Ảnh
"Ngày đẹp nhất" là một hoạt động ý nghĩa dành tặng những người phụ nữ lao động yếu thế tại Việt Nam trong dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại chương trình, những người phụ nữ quanh năm phải nhọc nhằn mưu sinh sẽ có dịp được tạm buông bỏ gánh nặng kiếm sống để được trang điểm, được làm đẹp, mặc lên người những bộ áo dài đẹp nhất.
Năm nay, chương trình "Ngày Đẹp Nhất 2025" được tổ chức tại xóm trọ dưới chân cầu Long Biên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) – nơi vẫn được người dân gọi bằng cái tên đầy thân thuộc: xóm ve chai.
Đây là mái nhà của những người lao động ngoại tỉnh, những con người lặng thầm mưu sinh qua ngày với mong ước có một cuộc sống đủ đầy hơn cho gia đình. Ở nơi đây, dẫu còn nhiều khó khăn chồng chất, nhưng trên gương mặt của những người phụ nữ ấy vẫn ánh lên tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên và sự trân trọng với từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Là một tình nguyện viên nhiệt thành từ những mùa "Ngày đẹp nhất" đầu tiên, chị Lê Vân Anh chia sẻ: "Mỗi mùa "Ngày đẹp nhất" đều đưa lại cho tôi những cảm xúc khác nhau bởi mỗi lần là một người khác. Năm nay, ngoài trang điểm cho các cô các bà, mình còn được trang điểm cho những khách hàng đặc biệt hơn đó là những "vầng trăng khuyết". Tuy họ có thiệt thòi nhưng luôn ánh lên sự lạc quan yêu đời và truyền cho mình những năng lượng rất tích cực trong cuộc sống. Mình rất vui và tự hào khi được cùng chung tay trong hoạt động ý nghĩa này".
Không chỉ dành riêng cho những người phụ nữ của xóm ve chai, "Ngày Đẹp Nhất 2025" còn có sự góp mặt của những vị khách mời đặc biệt – những người phụ nữ khuyết tật. Họ là những “vầng trăng khuyết” đã trải qua bao gian nan trong cuộc đời, thậm chí có người chưa từng biết đến một ngày 8/3 đúng nghĩa.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thương (SN 1983, trú tại Đan Phượng) là một trong những người tham gia chương trình năm nay. Chị là nạn nhân của chất độc màu da cam, từ nhỏ đã mang trên mình những di chứng nặng nề. Với chị, ngày 8/3 chỉ còn là những ký ức xa xôi, khi cách đây hơn 20 năm, chị vẫn còn được bạn bè trong lớp tặng những bông hoa nhỏ.
Nhưng thời gian trôi qua, cuộc sống đẩy chị vào những thử thách lớn hơn. Chỉ mới bốn tháng trước, chị nhận được tin dữ khi các bác sĩ chẩn đoán chị mắc căn bệnh ung thư đốt sống cổ giai đoạn cuối, đã di căn. Tương lai trước mắt trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Mong ước của chị Thương rất đơn giản: được có một bức ảnh đẹp bên gia đình, để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Và chương trình "Ngày Đẹp Nhất" đã giúp chị thực hiện điều đó.
“ Tôi bị di chứng chất độc màu da cam từ nhỏ, mới phát hiện K cách đây hơn 4 tháng thôi, cũng di căn ở giai đoạn cuối rồi. Ngày nhận tin, tôi cảm thấy cũng bình thường lắm, nếu có điều gì lo thì tôi chỉ lo đứa con nhỏ và mẹ tôi thôi. Hôm nay, đây là ngày vui nhất của tôi từ trước tới nay. Từ lâu rồi, chặng đường của tôi chỉ có bệnh viện và ngôi nhà nhỏ. Nhưng hôm nay, tôi được trang điểm, được mặc áo dài – điều mà tôi đã ao ước từ rất lâu rồi” - chị Thương xúc động chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Giao (SN 1987, trú tại Bắc Giang) chia sẻ: "Khi nãy, Trung có hỏi tôi rằng ước mơ của tôi là gì, tôi cũng không biết rằng mình có mơ ước gì cả. Chương trình thật sự ý nghĩa, đã cho chúng tôi thấy rằng những người như chúng tôi cũng vẫn còn được quan tâm, được yêu thương. Tôi nghĩ sẽ sớm có ước mơ và sẽ thực hiện ước mơ của mình".
Chương trình không chỉ là một món quà tinh thần mà còn là lời động viên chân thành, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ yếu thế khi được trang điểm và trình diễn trước đông khán giả, điều mà họ rất hiếm có cơ hội để thực hiện.
Chị Nguyễn Ánh Phượng (Nhóm thiện nguyện Xanh) chia sẻ: "Chương trình "Ngày đẹp nhất" là một món quà ý nghĩa dành tới những người khuyết tật như chúng tôi, giúp chúng tôi thêm lạc quan và phấn chấn hơn trong cuộc sống. Chương trình cũng cho chúng tôi thấy rằng, dù chúng tôi có là ai thì chúng tôi cũng vẫn là những người phụ nữ, cũng vẫn có nhu cầu được làm đẹp và được quan tâm, trân trọng, yêu thương".
Khi không khí của ngày 8/3 đang sôi động ở mọi nơi thì có một địa điểm tổ chức ngày 8/3 tuy lặng lẽ, bình dị, mộc mạc nhưng lại tràn đầy tình cảm, sự yêu thương.
Những bộ áo dài được khoác lên người, những nụ cười rạng rỡ nở trên môi – có lẽ với những người phụ nữ ấy, đây thực sự là "Ngày Đẹp Nhất" của họ.
Không chỉ là một ngày hội dành cho phái đẹp, chương trình còn lan tỏa những giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng, và trên hết, giúp những người phụ nữ yếu thế cảm nhận được rằng họ vẫn luôn được yêu thương, được trân trọng.
Anh Thành Trung, Chủ nhiệm CLB Từ Thiện Thật – người sáng lập và duy trì chương trình "Ngày Đẹp Nhất", cho biết: "Chương trình này chỉ đơn giản như một sự tri ân dành cho những người phụ nữ, là món quà nhỏ bé dành tặng những người kém may mắn trong cuộc sống. Dù thiệt thòi nhiều điều, nhưng họ vẫn luôn lạc quan và vươn lên. Chính họ mới là những người truyền động lực cho chúng tôi nhiều hơn".
Không phải là những người mẫu "sang chảnh", nhân vật chính tại đây là những người phụ nữ lao động yếu thế, những người phụ nữ khuyết tật. Sân khấu giản dị, đơn sơ nhưng lại xúc động đến lạ thường.
Những ánh mắt còn vương đầy niềm hạnh phúc. Ở xóm trọ nhỏ bé dưới chân cầu Long Biên, những câu chuyện về ngày hôm nay có lẽ sẽ còn được nhắc mãi, như một kỷ niệm đẹp trong hành trình đầy gian nan của những người phụ nữ đặc biệt.
Khánh Huy