Mark Hùng và Christina Bùi, hai nhân vật của chương trình
Lấy hình ảnh hạt thóc làm biểu tượng để kể những câu chuyện về người Việt đi xa nhưng không rời cội, những con người đang âm thầm gieo sự sống, gieo tri thức, gieo công nghệ và gieo bản sắc Việt trên nhiều châu lục. “Mùa gieo hạt” 2026 không bắt đầu bằng một cánh rừng, nó bắt đầu bằng một tiếng khóc.
Bác sĩ Cao Văn Vinh
Trong căn phòng mổ tại một bệnh viện ở tỉnh Cuanza Sul, Angola, điện có thể chập chờn, thiết bị có thể thiếu, nhưng thời gian thì không chờ. Bác sĩ Cao Văn Vinh đứng trước một ca sa dây rốn, chỉ vài phút chậm trễ là sinh mạng sẽ vuột khỏi tay. Ông đã ở nơi này hơn 10 năm, quen với những quãng đường bệnh nhân phải đi bằng xe ba bánh, quen với những ca sản giật, vỡ tử cung, những điều hiếm gặp ở quê nhà nhưng lại trở nên thường trực ở đây. Có những đêm, ông nghe tiếng khóc em bé vọng ra từ phòng hồi sức và lặng người. Ông từng muốn về. Nhưng rồi một bệnh nhân nhìn ông và nói “hãy giúp tôi… tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết”... Và ông ở lại.
Tiến sĩ Vũ Văn Thoại
Ở Kenya, Tiến sĩ Vũ Văn Thoại đến Kibwazi trong mùa hạn. Hai lần ươm hạt thất bại. Đất không giữ ẩm. Mưa hiếm hoi. Ông dẫn nước từ con sông xa về hồ chứa, phủ xơ dừa lên hạt giống để giữ ẩm, tìm những hạt đàn hương khỏe nhất. Nhiều năm sau, chim bắt đầu trở lại. Người dân có việc làm. Đất giữ được nước. Từ một hạt đàn hương nhỏ bé, một khu rừng dần hình thành.
Tại Arizona, TS Phillip Trần từng hai lần trượt bác sĩ nội trú tại Mỹ. Ông quyết định học lại toàn bộ chương trình y khoa từ đầu. Bây giờ, mỗi khi dẫn học trò leo núi, ông nói “chinh phục USMLE - Kỳ thi cấp phép hành nghề y tại Hoa Kỳ, cũng giống như leo núi, phải lên đến đỉnh mới thấy mình làm được”. Ông gieo vào thế hệ trẻ một niềm tin.
Tại London, đạo diễn Huỳnh Vân Tuyết đưa những bộ phim Việt Nam từng nằm yên trong kho lưu trữ ra màn ảnh. Chị mang những thước phim ấy trở lại Anh. Phòng chiếu 150 chỗ sáng đèn, khán giả ngồi kín rạp.
Cô bé Diana Ngọc Anh 10 tuổi
Ở lâu đài Dunskey, Scotland, Anne Orr Ewing mang dòng máu Việt kết hợp phở với thịt nai, tôm hùm cùng nước sốt canh chua. Không gian được chị gọi là nơi chia sẻ – chia sẻ thức ăn, ký ức và tinh thần.
Tại Burgess Hill, cô bé Diana Ngọc Anh, 10 tuổi, tập từng dấu tiếng Việt, từng luyến láy ví giặm. Em mặc áo dài đứng trước lớp, giải thích về hoa sen và dạy bạn bè đọc tên Hồ Chí Minh.
Chương trình cũng nhắc đến Christina Bùi, Mark Hùng và nhà báo William Lee Adams, những người từng tự hỏi về bản sắc của mình. Họ trở về bằng công nghệ, đầu tư, nhiếp ảnh và những thước phim kể lại câu chuyện Việt cho khán giả quốc tế.
“Mùa gieo hạt” không chỉ là một chương trình truyền hình dịp tết, đó còn là lời nhắn gửi rằng dù ở đâu, người Việt vẫn đang lặng lẽ gieo những hạt mầm của trách nhiệm, tri thức và tình yêu quê hương, để một ngày, những hạt mầm ấy lớn thành rừng.
“Ngày trở về 2026 - Mùa gieo hạt” phát sóng trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam từ mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.
VĨNH XUÂN