Ngày lễ không nghỉ của các chiến sỹ blouse trắng

Ngày lễ không nghỉ của các chiến sỹ blouse trắng
14 giờ trướcBài gốc
Từ sáng sớm đến tối ngày 2/5, Khoa Cấp cứu chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân.
Mỗi khi nghe tiếng xe cấp cứu vào viện hoặc tiếng gọi dồn dập của người bệnh, các y bác sỹ lại khẩn trương sắp xếp, phân công nhiệm vụ để tiếp nhận, cấp cứu với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Người hướng dẫn làm thủ tục, người chuẩn bị các dụng cụ, máy móc cần thiết phục vụ quá trình chẩn đoán, người tiếp cận bệnh nhân để nắm bắt các thông tin, tiền sử bệnh và thăm khám…
Mỗi khâu, mỗi quy trình đều được các y bác sỹ thực hiện một cách thuần thục, nhuần nhuyễn, khẩn trương.
Đặc thù của Khoa Cấp cứu chống độc là bệnh nhân không cố định và có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy khái niệm nghỉ lễ gần như không tồn tại.
Các y bác sỹ trong ca trực cũng phải luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng. Nhiều thời điểm có đông bệnh nhân vào cấp cứu cùng lúc càng khiến cho các y bác sỹ vất vả hơn gấp bội. Sau quá trình thăm khám, cấp cứu ban đầu và phân loại bệnh nhân về các khoa nội trú, các y bác sỹ mới có những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Tại Khoa Hồi sức tích cực, các y bác sỹ đang phải túc trực, theo dõi sát sao tình trạng của 33 bệnh nhân. Vào những dịp nghỉ lễ, tết, nhiều khoa khác trong bệnh viện số lượng bệnh nhân sẽ giảm, riêng đối với Khoa Hồi sức tích cực vẫn luôn "kín giường".
Được xem là tuyến cuối của bệnh viện nên các bệnh nhân ở Khoa Hồi sức tích cực đều trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Vì vậy, đòi hỏi các y bác sỹ phải tập trung cao độ, quan sát, theo dõi từng thay đổi nhỏ liên quan đến các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, điều chỉnh thuốc, y lệnh cho phù hợp.
Mặc dù công việc nhiều áp lực nhưng các y bác sỹ của Khoa Hồi sức tích cực vẫn luôn đề cao tinh thần thái độ phục vụ, chia sẻ với những lo lắng của người nhà người bệnh.
Đặc biệt, chủ động thông tin với người nhà những tình huống diễn biến của bệnh nhân, khó khăn trong quá trình điều trị để người nhà nắm bắt, cùng phối hợp với bác sỹ trong quá trình chăm sóc.
Không được nghỉ lễ một cách trọn vẹn cùng với gia đình, người thân nhưng với trách nhiệm của người thầy thuốc - các y bác sỹ BVĐK tỉnh đều cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chăm sóc, điều trị và cứu sống được người bệnh là niềm vui, sự động viên, khích lệ to lớn đối với mỗi chiến sỹ blouse trắng.
Clip: Không khí làm việc tại BVĐK tỉnh trong những ngày nghỉ lễ.
Phúc Quang - Đình Nhất
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/ngay-le-khong-nghi-cua-cac-chien-sy-blouse-trang-post287072.html