TP.HCM sáng nay đón kỳ thi trong tiết trời nắng nhẹ, không quá oi bức. Tại Hà Nội, nắng lên muộn giúp việc di chuyển và tập trung thi cử thuận lợi hơn. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã có mặt tại điểm thi, mang theo cả hồi hộp lẫn kỳ vọng.
Tại TP.HCM, không khí ở nhiều điểm thi trở nên nhộn nhịp từ rất sớm. Phụ huynh tranh thủ đưa con đến điểm thi, rồi nán lại đứng chờ hoặc tìm một góc mát để đợi con hoàn thành bài thi đầu tiên.
Nhiều thí sinh đã có mặt từ 6h30 sáng tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: Trang Huyền
Ngồi chờ con ngoài cổng trường, mỗi phụ huynh mang một tâm trạng khác nhau. Có người tỏ ra lo lắng vì năm nay đề thi có một số đổi mới, đặc biệt là môn Ngữ văn - với dạng câu hỏi mở, đòi hỏi thí sinh phải thật bản lĩnh.
Cô Trang (phụ huynh bạn Bảo Châu, trường THPT Bách Việt) chia sẻ: “Hôm qua con học và ôn tập đến khuya, căng thẳng đến mức không ngủ được. Cô cũng mất ngủ mấy hôm nay vì lo cho cháu. Nhà gần điểm thi nhưng cô vẫn muốn đứng ngoài chờ cho yên tâm”.
Cô Trang - Phụ huynh bạn Bảo Châu. Ảnh: Trang Huyền
Ngược lại, nhiều phụ huynh giữ tâm thế thoải mái. Chú Đặng Duy Định (phụ huynh bạn Tường An, trường THPT Thủ Đức) kể: “Tối qua hai bố con tâm sự về chuyện thi cử ngày xưa. Con khá nhẹ nhàng vì không xét tuyển môn Văn - chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp là được”.
Chú Định, phụ huynh bạn Tường An. Ảnh: Trang Huyền
Tại điểm thi THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM), cô Thanh Tâm cho biết: “Con thi Toán, Văn, Tiếng Anh và Vật lí. Hai mẹ con dậy từ 5h để chuẩn bị. Cô chỉ mong con thi hết sức và may mắn, cũng như tất cả các sĩ tử hôm nay”.
Một vài hình ảnh tại điểm thi THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM). Ảnh: Phi Long
Tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đồng hành cùng con từ sáng sớm. Trước điểm thi THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), nhiều cô chú mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, thậm chí cả ghế xếp để ngồi chờ trong thời gian con làm bài.
Phụ huynh đưa sĩ tử đến điểm thi THPT Yên Hòa (Hà Nội). Ảnh: Huyền Chi
Cô Phùng Thị Liên (phụ huynh bạn Linh Hương, trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội) kể: “Con ăn thực dưỡng, ngày nào cũng có trứng và khoai. Nhưng hôm nay con dặn cô chuẩn bị xôi đỗ lấy may. Cô cũng khấn tổ tiên mong cháu thi thật tốt”.
Phụ huynh Phùng Thị Liên tại điểm thi của con. Ảnh: Huyền Chi
H2Team Học đường