Tất cả lối vào Thành Nội Huế đều bị ngập sâu. nhưng nguy hiểm ở chỗ, ngay trước mỗi cửa đều có dòng chảy rất xiết.
Chính quyền địa phương phải cột ở mỗi cửa một sợi dây dài để người dân nắm, di chuyển.
Lực lượng chốt chặn cũng đồng thời được cử để phòng các tình huống khác.
Qua cửa thành là những con đường ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền.
Trên những con đường ngập trong thành nội, vẫn bắt gặp cảnh mua-bán lạc quan.
Theo chính quyền địa phương, đợt lụt này chỉ thấp hơn đợt lụt lịch sử vào năm 1999.
Nó đã làm 35.000 ngôi nhà bị ngập, 32/40 phường, xã bị ngập lụt , chia cắt. Và 8 xã miền núi còn lại bị cô lập. Mức ngập từ 0,5-1,5m. Vũng trũng có nơi ngập tới 2,5m.
Lực lượng vũ trang toàn thành phố đã hỗ trợ sơ tán hàng nghìn hộ dân và đang tiếp tục hoạt động cứu trợ khi nước còn đang cao.
Tại những điểm cao trong đô thị, hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào trong mưa lụt cũng đã được tiến hành.
DƯƠNG QUANG TIẾN