Với Nhà trường “Cái nôi đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp phân đội lục quân” ngày 22/12 càng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, bởi truyền thống của Quân đội luôn gắn liền với truyền thống hơn bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Nhà trường.
Trung tướng, TS Lê Văn Duy - Chính ủy Nhà trường Trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm học tập cho học viên. Ảnh: Tư liệu
Ngày 22/12/1944 đánh dấu sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. 34 chiến sĩ ban đầu với khí phách kiên cường, niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng đã tạo nên những chiến công mở đầu, đặt viên gạch đầu tiên cho truyền thống “Bách chiến, bách thắng”. Từ buổi đầu còn “tay súng, tay giáo”, quân đội ta đã trưởng thành trong lửa đạn của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, tiếp đó là công cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.
Tinh thần “Quyết chiến - Quyết thắng”, “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc” đã trở thành giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Bộ đội Cụ Hồ. Đó cũng là giá trị xuyên suốt mà Trường Sĩ quan Lục quân 1 luôn gìn giữ, truyền thụ và bồi đắp cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên từ khi thành lập đến nay.
Ngày 22/12 vì thế không chỉ là một mốc lịch sử, mà còn là ngày của lòng biết ơn, của sự nhắc nhở về trách nhiệm, của tinh thần cảnh giác cách mạng và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Trường Sĩ quan Lục quân 1 ra đời năm 1945 trong hoàn cảnh đất nước bộn bề khó khăn. Từ một lớp đào tạo sơ khai tại Chiến khu Việt Bắc, Nhà trường đã từng bước trưởng thành, trở thành một trong những trung tâm đào tạo sĩ quan lớn nhất của quân đội. Trong suốt chiều dài hơn 80 năm, Nhà trường đã đào tạo hàng chục vạn cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp phân đội lục quân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội.
Những tên tuổi của các thế hệ học viên Nhà trường đã trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều người giữ trọng trách cao trong Quân đội. Trong chiến tranh, học viên ra trường đã trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, để lại trong lòng nhân dân hình ảnh đẹp của người cán bộ trẻ “đã ra quân là đánh thắng”.
Trong thời bình, Nhà trường tiếp tục khẳng định bằng chất lượng đào tạo, bằng sự đổi mới phương pháp huấn luyện, bằng việc nâng cao trình độ khoa học và năng lực tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Nhà trường luôn gắn liền với tinh thần 22/12 tinh thần chiến đấu và chiến thắng.
Đối với đội ngũ cán bộ, ngày 22/12 là dịp để soi lại chặng đường đã qua, để thấy rõ hơn trách nhiệm của người quân nhân trong giai đoạn mới. Cán bộ Nhà trường luôn tự hào là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong quản lý, giáo dục, rèn luyện lớp lớp học viên.
Nhiều cán bộ đã trải qua chiến trường, từng nằm gai nếm mật trong chiến tranh biên giới, từng tham gia giúp nước bạn. Họ mang theo cả những ký ức chiến tranh, những bài học xương máu truyền vào từng bài giảng, truyền vào lối sống mẫu mực, tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đối với học viên.
Ngày 22/12 đối với cán bộ không chỉ là kỷ niệm, mà còn là nhắc nhở về trọng trách. Ở thời bình, “chiến trường” của cán bộ là môi trường giáo dục nơi mỗi lời nói, mỗi hành động đều góp phần hình thành nhân cách người sĩ quan trẻ. Niềm tự hào lớn nhất của cán bộ là nhìn thấy học viên trưởng thành, trở thành người chỉ huy bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, đáp ứng yêu cầu của quân đội hiện đại.
Nếu cán bộ là lực lượng tổ chức, quản lý, thì giảng viên chính là nơi “truyền lửa”, là cầu nối giữa truyền thống 22/12 với thế hệ trẻ. Trong môi trường giáo dục quân sự, giảng viên Nhà trường không chỉ dạy tri thức quân sự, mà còn dạy cả đạo đức, tinh thần và văn hóa quân đội.
