Người dân Đắk Lép chung tay dọn vệ sinh đường làng, trồng cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp
No ấm nhờ đổi thay cách làm ăn
Bản Đắk Lép cách trung tâm xã khoảng 15 km, nơi có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người Tày, Nùng… Bản Đắk Lép trước đây được biết đến là vùng đất còn nhiều vất vả, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao, sinh kế chủ yếu dựa vào trồng trọt phương thức cũ và chăn nuôi nhỏ lẻ. Thế nhưng, trong 5 năm qua, dưới sự dẫn dắt của anh Dương Đình Khánh - Bí thư Chi bộ bản cùng với Phó Bí thư Lâm Văn Long, cuộc sống nơi đây đã từng bước thay đổi. Bà con được vận động, hướng dẫn cải tiến phương thức canh tác, ứng dụng mô hình trồng dâu nuôi tằm, phát triển mạnh cây công nghiệp, chăn nuôi theo hướng bền vững. Anh Khánh chia sẻ: “Chúng tôi xác định muốn thoát nghèo thì phải thay đổi từ cách nghĩ, cách làm. Chi bộ đã phân công từng đảng viên bám sát hộ dân, tuyên truyền cụ thể bằng những việc làm thiết thực, từ đó bà con mới thấy và làm theo”.
Đến nay, cây cà phê và hồ tiêu đã trở thành cây chủ lực với diện tích hơn 340 ha, sản lượng hàng năm đạt gần 1.000 tấn. Bên cạnh đó, diện tích 100 ha cây ngắn ngày mang lại thêm nguồn thu nhập ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 6.500 con cũng góp phần giúp bữa cơm mỗi gia đình thêm đủ đầy. Ngoài nông nghiệp, bà con còn nhận chăm sóc và bảo vệ hơn 154 ha rừng cảnh quan, vừa giữ gìn môi trường sinh thái, vừa có thêm nguồn thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Nhờ đó, đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của bản chỉ còn 3 hộ, thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm và đang hướng tới mục tiêu 55 triệu đồng trong giai đoạn tới. Không chỉ vậy, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90%.
Dân thêm niềm tin
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Mông Thị Duyên, một trong những hộ từng khó khăn nhất bản xúc động nhớ lại: “Ngày trước, tôi và chị em trong bản quanh năm chỉ loay hoay làm để đủ ăn, lo bữa cơm cho con đã vất vả, đâu dám nghĩ xa. Nhưng từ khi được chính quyền và chi bộ hướng dẫn cách trồng dâu nuôi tằm, đưa giống cây, con năng suất về, thu nhập gia đình tôi tăng rõ rệt. Bây giờ ngoài chuyện đủ ăn, đủ mặc, tôi còn có điều kiện lo cho đời sống tinh thần, tham gia văn nghệ, phong trào thi đua cùng bà con trong bản”.
Chị Lục Thị Liên, người dân trong bản cũng phấn khởi chia sẻ: “Trước kia, cha mẹ chỉ mong con học hết phổ thông. Giờ đây, nhờ đời sống kinh tế ổn định, bà con mạnh dạn đầu tư cho con cái ăn học. Trong bản đã có nhiều cháu đậu đại học, cao đẳng. Đây là niềm tự hào, là động lực để chúng tôi tiếp tục chăm lo cho thế hệ trẻ”.
Sự đổi thay ấy không chỉ đo đếm bằng con số thống kê, mà còn hiện hữu trong nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hi vọng của người dân. Cả bản đồng lòng giữ gìn nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ rừng xanh. Các chỉ tiêu cụ thể của năm 2025 từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, giáo dục, y tế đến xây dựng Đảng đều được triển khai với tinh thần quyết tâm, đồng thuận cao.
Đến bản Đắk Lép hôm nay không còn là “bản nghèo” năm nào. Trên hành trình đi lên, vai trò hạt nhân của chi bộ và ban tự quản đã chứng minh sức mạnh gắn kết cộng đồng. Và trên hết, đó là minh chứng sống động cho sự nỗ lực vươn lên của bà con nơi đây, những con người đã biến khó khăn thành động lực, biến hi vọng thành hiện thực trên mảnh đất khó để có ngày nở hoa.
Nguyễn Hiền