Ngân vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo

Ngân vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo
13 giờ trướcBài gốc
Chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang thổ cẩm được nhà thiết kế Minh Hạnh khéo léo lồng ghép, sân khấu hóa giữa nghệ thuật và đời sống với những sinh hoạt văn hóa, đời sống thường nhật của chính những con người đang sinh sống trên sóc Bom Bo. Những hoạt động dệt thổ cẩm, đan gùi, nấu rượu cần, hay phục dựng lễ hội phá bàu, mừng lúa mới trong không gian biểu diễn thổ cẩm truyền thống và thổ cẩm lụa Bảo Lộc cùng những lời ca, tiếng hát đầy cảm xúc của các ca sĩ Hồng Hạnh, Anh Khoa, nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam… đã như được thổi một luồng sinh khí mới.
Sân khấu được thiết kế dựa trên chính địa hình, địa vật của khu bảo tồn, với phông nền là nhà dài của đồng bào S'tiêng. Những mô phỏng đời sống văn hóa của đồng bào được sân khấu hóa thật tự nhiên, đem lại sự gần gũi, đầy chất thơ
Già làng Điểu Lên, người con của quê hương Bom Bo anh hùng phấn khởi bày tỏ: “Năm tháng chiến tranh đã trôi qua, nay ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được Đảng và Nhà nước quan tâm. Bom Bo ngày trước đã anh hùng, nay với sự quan tâm của các cấp, ngành, Đảng, Nhà nước, chắc chắn đời sống của con bà con sẽ tốt hơn, bền vững hơn nữa khi những nghề truyền thống được tiếp sức, mở rộng thị trường tiêu thụ”.
Bà Điểu Hà Hồng Lý, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng cho biết: “Bù Đăng nói chung và Bom Bo nói riêng rất vinh dự và tự hào khi được tổ chức một chương trình quy mô đến như vậy trong chuỗi sự kiện chung kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước. Chương trình cũng đã gửi một thông điệp rõ ràng, giúp nghề dệt thổ cẩm cũng như các nghề thủ công khác tìm được hướng đi, thực sự trở thành kế sinh nhai để người dân gắn bó, giữ và phát triển”.
Sau những lời ca, tiếng hát của sân khấu chính, là màn đốt lửa cùng lời ca, tiếng hát vang vọng núi rừng của Anh Khoa, khơi dậy ngọn lửa đại ngàn bùng cháy từ hàng ngàn năm truyền lại
Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, tổng đạo diễn chương trình, điều cần thiết là làm sao trợ lực cho thổ cẩm S’tiêng, đưa niềm tin của người S’tiêng vào thổ cẩm để thổ cẩm S’tiêng có một đời sống mới. Chúng tôi cần phải có trách nhiệm tạo được hơi thở của thời đại trong thổ cẩm. Hiện đại hóa nhưng vẫn giữ được tinh thần của tất cả các vùng miền vì những tinh thần đó chính là giá trị di sản của vùng miền đó.
Còn với các ca sĩ, nghệ sĩ được tham gia chương trình trên quê hương Bom Bo anh hùng, họ khẳng định sẽ là cầu nối, lan tỏa sâu đậm hơn để những lời ca, giai điệu bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng còn vang mãi. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, con gái của cố nhạc sĩ Thuận Yến với nhạc phẩm “Mỗi bước ta đi” đã rất quen thuộc với người dân Bình Phước. Có mặt tại chương trình, nghệ sĩ xúc động chia sẻ: “Thanh Lam được đứng trên Bom Bo hôm nay, được hát bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” cũng là một lời tri ân đến ba của mình, nhạc sĩ Thuận Yến. Thanh Lam cùng với tất cả các nghệ sĩ, đặc biệt là chị Minh Hạnh đã rất vui bởi chúng ta có một buổi tối rất ấm áp, nhìn thấy những nụ cười, hạnh phúc của mọi người.”
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước và nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam bên những trái điều vàng của quê hương Bình Phước trên sóc Bom Bo anh hùng
Như lời của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh: Chương trình là sự tôn vinh các nghệ nhân đã giữ được ngọn lửa nghề qua nhiều thế hệ, góp phần truyền cảm hứng cho không chỉ các nghệ nhân, mà còn tiếp lửa, mở đường cho dệt thổ cẩm Bình Phước tiếp cận với khách hàng, là sinh kế thực sự cho người dân địa phương.
Phạm Quang
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/543/170593/ngan-vang-mai-tieng-chay-tren-soc-bom-bo