Ngày Pep Guardiola… mệt mỏi

Ngày Pep Guardiola… mệt mỏi
một ngày trướcBài gốc
Khi tất cả hối hả chuẩn bị cho mùa giải mới, người ta nhắc nhiều đến “kẻ ở, người đi, người đến”. “Kẻ ở, người đi, người đến” đó luôn là cầu thủ bởi đơn giản, mùa hè là mùa chuyển nhượng; mùa của chia tay và cũng là mùa của ước vọng mới.
Ngày Pep Guardiola rời xa sân cỏ không còn xa. Ảnh: Barcablaugranes
Các đội bóng chạy đua để thanh lọc lực lượng tốt nhất cho chặng đường dài phía trước. Mặc nhiên, ít ai nhắc về chiếc ghế nóng, nơi các CLB luôn có sự chuẩn bị trước cho cuộc thanh lọc cầu thủ.
Ấy thế, trong lúc cả châu Âu đi theo một quy trình thuận, ông lại có tuyên bố ngược lại. Pep Guardiola nói rằng: "Tôi biết chắc rằng sau giai đoạn này cùng Man City, tôi sẽ dừng lại. Điều đó đã được quyết định rồi, thậm chí rất chắc chắn. Tôi không biết sẽ nghỉ bao lâu. Đó là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 hay 15 năm, tôi thực sự không biết. Nhưng tôi cần dừng lại để tập trung cho bản thân, cho cơ thể".
Pep khiến tất cả từ sững sờ, ngỡ ngàng đến sự trầm lắng suy ngẫm. Sững sờ là bởi, ông chưa bao giờ có những tuyên bố sốc ở thời điểm vốn được xem là tích cực nhất, giai đoạn của sự chuẩn bị.
Ngỡ ngàng là bởi Pep Guardiola được biết đến con người giàu năng lượng, có cái tôi mạnh mẽ, luôn chinh phục mọi con đường ông bước đi. Tham vọng của Pep luôn lớn, hướng đến những điều vĩ đại. Thế nên, khó ai có thể nghĩ đến ngày ông tạm rời xa sân cỏ.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn là nhân vật “hot”, được mọi đội bóng săn đón; không chỉ là CLB mà còn cả đội tuyển quốc gia. Chỉ cần thuận theo điều khoản của ông, chắc chắn, đội bóng đó có chữ ký của nhà cầm quân thiên tài này. Và hẳn nhiên, bất cứ đội bóng lớn trên thế giới cũng muốn có sự phục vụ của ông.
Pep dừng lại, để lại sự tiếc nuối. Ngày đó sẽ không còn xa bởi một khi tuyên bố điều này, ắt hẳn, ông cũng phác thảo cho mình một thời điểm hợp lý.
Những cảm xúc đó cũng phù hợp bối cảnh thôi khi ai ai cũng muốn nhìn thấy một thiên tài về chiến thuật “nhảy múa” trên sa bàn. Vắng ông, đối thủ sẽ thiếu một đối trọng. Họ bớt đi một đối thủ sừng sỏ nhưng sẽ cảm thấy trống vắng. Các cầu thủ thiếu đi một chiến lược gia đại tài, luôn bùng cháy và không bao giờ biết đổ lỗi cho thất bại.
Các cổ động viên sẽ nhớ về hình ảnh người đàn ông lúc lịch lãm lúc phóng khoáng với muôn vàn biểu cảm khi chỉ đạo. Họ cũng thấy thiếu đi một kiến trúc sư tạo ra các trận đấu giàu cảm xúc, bùng nổ, đậm chất lãng mạn nhưng vô cùng kịch tính.
Rõ ràng, vì yêu, thứ tình cảm quá lớn dành đến Pep Guardiola, chúng ta mới dành thứ xúc cảm đó. Song, lắng lại một chút, lý trí một chút và bình tâm một chút, có thể hiểu quyết định của Pep.
Ông vốn là con người cá tính, thích chinh phục, đòi hỏi thứ mới mẻ. Trước khi đến Manchester City, Pep Guardiola thành công vang dội ở Barcelona, Bayern Munich. Dù vậy, ngưỡng của ông cũng chỉ 3 năm.
Ông đã phá vỡ ngưỡng thời gian đó để gắn bó lâu hơn với đội bóng nước Anh. Pep đã có tất cả trong hành trình hơn 10 năm nghiệp cầm quân.
Đó là một di sản đồ sộ từ các cúp nhỏ cho đến những giải đấu lớn như UEFA Champions League, FIFA Club World Cup, Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
Một khi ở đỉnh cao danh vọng, khó thoát khỏi cảm giác thỏa mãn. Có lẽ, Pep đã “chán” và cần một điều gì đó để làm mới mình, tìm lại cảm xúc thay vì cứ đi mãi con đường trở nên nhàm chán.
Điều đó thuận theo lẽ tự nhiên với “hỉ, nộ, ái, ố”; có hợp ắt có tan.
Một con người cá tính, sinh ra để thành công sẽ không bao giờ tự thỏa mãn. Cái họ hướng đến là cảm xúc trong công việc. Pep Guardiola chỉ là tạm dừng. Ông muốn làm mới bản thân để có thể tìm lại sự say mê với nghề. Chắc chắn, khi “quái vật” ngủ đông thức giấc, nó sẽ rất đáng sợ. Và nếu một ngày Pep Guardiola rời xa sân cỏ, ông cũng sẽ trở lại đầy mạnh mẽ như bản tính của mình.
Hoàng Sa
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ngay-pep-guardiola-met-moi-384552.html