Ngày đông đến trường của học sinh vùng cao

Ngày đông đến trường của học sinh vùng cao
2 giờ trướcBài gốc
Cô trò Trường Mầm non Na Mèo giữ ấm cơ thể trước khi vào giờ học trong những ngày mùa đông nơi vùng biên.
Trường Mầm non Na Mèo hiện có 182 học sinh, học tập tại 4 điểm trường, trong đó có 1 điểm chính và 3 điểm lẻ nằm rải rác ở các bản Na Pọng, Bo Hiềng, Xộp Huối và Ché Lầu. Khoảng cách từ điểm trường chính đến điểm lẻ xa nhất gần 14km, đường đi chủ yếu là dốc núi quanh co, trơn trượt vào mùa mưa rét. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm chỉ khoảng 8oC, nhiều em nhỏ đến lớp trong manh áo mỏng, tay chân lạnh cứng. Lớp học còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, phòng học chưa đảm bảo “mát về mùa hè, ấm về mùa đông” theo đúng tiêu chuẩn trường mầm non. Thế nhưng, trong gian khó ấy, tình yêu thương của thầy cô đã trở thành hơi ấm để giữ chân học trò.
Cô giáo Hà Thị Nhớ, giáo viên lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại khu 79, Trường Mầm non Na Mèo chia sẻ: “Sáng đến lớp, nhiều cháu chân tay lạnh cóng, tôi phải dùng chính đôi bàn tay của mình để sưởi ấm cho các em. Đợi các con ấm lên, đắp chăn trong lớp rồi mới bắt đầu học bài”. Những cử chỉ nhỏ bé, giản dị ấy lại trở thành điều quen thuộc trong mỗi buổi sáng mùa đông nơi vùng cao.
Bữa ăn bán trú của học sinh điểm trường Nà Ón, Trường Mầm non Trung Lý.
Cô giáo Lò Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Mèo cho biết, nhà trường hiện có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song đội ngũ cán bộ, giáo viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 100%, trẻ nhà trẻ đạt 75%. Đặc biệt, việc duy trì cho trẻ ăn bán trú tại trường đạt 100%, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp các em không phải trở về nhà giữa trưa rét mướt.
Không chỉ ở Na Mèo, tại điểm trường Nà Ón, Trường Mầm non Trung Lý, xã Trung Lý, hay điểm trường Ón của Trường Tiểu học Tam Chung, không khí học tập trong những ngày đông vẫn rộn ràng. Những bữa cơm bán trú ấm áp, những tấm chăn, tấm đệm được chuẩn bị chu đáo đã giúp học sinh yên tâm học tập, sĩ số lớp được duy trì ổn định ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt.
Những tấm lòng thiện nguyện đồng hành cùng các em học sinh vùng cao xứ Thanh đến trường.
Trường Mầm non Trung Lý nằm trên địa bàn xã vùng cao, biên giới Trung Lý có 1 điểm chính và 14 điểm lẻ. Ở điểm trường Nà Ón cách điểm trường chính hơn 10km hiện có 41 học sinh/2 lớp là con em đồng bào dân tộc Mông theo học. Đều đặn vào sáng sớm, cô giáo Lương Thị Tiệp, giáo viên kiêm trưởng khu nhận thực phẩm từ điểm trường chính chuyển đến, rồi giao lại cho cô nuôi Thào Thị Hoa chuẩn bị bữa ăn cho các em. Những suất ăn nóng hổi sau giờ học giúp các em ấm bụng là niềm vui giản dị, góp phần nâng bước các em đến trường. Giờ đây, điểm trường không còn tình trạng học sinh thường nghỉ học vào buổi chiều do phải về nhà ăn trưa và không quay lại lớp. Những bữa ăn bán trú của các em học sinh mầm non điểm trường Nà Ón có được nhờ Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” - nơi những “anh chị, bố mẹ nuôi” trên khắp mọi miền cùng đóng góp yêu thương. Vì vậy, suốt những ngày đông, những bữa cơm nóng hổi là tiếp sức cho học sinh vùng cao, biên giới đến trường. Hiện dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” đang hỗ trợ bữa ăn bán trú cho hàng trăm em học sinh tại các trường: Tiểu học Nhi Sơn, Tiểu học Tam Chung, Mầm non Tam Chung và Mầm non Trung Lý. Mỗi suất ăn là kết nối của tấm lòng nhân ái, giúp trẻ em vùng cao có thêm cơ hội đến trường, viết tiếp ước mơ con chữ giữa đại ngàn. Tết cổ truyền đang cận kề, để các em ở các điểm trường trên địa bàn vùng biên đón tết ấm, dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” dự kiến sẽ gói bánh chưng và tặng quà tết cho các em, để xuân này các con có một cái tết ấm áp.
Quây quần bên bếp lửa ngày đông.
Mùa đông vùng cao vẫn còn đó những thiếu thốn, gian nan. Nhưng giữa cái lạnh buốt của núi rừng, hình ảnh thầy cô lặng lẽ giữ ấm cho học trò, bữa cơm bán trú nghi ngút khói, hay ánh mắt háo hức của những đứa trẻ đến lớp mỗi ngày... chính là minh chứng sinh động cho sự bền bỉ của hành trình “giữ chữ” nơi vùng cao, biên giới.
Bài và ảnh: Thảo Nguyên
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/ngay-dong-den-truong-cua-hoc-sinh-vung-cao-41516.htm