Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm xác định đây là vụ án điểm, cần xét xử nghiêm minh.
5 tháng sau sự ra đi đột ngột của người con gái, chị Nguyễn Thị Phượng vẫn nhớ như in cuộc gọi báo tử vào rạng sáng ngày 3/11/2024. Hôm nay, 22/4/2025, tòa mở phiên xét xử 24 bị cáo trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân, chị Phượng không thể đủ bình tĩnh để nén đau thương.
Những giọt nước mắt đã rơi xuống vì sự ân hận và sợ hãi, Nguyễn Hồng Nhung là người lái xe tông vào nạn nhân tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Đi ngay sau Nhung là Nguyễn Tá Minh Khang, điều khiển xe phía sau tiếp tục đâm vào người nạn nhân, khiến chị tử vong tại chỗ. Khai nhận trước tòa, các đối tượng nhận thức mình gây ra tai nạn nhưng vì quá hoảng sợ nên vẫn lên xe phóng đi bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm lại giữa đường. Sau cùng, đau lòng nhất vẫn là những bậc phụ huynh, người thậm chí còn không biết con em mình đã làm gì vào buổi tối ngày hôm đó.
Bà Đỗ Thị Tình - người nhà bị cáo chia sẻ: "Mình đi làm ca đêm đến 2 rưỡi sáng mới về, mình cũng không biết sự việc xảy ra. Đến ngày hôm sau, khi thông tin đại chúng đưa lên thì mình mới biết là có vụ tai nạn đấy và mình cũng không nghĩ con mình cùng đi trong đoàn. Mình sẽ cùng với con gái mình gặp gia đình chị Phượng và nói lời xin lỗi".
Xác định đây là vụ án điểm, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đưa ra bản án nghiêm khắc. Nguyễn Hồng Nhung lãnh án 8 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Gây rối trật tự công cộng". Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang lãnh án 6 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận bản án từ 5 đến 10 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết: "Các bị cáo là người thành niên thì còn tương lai rất dài phía trước. Vì vậy, đây cũng là một bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em của mình".
9 năm sau, những gương mặt ấy có thể làm lại cuộc đời với tương lai còn dài phía trước nhưng đã có một cuộc đời mãi mãi khép lại.
Một nạn nhân 27 tuổi dừng chờ đèn đỏ vào lúc 12 giờ đêm phải đột ngột ra đi vì sự ngông cuồng, liều lĩnh của 24 đối tượng. Hầu hết trong số đó mới chỉ 16-17 tuổi. Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân, các bị cáo và gia đình bị cáo đều rơi nước mắt, chứa đựng những sự đau xót và cả sự ân hận. Một bản án thích đáng, đúng người đúng tội đã được tuyên là bài học cho mỗi gia đình trong việc giáo dục con em và nâng cao nhận thức pháp luật cho thế hệ tương lai.
Kim Oanh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/ngay-tra-gia-cua-nhom-quai-xe-gay-tai-nan-chet-nguoi-324460.htm