Nghe mùi hôi phát ra từ phòng chứa đồ, người dân kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng gây bức xúc

Nghe mùi hôi phát ra từ phòng chứa đồ, người dân kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng gây bức xúc
7 giờ trướcBài gốc
Một vụ việc nghi ngờ ngược đãi động vật đã được phát hiện tại Tòa nhà Lakeside, Làng Wu King, Tuen Mun (Hong Kong), khiến dư luận không khỏi bức xúc và quan ngại về điều kiện chăm sóc thú nuôi trong các khu dân cư.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 5/4, một người dân sống gần khu vực phát hiện tiếng mèo kêu liên tục cùng mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một phòng chứa đồ ở tầng hầm. Do không thấy ai ra vào trong nhiều ngày, người này đã lập tức trình báo cảnh sát.
Ảnh minh họa.
Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ tìm thấy một người đàn ông đang làm công việc dọn dẹp gần phòng chứa đồ. Người này được xác nhận là người phụ trách căn phòng và cũng là chủ nhân của 10 con mèo bị nhốt bên trong. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ khi tất cả 10 con mèo, gồm 5 con trưởng thành và 5 con non lập tức chạy thoát ra ngoài. Mặc dù không có vết thương rõ ràng, chúng được nhận định là có dấu hiệu suy dinh dưỡng, mắc các vấn đề nhẹ về da và sống trong môi trường vô cùng mất vệ sinh.
Phòng chứa đồ không có ánh sáng, không thông gió, không có thức ăn, và sàn nhà thì đầy phân mèo. Diện tích căn phòng chỉ khoảng 250 feet vuông, bốc mùi amoniac nồng nặc, khiến việc hít thở và mở mắt cũng trở nên khó khăn. Theo một số người dân xung quanh, người đàn ông này cùng vợ đều làm công việc vệ sinh trong khu đã nuôi mèo trong phòng này ít nhất nửa năm. Đáng chú ý, không con mèo nào được triệt sản và một số được cho là mẹ con cùng lứa.
Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông 47 tuổi họ Lin vì tình nghi có hành vi ngược đãi động vật. Vụ án hiện được chuyển giao cho Đội 2 - Đội Điều tra Tội phạm thuộc Sở Cảnh sát Tuen Mun tiếp tục làm rõ.
Sở Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn cho biết đã tiếp nhận năm con mèo trưởng thành để theo dõi tại Trung tâm Quản lý Động vật. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy tình trạng sức khỏe của chúng vẫn ổn định. Trong khi đó, năm chú mèo con đã được đưa về Trung tâm Tsing Yi của Hiệp hội Chăn nuôi và Phúc lợi Động vật để tiếp tục chăm sóc và điều trị.
Phòng chứa đồ nói trên được công ty vệ sinh thuê sử dụng, và sau vụ việc, Sở Nhà ở đã nghiêm khắc cảnh cáo ban quản lý công ty này. Họ khẳng định sẽ không bao giờ cho phép nhân viên công ty vệ sinh sử dụng phòng chứa đồ với mục đích khác ngoài công việc. Công ty vệ sinh liên quan cũng cho biết đã ngay lập tức sa thải người quản đốc dính líu đến vụ việc và cam kết sẽ tăng cường giám sát nhân viên.
Sở Nhà ở cũng đã cho tiến hành tổng vệ sinh, khử trùng phòng chứa đồ và kiểm tra các phòng tương tự trong khu vực. Trước đó, họ chưa từng nhận được khiếu nại nào liên quan đến căn phòng này.
Kent - người đứng đầu tổ chức cứu hộ động vật "Mao Shou Rescue" chia sẻ rằng ông cùng các tình nguyện viên đã nhận được thông tin từ một người dân cách đây 5 ngày. Họ đến hiện trường và phát hiện nhiều mèo bên trong phòng thông qua khe cửa, sau đó đặt thức ăn và báo cảnh sát khi không thấy ai xuất hiện trong suốt nhiều ngày liền. Ông mô tả tình trạng các con mèo khi đó "rất đói khát" và môi trường sống "kinh khủng".
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-phat-hien-canh-tuong-gay-buc-xuc-tai-phong-chua-do-202504201409016689.html