Ngày 5-10, Ban CHQS xã Châu Lộc phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức gặt lúa giúp nhân dân tại xóm Quắn.
Sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi phía Tây, cánh đồng xóm Quắn, xã Châu Lộc đã rộn rã, tiếng liềm khua lách cách. Khác với thường ngày, hôm nay đồng lúa không chỉ có bà con nông dân mà còn có màu áo xanh của các chiến sĩ dân quân và đoàn viên thanh niên xã. Tất cả cùng khẩn trương thu hoạch tại những thửa ruộng lúa chín vàng trước khi bão số 11 có thể ảnh hưởng.
Dân quân xã Châu Lộc giúp bà con xóm Quắn gặt lúa “chạy” bão. Ảnh: THANH BÌNH
Ông Vi Văn Lâm-lão nông trong xóm-vừa gom bó lúa vừa xúc động chia sẻ: “Cả nhà tôi còn mấy sào lúa chưa gặt. Nếu không kịp gặt, gió bão tràn về thì coi như mất trắng. May có các chú dân quân và thanh niên đến giúp, tôi nhẹ cả gánh lo”.
Trên cánh đồng, những chiến sĩ dân quân nhanh tay liềm, vai áo ướt đẫm mồ hôi. Xen lẫn là các đoàn viên thanh niên, người thì gom lúa, người thì vận chuyển. Chỉ sau buổi sáng, hàng chục sào lúa của các gia đình neo đơn đã được thu hoạch gọn gàng. Đặc biệt, nhiều ruộng lúa nằm sâu phía bên kia con suối, muốn vận chuyển về nhà phải lội qua dòng nước đang dâng cao. Không quản ngại khó khăn, dân quân và đoàn viên đã gánh từng bó lúa vượt suối, nước ngập đến ngang người, dòng nước chảy xiết khiến ai nấy phải bám chặt vào nhau để giữ thăng bằng.
Đồng chí Chu Viết Hậu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Châu Lộc cho biết: “Chúng tôi đã chủ động lập danh sách những hộ không đủ nhân lực, nhất là gia đình chính sách, neo đơn, để huy động lực lượng đến hỗ trợ kịp thời”.
Lực lượng Hải đội 2, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chuẩn bị trang thiết bị cứu nạn. Ảnh: HẢI THƯỢNG
Được biết, toàn xóm Quắn hiện còn hàng chục hộ gia đình chưa kịp thu hoạch lúa hè thu. Ban CHQS xã cùng đoàn viên đã chia thành nhiều nhóm, tổ chức xuống tận ruộng hỗ trợ, dự kiến trong hai ngày sẽ hoàn thành toàn bộ diện tích còn lại. Hình ảnh những chiến sĩ “sao vuông” và tuổi trẻ địa phương sát cánh cùng bà con trên đồng lúa, giữa lúc mưa bão sắp về thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia cũng như sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền và lực lượng địa phương trong phòng, chống thiên tai.
Bão số 11 dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở ở nhiều khu vực. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động ứng phó.
Đồn Biên phòng Châu Khê khắc phục các điểm giao thông sạt lở. Ảnh: HẢI THƯỢNG
Tại xã Châu Khê, những ngày qua, mưa lũ dồn dập khiến nhiều tuyến đường bị xói mòn, sạt lở. Có đoạn đất đá tràn xuống chắn ngang mặt đường, có nơi mặt đường bị khoét sâu tạo thành rãnh, việc đi lại của người dân vì thế gặp vô vàn khó khăn. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê (Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An) chia nhóm dùng xẻng, cuốc khơi thông bùn đất, chủ động khai thác vật liệu sẵn có tại chỗ như đá hộc, đất đồi, gỗ tạp để gia cố, lấp lại những đoạn đường bị xói mòn. Nhờ đó, từng đoạn đường dần được thông suốt, bà con có thể qua lại an toàn hơn. Mọi công việc đang được triển khai khẩn trương, chạy đua với thời gian, giúp nhân dân an tâm hơn trong công tác phòng, chống thiên tai.
Hải đội 2 (Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An) đã khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão. 100% quân số được huy động trực chiến, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện cứu hộ, cứu nạn được kiểm tra, bảo dưỡng; lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu được chuẩn bị đầy đủ. Trung tá Trương Văn Bịch, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: "Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai cho các biên đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; chằng chống kho tàng, doanh trại, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, trang bị, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn".
HOA LÊ - HẢI THƯỢNG