Ngân vang cảm xúc tự hào, biết ơn trong 'Ngày hội non sông'

Ngân vang cảm xúc tự hào, biết ơn trong 'Ngày hội non sông'
5 giờ trướcBài gốc
Giữa không gian hào hùng ấy, dường như đã có một sợi dây tình cảm vô hình đã kết nối các thế hệ quá khứ và hiện tại. Từ những người lính đã trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 50 năm trước, đến những bạn trẻ được sinh ra trong hòa bình, tất cả đều có chung một cảm xúc hạnh phúc, tự hào và biết ơn.
Niềm tin vào thế hệ tương lai của đất nước
Trực tiếp cảm nhận sự đổi thay của đất nước sau nửa thế kỷ độc lập, hòa bình, thống nhất, những người lính năm xưa không khỏi bồi hồi. Cựu chiến binh Bùi Xuân Tĩnh (quê ở Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh), nguyên chiến sĩ Đại đội Bộ binh, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, đơn vị trực tiếp tấn công vào Xuân Lộc năm 1975, xúc động chia sẻ: “Tôi thấy rất hạnh phúc. Lớp trẻ dành sự biết ơn cho thế hệ chúng tôi. Ngày hôm kia tôi đến khu vực này xem sơ duyệt, có nhóm bạn trẻ ở tận Mỹ Tho ra gặp tôi, ôm tôi và khóc, khiến tôi cũng rưng rưng. Thế nên tôi rất tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay, những người sẽ tiếp tục đóng góp để đưa đất nước tiến lên”.
Cựu chiến binh Bùi Xuân Tĩnh cùng các bạn trẻ tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TRỌNG HẢI
Cùng chung niềm tin tưởng vào thế hệ tương lai của đất nước, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bảng, người đồng đội của ông Bùi Xuân Tĩnh tại Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, cảm nhận rõ sự trân trọng và lòng biết ơn mà thế hệ trẻ dành cho những người đã chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. Ông nói: “Giới trẻ bây giờ trân trọng và biết ơn những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Tôi cảm nhận được sự trân trọng đó qua từng hành động của các cháu. Các cháu luôn nhường đường, thể hiện sự lễ phép với chúng tôi khi tham gia buổi lễ. Điều đó khiến tôi rất vui và tin tưởng vào thế hệ tương lai đất nước”.
Trong khi đó, cựu chiến binh Trần Văn Tứ, người từng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, không giấu được niềm xúc động khi được đến TP Hồ Chí Minh tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: “Phải nói là người dân Việt Nam mình đều rất yêu nước. Tất cả mọi người đều vui vẻ, phấn khởi, có một tinh thần yêu nước mà chắc không nước nào có được. Thế hệ trẻ bây giờ rất lễ phép, biết ơn người đi trước. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các cháu là hãy cố gắng học tập, theo gương truyền thống của cha ông đi trước, để bảo vệ đất nước, giữ vững hòa bình hôm nay”.
Cựu chiến binh Trần Văn Tứ nói chuyện với các bạn trẻ, những người đã cùng ông có mặt ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh từ sáng sớm để tham gia Lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Ông cũng bùi ngùi khi nhớ đến những đồng đội đã hy sinh: “Những người còn sống như tôi giờ chỉ còn rất ít. Vào đây dự lễ, được gặp lại đồng đội, được thấy không khí hào hùng của đất nước, tôi thấy phấn khởi lắm. Cả một đời người mới có được một ngày như hôm nay”.
Với cựu chiến binh Trần Văn Vinh (người từng tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Xuân Lộc), sự đổi thay của đất nước, sự trưởng thành của thế hệ trẻ hôm nay là nguồn động viên lớn đối với những người lính đã dành cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Ông không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến một Việt Nam hòa bình, ấm no, hạnh phúc và ngày càng phát triển. Ông nói: “TP Hồ Chí Minh bây giờ phát triển hơn xưa rất nhiều. Đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi chỉ mong các thế hệ sau giữ gìn nền độc lập, phồn vinh này. Hôm nay, được trở lại chiến trường xưa, tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo sau này đã đưa đất nước đi lên. Con cháu chúng ta được học hành, được sống trong hòa bình, đó là thành quả không gì sánh được”.
Cựu chiến binh Trần Văn Vinh chia sẻ cảm xúc khi tham gia Lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Khát vọng tiếp nối truyền thống, nhân lên niềm tự hào
Hòa trong dòng người đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những người trẻ đã mang đến một không khí sôi nổi, nhiệt huyết, nhưng cũng đầy tự hào và biết ơn.
Bạn Trần Thái Anh, sinh viên năm hai Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, đã có mặt từ đêm hôm trước để chờ đón giờ phút buổi lễ diễn ra. Chia sẻ cảm xúc đầy háo hức và tự hào, bạn nói: “Thế hệ trẻ chúng con chỉ biết đến chiến tranh qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Nhưng những dịp như thế này cho chúng con một cảm nhận thật hơn, sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc mình. Từ đó, lòng yêu nước với chúng con không còn là một khái niệm chung chung, mà trở thành điều gì đó cụ thể và thiêng liêng hơn rất nhiều”.
Bạn Trần Thái An (người cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) cùng nhóm bạn tới Lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Cùng chung dòng cảm xúc, thầy giáo trẻ Trương Khắc Nguyên, giáo viên môn Ngữ văn Trường THCS Hồ Quang Cảnh (Bình Thuận), cũng đã không quản đường xa, vượt hơn 200km để vào thành phố tham gia buổi lễ. Anh cùng với 6 người bạn có mặt từ 10 giờ đêm hôm trước, thức trắng đêm để giữ được vị trí quan sát đoàn diễu binh, diễu hành thuận lợi nhất.
Anh Nguyên cho biết những trải nghiệm thực tế như thế này chính là tư liệu quý giá để anh có thể truyền cảm hứng cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, nơi các em chưa có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động có ý nghĩa lịch sử sâu sắc như thế này. Anh chia sẻ: “Tôi sẽ kể lại cho học trò nghe, không chỉ là về sự kiện hôm nay, mà là về không khí, về lòng tự hào, tinh thần dân tộc mà tôi cảm nhận được. Tôi tin rằng điều đó sẽ giúp các em yêu đất nước hơn, hiểu hơn về những hy sinh của cha ông để có được hòa bình hôm nay”.
Thầy giáo trẻ Trương Khắc Nguyên, giáo viên môn Ngữ văn Trường THCS Hồ Quang Cảnh (Bình Thuận), đã vượt hơn 200km để vào TP Hồ Chí Minh tham gia Lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Trong không khí hân hoan của lễ kỷ niệm, cảm xúc của những người tham gia không chỉ là sự tự hào về một quá khứ hào hùng của cha ông mà còn là niềm tin vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Những cựu chiến binh đã hy sinh một phần máu thịt của mình để bảo vệ Tổ quốc, giờ đây có thể vững tâm, an lòng khi nhìn thấy thế hệ trẻ đang tiếp nối truyền thống, sống bằng lòng biết ơn, và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/ngan-vang-cam-xuc-tu-hao-biet-on-trong-ngay-hoi-non-song-826508