Tân binh nghĩa vụ Công an nhân dân thăm hỏi, động viên nhau khi mới về đơn vị.
Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đóng trên địa bàn phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai vừa chào đón những chiến sĩ mới. Từng đoàn xe chở tân binh tiến vào sân vận động đơn vị trong sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và biểu ngữ chào mừng. Dưới sự hướng dẫn tận tình của chỉ huy, các chiến sĩ mới trong bộ quân phục còn thơm mùi vải đã nhanh chóng di chuyển về khu vực tiếp nhận quân trang và quán triệt nội quy, quy chế.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, nhiều bạn trẻ không khỏi bất ngờ. Tân binh Bàn Văn Vện (Tiểu đội 5, Trung đội 4) bộc bạch: Bỡ ngỡ lắm chú ạ. Nhưng cháu cũng yên tâm vì các chú, các bác cán bộ quan tâm chỉ bảo, anh em đồng ngũ cũng đoàn kết động viên nhau. Hiểu được tâm lý của những người trẻ vốn quen sự tự do và che chở của gia đình, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các Tiểu đội trưởng luôn sát cánh an ủi, nhắc nhở để chiến sĩ mới sớm thích nghi với môi trường quân ngũ.
Trung tá Lê Thế Vinh - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 cho biết, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo cả con người lẫn cơ sở vật chất từ sớm. Đánh giá chất lượng tân binh năm 2026, Trung tá Vinh nhận định: Chất lượng năm nay khá hơn trước cả về thể lực lẫn trình độ văn hóa. Nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 100% là đoàn viên và nhiều đồng chí đã được kết nạp Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị hoàn thành mục tiêu huấn luyện.
Chỉ huy Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới.
Doanh trại của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 được xây dựng khang trang với đầy đủ điện, nước, đèn chiếu sáng và quạt mát. Sau khi ổn định biên chế phòng ở, các tân binh thực hiện sắp xếp nội vụ theo vị trí quy định. Theo ghi nhận của phóng viên, chiến sĩ mới dù đến từ nhiều địa phương, thành phần dân tộc khác nhau, nhưng tinh thần cởi mở, hòa đồng, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau ổn định sinh hoạt.
Đúng 11 giờ 30 phút, bữa ăn đầu tiên trong quân ngũ diễn ra với những trải nghiệm khác biệt so với khi ở nhà. Thực đơn gồm các món quen thuộc như: cơm, giò lụa, thịt lợn rang, bắp cải luộc và bát nước chấm ớt đỏ tươi, nhưng cách thức tổ chức lại mang đậm tính kỷ luật: xếp hàng đi ăn, mỗi người tự quản lý và vệ sinh bát đũa cá nhân.
Chiến sĩ Lầu A Sa (Tiểu đội 1) cho biết: Cơm ở đơn vị ngon hơn ở nhà, đồ ăn ngon. Chắc mấy hôm nữa tập luyện tiêu tốn năng lượng, mọi người sẽ ăn hết phần của mình. Thực tế, khẩu phần ăn tại đây đã được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để đảm bảo sức khỏe cho cường độ huấn luyện cao.
Bữa cơm đầu tiên của chiến sĩ mới.
Sau ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ sẽ bước vào học tập, tìm hiểu 11 chế độ trong ngày và các nội quy nghiêm ngặt. Dù phía trước là những tháng ngày huấn luyện vất vả, nhưng tất cả đều thể hiện quyết tâm cao độ. Tân binh Lê Anh Cường chia sẻ: Tham gia nghĩa vụ chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để hiện thực hóa mong muốn trở thành người chiến sĩ công an. Còn chiến sĩ Nông Trung Kiên cho biết: Nhập ngũ là trách nhiệm với Tổ quốc và là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh trước khi trở về đóng góp cho quê hương.
Bộ cảnh phục đã khiến những chàng trai trẻ trở nên rắn rỏi, chững chạc hơn ngay từ ngày đầu nhập ngũ. Với tinh thần hăng hái và ý chí quyết tâm, những người con của quê hương Lào Cai chắc chắn sẽ trưởng thành vượt bậc trong môi trường quân ngũ, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu ngắn hạn nhưng đầy thiết thực mà các tân binh đặt ra lúc này chính là: “Đạt kết quả huấn luyện cao để được nhận thưởng phép về thăm gia đình”.
Lê Đình Phiên