Nghệ An: Những bàn tay phụ nữ nối dài yêu thương đến vùng lũ

Nghệ An: Những bàn tay phụ nữ nối dài yêu thương đến vùng lũ
12 giờ trướcBài gốc
Cán bộ Hội hỗ trợ bà con vùng lũ dọn dẹp nhà cửa
Những nhịp cầu yêu thương từ trái tim người phụ nữ
Sáng 25/7/2025, tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, một buổi quyên góp đã diễn ra giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc "Chung tay cùng đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt", cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh, các xã, phường đã đồng lòng đóng góp được 28,4 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng là biểu tượng cho sự đoàn kết, sẻ chia - một thông điệp ấm áp gửi đến người dân đang gồng mình vượt lũ.
Hội LHPN tỉnh Nghệ An hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Chung tay cùng đồng bào các xã miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt do hoàn lưu bão số 3 gây ra"
Không dừng lại ở đó, Hội LHPN tỉnh còn phát động chiến dịch rộng khắp, kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên và toàn thể Nhân dân tích cực ủng hộ vật dụng thiết yếu: gạo, mì tôm, chăn màn, áo quần, thuốc men… Từ các xã Nhân Hòa, Yên Na, Con Cuông đến Tam Quang, Cửa Lò, Nga My… hàng trăm suất quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, gói ghém yêu thương, sẵn sàng chuyển lên miền núi.
Những suất cơm nóng hổi, những chiếc bánh chưng, cá hộp, khăn mặt, kem bôi chống nước ăn chân - tất cả được gửi đi không chỉ là cứu trợ, mà là sự tiếp sức, là vòng tay ôm lấy đồng bào lúc hoạn nạn.
Trao đi tình người
Tại xã Quỳnh Sơn - một trong những địa phương tiên phong hưởng ứng phong trào - cán bộ Mặt trận cùng Hội LHPN đã khẩn trương chuẩn bị 300 suất quà với đầy đủ các nhu yếu phẩm. Từng gói quà, từng viên thuốc cảm, thuốc đau bụng… được soạn kỹ, ghi chú cẩn thận, như một lời nhắn nhủ: "Chúng tôi luôn bên bạn".
Chị em phụ nữ phường Cửa Lò góp công, góp sức nấu các suất ăn nghĩa tình hỗ trợ các hộ ngập lụt.
Chị Nguyễn Thị Hằng - một hội viên tại Cửa Lò - tâm sự: "Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh bà mẹ ôm con đứng trên nền nhà đổ nát, nước mắt lại rơi. Chúng tôi không thể đứng yên. Mỗi suất quà là một chút tình, một lời động viên. Chúng tôi mong bà con sớm vượt qua".
Chị em phụ nữ các địa phương giúp bà con dọn dẹp sau lũ.
Ở nhiều địa phương khác, hội viên phụ nữ cũng âm thầm đóng góp từ những gì gần gũi nhất. Có người nhường vài bộ quần áo ấm cho trẻ em vùng lũ; có người góp từng ký gạo, túi lạc, bó rau. Đặc biệt, có những cụ già, em nhỏ dù điều kiện không khá giả vẫn mang đến những món quà giản dị mà đầy tình cảm. Tất cả tạo thành một dòng chảy yêu thương, miệt mài len lỏi qua từng bản làng đang ngập nước.
Những chiếc áo anh của hội viên phụ nữ các điểm tập kết ở Tam Quang, Con Cuông, Yên Na… cần mẫn khuân từng bao hàng, chia từng phần quà, lau mồ hôi trong cái nắng hanh hậu lũ nhưng vẫn nở nụ cười đầy quyết tâm khiến nhiều người không khỏi xúc động!
Đình Nguyên
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nghe-an-nhung-ban-tay-phu-nu-noi-dai-yeu-thuong-den-vung-lu-2025072610124639.htm