Ngày hội lớn của niềm tin và trách nhiệm ở thành phố mang tên Bác

Ngày hội lớn của niềm tin và trách nhiệm ở thành phố mang tên Bác
2 giờ trướcBài gốc
Niềm vui đong đầy trong từng lá phiếu
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố Phú Thuận, phường Phú An
Khi thành phố vừa thức giấc, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã rộn ràng không khí ngày hội. Tại các trường học, nhà văn hóa, trụ sở khu phố - nơi đặt các điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc tung bay, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phấn khởi.
Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt để dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình. Trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, không ít người dừng lại đọc kỹ thông tin, trao đổi trước khi bước vào phòng bỏ phiếu. Từng lá phiếu được cẩn trọng gấp lại và bỏ vào thùng phiếu - một khoảnh khắc giản dị nhưng mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyền làm chủ của mỗi công dân.
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Nhiêu Lộc
Theo thống kê, TP. Hồ Chí Minh có hơn 9,6 triệu cử tri tham gia bầu cử trong ngày 15/3. Ngay trong những giờ đầu sau lễ khai mạc, nhiều địa phương đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao. Tại tổ bầu cử số 30, phường Thủ Đức, ông Đặng Chưởng (100 tuổi) đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền bầu cử của mình. Dù tuổi tác đã cao, ông vẫn minh mẫn đọc kỹ từng tên ứng viên trước khi lựa chọn. “5 năm mới có một lần bỏ phiếu, tôi nhất định phải đi để tìm ra người tài đức phục vụ cho Nhân dân, cho đất nước,” ông Chưởng chia sẻ.
Bên cạnh đó, cộng đồng tôn giáo trên địa bàn thành phố cũng tích cực hưởng ứng ngày bầu cử. Theo Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, việc bỏ phiếu chính là "chọn mặt gửi vàng", gửi gắm niềm tin của Nhân dân vào những người đại diện.
Không khí ngày hội cũng lan tỏa mạnh mẽ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất - nơi tập trung đông đảo công nhân, người lao động. Tại phường Bình Dương, từ sáng sớm, nhiều công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình.
Vừa kết thúc ca làm việc ban đêm, anh Huỳnh Ngọc Được (công nhân tại phường Bình Dương) đã nhanh chóng đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân
Háo hức trong ngày bầu cử, chị Trần Thị Diệp (công nhân ngành may mặc đang tạm trú tại phường Bình Dương) kỳ vọng những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, trở thành cầu nối giữa người dân với các cơ quan chức năng.
Cũng tại đây, vừa kết thúc ca làm việc ban đêm, anh Huỳnh Ngọc Được đã nhanh chóng đến điểm bỏ phiếu số 18 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Anh Được mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của công nhân và người lao động nhập cư, nhất là những chính sách liên quan đến việc làm, nhà ở và an sinh xã hội.
Không khí ngày hội còn lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ cử tri trẻ. Nhiều bạn trẻ “Gen Z” lần đầu tham gia bầu cử không giấu được cảm xúc hồi hộp xen lẫn tự hào khi chính thức thực hiện quyền công dân.
Dậy từ 5 giờ sáng để đến điểm bỏ phiếu tại Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường Phú Lợi), bạn Phan Tấn Tài (sinh viên Học viện Kỹ thuật - Mật mã) chia sẻ, lần đầu tiên được đi bầu cử, tự tay bỏ lá phiếu vào thùng, không chỉ hồi hộp mà còn cảm thấy rất tự hào khi đã đủ tuổi thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân, có trách nhiệm với tương lai của đất nước.
Nghĩa tình thành phố trong ngày hội lớn
Tổ bầu cử bố trí thùng phiếu lưu động để hỗ trợ cử tri là bệnh nhân thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh
Không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri, ngày bầu cử tại TP. Hồ Chí Minh còn cho thấy rõ nét truyền thống nghĩa tình của thành phố. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử đã bố trí lực lượng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những cử tri gặp khó khăn trong việc đi lại. Những bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện hướng dẫn người dân tra cứu danh sách cử tri, giải thích quy trình bỏ phiếu, góp phần giúp hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi và trật tự.
Một điểm đáng chú ý trong ngày bầu cử là việc thành phố tổ chức miễn phí vé xe buýt và tuyến metro số 1 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu.
Ở một số nơi, thùng phiếu lưu động được mang đến tận nhà để cử tri vẫn có thể thực hiện quyền bầu cử của mình. Tại một số cơ sở y tế trên địa bàn, để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đang điều trị, tổ bầu cử đã bố trí thùng phiếu lưu động đến các khoa lâm sàng phát phiếu và tổ chức cho cử tri là bệnh nhân thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh theo đúng quy định.
Lực lượng đoàn viên thanh niên trực sẵn để hỗ trợ những người lớn tuổi
Những hình ảnh ấy thể hiện rõ tinh thần nhân văn và sự chu đáo của thành phố trong việc bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, đồng thời góp phần tạo nên bức tranh sinh động của ngày hội dân chủ tại thành phố mang tên Bác.
Trong suốt buổi sáng, dòng người đến các khu vực bỏ phiếu vẫn tiếp tục. Trong dòng người ấy có công nhân vừa tan ca, có cụ già tóc bạc, có những bạn trẻ lần đầu cầm lá phiếu... tất cả chung một niềm tin vào tương lai rực sáng của quê hương, đất nước.
Ngày bầu cử vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, với người dân thành phố mang tên Bác, đó còn là ngày hội của lòng dân - nơi mỗi lá phiếu trở thành sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng về cả nước nói chung và một TP. Hồ Chí Minh phát triển năng động, nghĩa tình và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Bài và ảnh: Hoa Lê
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/ngay-hoi-lon-cua-niem-tin-va-trach-nhiem-o-thanh-pho-mang-ten-bac-10410032.html