Ngày 6: Về miền đất tổ

Ngày 6: Về miền đất tổ
một ngày trướcBài gốc
Chúng tôi về miền đất tổ Phú Thọ qua cầu Văn Lang và dừng chân tại công viên Văn Lang - biểu tượng mới của thành phố ngã ba sông khi màn đêm bắt đầu buông. Đêm xuống, hàng ngàn ánh điện đủ màu sắc được thắp lên làm cho thành phố trở nên lung linh, huyền ảo.
Cầu đi bộ tại công viên.
Từ khi khánh thành và đưa vào sử dụng đến nay, bên cạnh các địa danh nổi tiếng như đền Hùng, đền Lạc Long Quân, ngã ba sông – Bạch Hạc... công viên này đã trở thành điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn để trải nghiệm, check-in mỗi khi đến thành phố Việt Trì.
Công viên Văn Lang lung linh trong đêm.
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến công viên Văn Lang là hình ảnh chiếc cầu đi bộ màu vàng bắc qua hồ nước trong công viên. Theo tìm hiểu, cây cầu này có chiều dài 178m, được xây dựng dạng vòm bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu; gồm 3 trụ và 2 mố, bề rộng trung bình là 4,5m. Cầu được mở rộng tại vị trí các trụ (trong đó trụ giữa hồ mở rộng 15m, 2 trụ bên mở rộng 12 m).
Việc xây cầu được lấy cảm hứng từ truyền thuyết vua Hùng dựng lầu kén rể với điểm nhấn là tháp 7 tầng - còn gọi là “tháp kén rể”, trên đỉnh gắn quả cầu kính chiếu sáng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Trên cầu và tháp đều được đầu tư hệ thống đèn đồng bộ với kiến trúc công trình. Đây cũng là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách mỗi khi có dịp đến công viên Văn Lang.
Tháp 7 tầng - còn gọi là “tháp kén rể”.
Ngoài điểm nhấn là “cầu tình yêu”, “tháp kén rể” công viên Văn Lang còn tráng lệ với các không gian lịch sử mang dấu ấn của thời vua Hùng dựng nước. Xung quanh công viên, câu chuyện về mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân được tái hiện sinh động qua các tượng điêu khắc và bức tranh vẽ, giúp du khách hiểu rõ hơn về nguồn gốc và truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Khu đồi Sơn Tinh – Thủy Tinh được khéo léo đặt những pho tượng nhỏ bằng gốm phác họa hình ảnh của 52 dân tộc Việt Nam từ trang phục truyền thống, nghệ thuật ẩm thực đến những phong tục tập quán, mỗi dân tộc mang một vẻ đẹp và nét riêng, tạo nên một bức tranh văn hóa vô cùng sinh động.
Hai đảo nhỏ giữa hồ là đảo Mai An Tiêm và đảo Tiên Dung – Chử Đồng Tử cũng là điểm nhấn mang đến cho du khách những câu chuyện thú vị về sự tích, truyền thuyết của dân tộc Việt Nam…
Công viên nổi bật với thảm cỏ xanh mát.
Nếu như ban đêm công viên Văn Lang được thắp sáng bởi hàng ngàn ánh điện lung linh, rực rỡ thì ban ngày, công viên lại gây ấn tượng bởi không gian xanh mát, lý tưởng cho việc thưởng ngoạn, luyện tập sức khỏe, thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
Công viên Văn Lang đã trở thành sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, là biểu tượng mới - điểm nhấn trong bức tranh du lịch của thành phố ngã ba sông.
Sau những trải nghiệm thú vị ở công viên Văn Lang, chúng tôi tiếp tục lựa chọn đền Hùng là điểm dừng chân tiếp theo trên hành trình trải nghiệm du lịch dọc sông Hồng. Đây là quần thể di tích thuộc núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì.
Cổng đền Hùng.
Đền Hùng, núi Nghĩa Lĩnh không chỉ là điểm du lịch đơn thuần mà còn là một di tích lịch sử đặc biệt, mang trong mình nhiều giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc, gắn liền với cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Ngay phía ngoài, đền Hùng đã gây ấn tượng với du khách bởi chiếc cổng lớn uy nghiêm với lối kiến trúc mái vòm truyền thống, trang trí họa tiết lưỡng long chầu nguyệt. Cổng cao 2 tầng, chính giữa khắc bức đại tự chữ Hán - “Cao Sơn Cảnh Hành”, có nghĩa là “núi cao đường lớn”.
Đền Hùng, núi Nghĩa Lĩnh là di tích lịch sử đặc biệt, mang giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc.
Từ cổng chính đi qua những bậc đá cao, đầu tiên, du khách sẽ đến với đền Hạ. Tương truyền ở nơi đây mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nghĩa “đồng bào” (cùng một bọc) cũng bắt nguồn từ đây.
