Ngày 27 tháng 7 - khắc ghi ân tình, tri ân người ngã xuống

Ngày 27 tháng 7 - khắc ghi ân tình, tri ân người ngã xuống
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 2/9/1955, Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trải qua hơn bảy thập kỷ, ngày 27 tháng 7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Đây không chỉ là ngày tưởng niệm những người đã hiến dâng xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về nghĩa cử cao đẹp của một dân tộc luôn biết trân trọng quá khứ và những hy sinh thầm lặng vì sự trường tồn của đất nước.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trong bối cảnh kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã tình nguyện lên đường chiến đấu. Nhiều người trong số họ đã hy sinh hoặc mang trên mình những thương tích suốt đời.
Ngày 27 tháng 7 năm 1947, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Chính phủ đã quyết định chọn ngày này làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với thương binh, gia đình liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập dân tộc và sự thống nhất đất nước.
Từ đó đến nay, ngày 27/7 hằng năm đã trở thành dịp để cả nước cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và thân nhân các gia đình có công với cách mạng bằng nhiều hình thức thiết thực, thấm đẫm nghĩa tình.
Người Việt Nam từ ngàn đời nay vốn coi trọng nghĩa tình, kính trọng tổ tiên và những người có công với làng nước. Trong kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con đã không tiếc máu xương để giữ gìn giang sơn. Ngày 27/7 là hiện thân sống động cho truyền thống đạo lý ấy - một ngày của lòng biết ơn và tấm lòng nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.
Không một tấm bia, ngọn nến hay vòng hoa nào có thể bù đắp được những mất mát to lớn của những người đã hy sinh. Nhưng việc tôn vinh họ chính là cách để chúng ta khẳng định: đất nước này có được hôm nay là nhờ máu xương của lớp lớp cha anh. Ngày 27/7 vì thế trở thành một ngày thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người dân sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc và cộng đồng.
Trong thời đại hội nhập và phát triển, khi những giá trị truyền thống dễ bị phai nhạt bởi nhịp sống hiện đại, thì việc tổ chức các hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, tri ân nhân ngày 27/7 không chỉ là một việc làm mang tính chính trị - xã hội, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và lòng nhân ái dành cho thế hệ trẻ. Qua đó, khơi dậy ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi thanh niên hôm nay.
Việc Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và nhân dân quan tâm, chăm lo đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ không chỉ là biểu hiện của tình nghĩa, mà còn thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một chế độ lấy con người làm trung tâm, tôn vinh sự cống hiến và hướng tới công bằng xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đã đặt nền móng cho chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” ở Việt Nam. Trong thư gửi thương binh nhân ngày 27/7/1947, Người viết: "Thương binh là những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc, cho đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà họ chịu ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy."
Người luôn căn dặn các cấp, các ngành phải chăm lo chu đáo cho thương binh, liệt sĩ, coi đó là bổn phận thiêng liêng. Không chỉ nói, Người còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách; trực tiếp đến dự và phát động nhiều phong trào quyên góp ủng hộ thương binh, bệnh binh. Tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ về lòng biết ơn và nghĩa tình chính là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân ta trong công tác đền ơn đáp nghĩa hôm nay.
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt chủ trương, chính sách ưu đãi dành cho thương binh, liệt sĩ và người có công. Luật Người có công với cách mạng (năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2020) là nền tảng pháp lý quan trọng để thực hiện hiệu quả các chính sách này. Nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm… đã mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực.
Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa. Nhiều hình thức được triển khai rộng khắp như: tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ… Những hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích vật chất, mà còn là liều thuốc tinh thần lớn lao, động viên thương binh và thân nhân liệt sĩ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ trẻ… là những người tiên phong trong các hoạt động tri ân. Những hành trình về nguồn, thắp nến tri ân, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử… trở thành cầu nối thiêng liêng giữa các thế hệ, giúp lớp trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Tổ quốc.
Hòa bình hôm nay là kết tinh từ máu xương của bao thế hệ đi trước. Vì thế, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải ý thức sâu sắc sứ mệnh thiêng liêng: sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Ngày 27 tháng 7 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà là dịp để cả dân tộc Việt Nam cùng khắc ghi trong tim những hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước. Đó là lời nhắc nhở mỗi người sống có lý tưởng, có trách nhiệm và có đạo lý. Đó cũng là tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc chúng ta hành động, gìn giữ và phát triển đất nước xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Trong dòng chảy vươn mình mạnh mẽ của thời đại, những nén nhang tri ân mỗi dịp tháng Bảy không bao giờ nguội. Và trong trái tim của người Việt Nam hôm nay, tinh thần của các anh hùng liệt sĩ, thương binh mãi mãi là ngọn lửa thiêng bất diệt, soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc.
(*) Khoa Binh chủng, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng
Thượng tá, ThS Trần Đình Đoàn (*)
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-27-thang-7-khac-ghi-an-tinh-tri-an-nguoi-nga-xuong-a29488.html