Ngày 22/12 là dịp để đội ngũ giảng viên ôn lại lời thề với Đảng, với Tổ quốc. Đó là lời thề “dạy tốt, rèn nghiêm, mẫu mực”. Bài giảng của giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức lý luận về chiến thuật, kỹ thuật, mà còn đưa học viên vào những trận đánh lịch sử như Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Vị Xuyên… để hiểu về giá trị của độc lập, của hòa bình, của sự hy sinh, để biết trân trọng bản chất Bộ đội Cụ Hồ.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục quân sự, giảng viên Nhà trường đang không ngừng học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cập nhật kiến thức tác chiến trong môi trường công nghệ số, chiến tranh mạng, tác chiến phi đối xứng… Đây cũng là cách giảng viên hiện thực hóa tinh thần 22/12 tinh thần chủ động, sáng tạo, dám đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Đối với học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 22/12 mang ý nghĩa đặc biệt. Họ là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhưng mang trong tim khát vọng góp phần giữ gìn truyền thống quân đội. Mỗi mùa 22/12 đến, sân trường lại rộn ràng khí thế thi đua, thực hiện các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, hành quân về nguồn, thăm hỏi gia đình chính sách, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Những hoạt động ấy không chỉ là phong trào, mà là quá trình giáo dục thực sự. Người học viên quân đội hiểu rằng sau mình là lịch sử, là trách nhiệm, là niềm tin của Đảng và nhân dân. Họ tự hào được khoác lên mình bộ quân phục, được học tập trong một mái trường giàu truyền thống, được tiếp cận tri thức hiện đại và được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh.
Niềm tự hào ấy còn thể hiện qua tinh thần chủ động học tập, nỗ lực rèn luyện thể lực, kỹ năng chỉ huy, bản lĩnh quân sự, kỹ năng sống, phương pháp công tác đảng, công tác chính trị… để khi ra trường có thể đảm nhiệm ngay nhiệm vụ tại đơn vị. Mỗi học viên hiểu rằng trước đây các thế hệ cha anh vào trận với hành trang đơn sơ nhưng có một trái tim nóng; còn họ hôm nay phải nỗ lực gấp nhiều lần để xứng đáng với kỳ vọng của quân đội trong thời đại công nghệ.
Ý nghĩa ngày 22/12 trong giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở việc ôn lại truyền thống, mà còn ở trách nhiệm xây dựng quân đội “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, yêu cầu nhiệm vụ của người sĩ quan trẻ đặt ra rất cao.
Học viên phải biến truyền thống 22/12 thành động lực phấn đấu, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, nắm vững kỹ chiến thuật, kỷ luật quân đội, rèn bản lĩnh chính trị vững vàng.
Người sĩ quan trẻ phải có tư duy quân sự hiện đại, khả năng ra quyết định nhanh, đúng trong tình huống phức tạp; biết quản lý bộ đội; biết tổ chức sinh hoạt đảng, công tác chính trị trong đơn vị.
Xây dựng quân đội hiện đại không thể thiếu vai trò của chuyển đổi số. Học viên hôm nay phải biết ứng dụng công nghệ, khai thác vũ khí trang bị hiện đại, hiểu về tác chiến trong môi trường số, biết phòng chống chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý.
Học viên ra trường về cơ sở phải là cầu nối giữa quân với dân, biết dân vận, gần dân, hiểu dân, góp phần giữ vững trận địa chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quân đội.
Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ là văn hóa của kỷ luật, nhân văn, khiêm tốn, trung thực, đoàn kết. Học viên phải rèn luyện tác phong chuẩn mực, lối sống giản dị, trong sáng, nói đi đôi với làm.
Những hoạt động ấy giúp bồi đắp lý tưởng, nhắc nhở mỗi quân nhân trẻ rằng lịch sử đã trao ta sứ mệnh bảo vệ hòa bình. Nếu như thế hệ cha anh bước vào chiến trường để giành tự do, độc lập, thì thế hệ hôm nay phải bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập và chủ quyền từ sớm, từ xa.
Ngày 22/12 không chỉ là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội của bản lĩnh, cống hiến và tri ân. Trong lòng mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 22/12 luôn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm “Phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân”.
Niềm tự hào với truyền thống nhà trường, với màu xanh của áo, với màu đỏ cầu vai học viên, với danh dự người sĩ quan tương lai là động lực để mỗi học viên không ngừng phấn đấu. Trong thời đại mới, truyền thống ấy càng phải được phát huy bằng trí tuệ, bản lĩnh, khoa học, kỷ luật và tinh thần đổi mới sáng tạo.
Nhân ngày 22/12, mỗi chúng ta càng tự hào hơn khi được học tập, công tác trong một môi trường giàu truyền thống, nơi mỗi bước chân trên sân trường đều vang vọng âm hưởng của lớp lớp cán bộ đi trước. Từ niềm tự hào ấy, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 càng phải nỗ lực nhiều hơn, vun đắp bản lĩnh người sĩ quan tương lai, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
-----------------------------------------------------------------------------
(*) Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng
Thượng tá, ThS. Nguyễn Hữu Quý (*)