Ngàn sen khoe sắc thắm kính mừng Đức Phật Đản sanh

Ngàn sen khoe sắc thắm kính mừng Đức Phật Đản sanh
2 giờ trướcBài gốc
Giữa nhịp sống hối hả và sôi động của đô thị năng động bậc nhất cả nước, những ngày trung tuần tháng tư âm lịch luôn mang đến nốt lặng an yên.
Khắp các tuyến đường lớn nhỏ, từ các trục lộ trung tâm đến những con hẻm nhỏ quanh co, chiếc áo lam phật tử viếng chùa mùa lễ hội tâm linh nhộn nhịp.
Sắc thắm của hàng ngàn, vạn đóa sen biểu tượng cho sự thuần khiết, thanh cao và trí tuệ của Phật giáo xuất hiện trang trọng, tôn nghiêm tại các lễ đài, tự viện.
Từng cánh sen hồng thắm rực rỡ đan xen cùng những dải cờ phướn năm màu rập rờn tung bay trong gió tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, khơi gợi niềm xúc động sâu sắc trong lòng mỗi người con Phật và lữ khách qua đường.
Không gian rực rỡ sắc cờ hoa và ngàn đóa sen hồng dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, cùng bảy đóa sen khổng lồ được thắp sáng rực rỡ mỗi đêm, du khách gần xa dễ dàng bắt gặp những ánh mắt thành kính hướng về biểu tượng của sự thanh khiết.
Bảy đóa sen khổng lồ khi đêm về, tỏa chiếu hào quang lung linh trên dòng kênh, sưởi ấm tâm hồn và thắp sáng niềm tin an lành cho mọi người.
Nơi đó, ánh sáng huyền ảo từ những đóa sen lớn không chỉ làm bừng sáng cả dòng kênh xanh mát mà còn soi rọi vào tâm khảm của người dân sự an yên, xua tan đi những lo toan của cuộc sống thường nhật.
Lễ Phật đản từ lâu đã vượt qua ranh giới của một tôn giáo, trở thành một ngày hội văn hóa cộng đồng đậm đà bản sắc, nơi con người ta học cách sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và tìm về những giá trị cội nguồn của lòng vị tha, từ bi hỉ xả.
Trước nửa tháng, tại Quan Âm Tu Viện, các tăng ni cùng phật tử đồng lòng lắp ráp bảy đóa hoa sen khổng lồ trước khi hạ thủy xuống kênh.
Ngoài ra còn có chùa Pháp Hoa, Hải Đức cùng Tổ đình Vạn Thọ đồng lòng dựng những hoa đăng thắp sáng rực rỡ cả dòng kênh Nhiêu Lộc mùa lễ hội.
Lễ hội còn là dịp để những người dân địa phương, đặc biệt là những người lao động tự do, tìm thấy khoảng lặng nhẹ nhàng sau chuỗi ngày mưu sinh vất vả.
Thành kính chắp tay trước cửa Phật, bà Trần Thị Lành, người dân sinh sống lâu năm tại Xuân Hòa, bộc bạch những suy nghĩ mộc mạc nhưng đầy chiêm nghiệm về mùa lễ hội năm nay: "Mấy chục năm sống ở Sài Gòn này, năm nào cứ đến mùa Phật đản là tôi lại thấy lòng mình dịu lại. Nhìn cờ phướn bay rợp trời, ngàn đóa hoa sen khoe sắc thắm từ trong nhà ra tới ngõ, tự dưng bao nhiêu mệt mỏi, lo toan cơm áo gạo tiền hằng ngày cũng tan biến hết".
Lời bà Lành nói minh chứng lễ hội đã thấm sâu vào đời sống tinh thần người dân đô thị, mang lại giá trị an ủi, nâng đỡ tinh thần sâu sắc.
"Tôi không có điều kiện đi chùa nhiều, nhưng cứ mỗi lần đạp xe ngang qua những con đường rợp bóng cờ hoa hay nhìn mấy bông sen hồng thắp sáng trên kênh là thấy trong lòng bình an lạ lùng. Tôi thầm cầu mong cho gia đình luôn bình an, công việc thuận lợi và thành phố mình lúc nào cũng thanh bình, ấm áp tình người như thế này", bà Lành mỉm cười chia sẻ.
Đối với các phật tử thuần thành, mùa Phật đản không chỉ là dịp để chiêm ngưỡng cảnh trí trang nghiêm, rực rỡ mà còn là cơ hội hướng tâm về những điều thiện lành.
Trên chánh điện lộng lẫy lung linh của ngàn hoa đăng thắp sáng chùa Pháp Hoa, chị Trần Thị Hoàng Yến, phật tử ngụ tại Bình Quới cùng gia đình thành kính dâng hương và tham gia nghi thức tắm Phật. Gương mặt toát vẻ an nhiên, tự tại khi chia sẻ về ý nghĩa của những đóa sen hồng đang đua nở khắp phố vui.
Với những người con Phật như chúng tôi, sắc thắm của hoa sen xuất hiện rực rỡ trong những ngày này chính là biểu thị cho sự đản sanh của bậc Giác ngộ, mang ánh sáng từ bi đến với thế gian.
Mỗi năm đến ngày này, nhìn thấy muôn sen khoe sắc và cờ phướn rộn ràng, tôi lại tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực thực hành theo lời Phật dạy, giữ cho tâm mình luôn trong sạch, thanh cao như đóa hoa sen mọc lên từ bùn đất, chị Hoàng Yến bày tỏ lòng thành kính.
Năm nay, việc trang trí tại các ngôi chùa hay tự viện ở TP.HCM thật chu đáo và lộng lẫy, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi phật tử đến viếng lễ.
Ai nấy đều có một không gian tâm linh thật trọn vẹn để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu mong chúng sanh luôn được an lành thịnh vượng.
Những đóa sen thắm, những dải cờ phướn không chỉ làm đẹp thêm cho diện mạo đô thị mà còn kết nối những trái tim đồng điệu.
Sự đồng lòng, thành kính của đông đảo phật tử đã góp phần tạo nên bầu không khí đại lễ vừa trang nghiêm, vừa tràn ngập tình yêu thương và sự gắn kết cộng đồng. Để khi màn đêm buông xuống, TP.HCM lại càng trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết dưới ánh sáng của hàng vạn ngọn đèn hoa đăng và ánh đèn màu từ các lễ đài Phật giáo.
Mùa kính mừng Phật đản đượm trong hương sen thanh khiết và tinh thần từ bi sẽ còn đọng lại mãi, làm xanh mát thêm trí huệ và tâm hồn.
Bất kể màu da, sắc tộc hay tôn giáo, cùng hướng về lối sống hòa bình, nhân ái. Bản sắc văn hóa rực rỡ, nhân văn này đã và đang khẳng định vị thế của TP.HCM - điểm đến du lịch tâm linh giàu trải nghiệm, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một góc bình yên, một nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục vững bước giữa dòng đời xuôi ngược.
Hữu Long
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/du-lich-bien/ngan-sen-khoe-sac-tham-kinh-mung-duc-phat-dan-sanh-c9a114037.html