Đền Hạ được xây dựng lại trên nền đất cũ vào thế kỷ XVII - XVIII theo kiến trúc chữ “Nhị” độc đáo, gồm 2 tòa nhà: Tiền tế và Hậu cung (thờ các vị thần núi, vua Hùng và công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa). Mỗi tòa có ba gian, cách nhau 1,5m, kết cấu đơn sơ với kèo cầu suốt, bẩy tựa đầu kèo, mái sau dài hơn mái trước. Phần bờ nóc phẳng, không có hoa văn trang trí, mái lợp bằng loại ngói mũi.
Dưới đền Hạ là Nhà bia hình lục giác, nơi khắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Cạnh đền là chùa Thiên Quang, tên đầy đủ là “Thiên Quang Thiền tự”, xưa kia có tên chữ là “Viễn sơn cổ tự”, “Sơn cảnh thừa long tự”.
Đền Hạ.
Từ đền Hạ, khoan thai bước trên từng bậc đá, chúng tôi đến đền Trung, thuở xưa là nơi các vua Hùng nghỉ ngơi ngắm cảnh và họp bàn việc nước với các Lạc hầu, Lạc tướng. Tương truyền, đây còn là nơi vua Hùng thứ 6 nhường lại ngai vàng cho Lang Liêu, người con hiếu thảo đã sáng tạo ra bánh chưng, bánh giầy để dâng lên vua.
Đền Trung được xây dựng vào thời Trần (thế kỷ XIII). Thế kỷ XV, giặc Minh xâm lược đã tàn phá đền, sau này, đền được Nhân dân phục hồi. Năm 1998, đền Trung được trùng tu vẫn giữ nguyên kiểu dáng chữ Nhất, một tòa, 3 gian quay về hướng Nam. Năm 2009, đền Trung được tu bổ, tôn tạo lại, kiểu dáng chữ Nhị (=), hai tòa, gồm: Tiền bái và Hậu cung. Trong Hậu cung có đặt ngai, bài vị thờ Đột Ngột Cao Sơn, Ất Sơn, Viễn Sơn và các đời vua Hùng để Nhân dân hương khói phụng thờ. Đền Trung xây dựng không sử dụng cột kèo, thay vào đó là các cầu quá giang được gối vào tường, tạo nên vẻ đơn giản nhưng trang nghiêm.
Du khách tham quan, chiêm bái tại đền.
Trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh là đền Thượng- ngôi đền cao nhất trong quần thể di tích đền Hùng. Đền Thượng, hay còn gọi là “Kính Thiên Lĩnh Điện” (Điện cầu trời) hoặc “Cửu Trùng Tiên Điện” (Điện giữa chín tầng mây).
Tương truyền, vào thời Hùng Vương, nơi đây được các vua Hùng tổ chức lễ tế trời đất, thần núi và thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân khang, vật thịnh. Thế kỷ XV, đền Thượng được xây dựng lại theo kiến trúc chữ Vương như ngày nay. Tại khu vực đền Thượng còn có “Cột đá thề”, tương truyền do Thục Phán dựng lên sau khi được vua Hùng thứ 18 truyền lại ngôi để thề nguyện bảo vệ non sông đất nước.
Ao cá trước đền Giếng.
Ngoài đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, du khách đến với quần thể di tích đền Hùng có thể ghé thăm đền Giếng - nơi công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa (con gái vua Hùng thứ 18) thường soi gương, vấn tóc khi theo cha đi kinh lý qua vùng này; thăm lăng Hùng Vương, các điểm di tích gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hoặc đơn giản là tản bộ, ngắm cảnh, hòa mình vào không gian linh thiêng để hiểu sâu sắc và tự hào về truyền thống hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Hằng năm, đền Hùng có hàng ngàn du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.
Từ khu di tích lịch sử đền Hùng, chúng tôi tiếp tục men theo sông Hồng, lướt qua những bờ bãi ven sông xanh mướt. Trong hành trình dọc sông Hồng từ cửa Ba Lạt về nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đoạn sông chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ làm chúng tôi ấn tượng nhất bởi những bãi ngô, ruộng khoai, vườn chuối xanh ngút tầm mắt, rất phù hợp để phát triển loại hình du lịch sinh thái, nông nghiệp.
Lễ hội đền Hùng được tổ chức hằng năm.
Điểm cuối trong hành trình khám phá Phú Thọ của chúng tôi là đền Mẫu Âu Cơ, tọa lạc tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa. Ngôi đền nhỏ là một công trình lịch sử văn hóa đặc biệt, gắn liền với hình tượng Mẹ Âu Cơ sinh ra con Lạc cháu Hồng trong một bọc trăm trứng, vốn đã ghi tạc trong tâm trí và tình cảm của các thế hệ người Việt.
Đức Phương - Hoàng Thu
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/ngay-6-ve-mien-dat-to-post399053.html