Ngày đầu xét xử vụ án nữ DJ cầm đầu đường dây sản xuất 1 tạ ma túy 'nước vui'

Ngày đầu xét xử vụ án nữ DJ cầm đầu đường dây sản xuất 1 tạ ma túy 'nước vui'
một ngày trướcBài gốc
Chủ tọa Hoàng Thị Bích Duyên công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Sáng ngày 5/6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đường dây sản xuất, mua bán ma túy "nước vui" với khối lượng lên tới hơn 108kg, do nữ DJ Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ, 33 tuổi) cầm đầu cùng 8 đồng phạm. Đây được xem là một trong những vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ bởi số lượng chất cấm khổng lồ mà còn bởi phương thức hoạt động tinh vi, liên quan đến mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Phiên tòa diễn ra dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên, với sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh. Hoài DJ cùng các bị cáo bị truy tố về ba tội danh: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong đó, tội danh đầu tiên có khung hình phạt cao nhất là tử hình theo Khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên - Chủ tọa Phiên tòa. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hoài DJ sang Campuchia làm nghề chỉnh nhạc tại các quán bar, vũ trường và quen biết với một người đàn ông tên Zin (không rõ lai lịch). Khi phát hiện Zin tham gia đường dây sản xuất ma túy "nước vui", thay vì báo cáo cơ quan chức năng, Hoài đã nhận lời hỗ trợ công việc sổ sách, đóng gói và vận chuyển ma túy với mức lương 50 triệu đồng/tháng.
Đầu năm 2023, Hoài trở về Việt Nam với lý do chữa bệnh tuyến giáp, nhưng thực chất là để mở rộng hoạt động sản xuất ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hoài cùng đồng phạm thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) làm xưởng sản xuất, lắp đặt camera giám sát, chuẩn bị dụng cụ như máy hàn nhiệt, cân điện tử, và các loại bao bì in nhãn hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE, CRISPY FRUIT để đóng gói thành phẩm.
Các bị cáo tại Phiên tòa. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử đã triệu tập 8 cá nhân và đại diện một ngân hàng liên quan đến vụ án.
Đường dây sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, đặt hàng và giao dịch, đồng thời dùng các ứng dụng giao hàng công nghệ để vận chuyển ma túy đi nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp và khó bị phát hiện của nhóm tội phạm.
Các luật sư tham gia bào chữa tại Phiên tòa. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Trong số 8 đồng phạm, nhiều người như Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Võ Thị Quỳnh Trang… được thuê với mức lương 10-20 triệu đồng/tháng, cho thấy sự lôi kéo và dụ dỗ của Hoài DJ đối với giới trẻ.
Loại ma túy này là hỗn hợp của Methamphetamine, MDMA, Ketamine và các chất kích thích khác, được pha chế dưới dạng bột hoặc lỏng, dễ dàng ngụy trang trong các loại nước giải khát. Khi sử dụng, nó gây ảo giác mạnh, thậm chí dẫn đến tử vong nếu dùng quá liều.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, với khả năng cao Hoài DJ sẽ phải đối mặt với mức án tử hình do vai trò chủ mưu và khối lượng ma túy cực lớn. Vụ án không chỉ phản ánh sự nguy hiểm của tội phạm ma túy mà còn đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát chất cấm tại các khu vực giải trí đêm, nơi ma túy "nước vui" đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
Đối với xã hội, đây là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xâm nhập của ma túy tổng hợp vào giới trẻ, đồng thời là bài học về hậu quả khôn lường khi tham gia vào các đường dây tội phạm có tổ chức. Trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án, câu chuyện của Hoài DJ và đồng bọn sẽ còn là đề tài được dư luận quan tâm sâu sắc trong thời gian tới./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/ngay-dau-xet-xu-vu-an-nu-dj-cam-dau-duong-day-san-xuat-1-ta-ma-tuy-nuoc-vui-post1042541.vnp