Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống do Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Báo Người Lao động và các đơn vị liên quan tổ chức.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm, cũng như tìm kiếm, bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TP.HCM. Đây không chỉ là sân chơi dành cho những cây bút chuyên nghiệp, mà còn là dịp để đông đảo bạn đọc, những người yêu văn hóa dân tộc gửi gắm tình cảm, sự trân trọng đối với di sản nghề truyền thống với những giá trị văn hóa bền bỉ qua thời gian.
Tranh trưng bày các hình ảnh sản phẩm nghề truyền thống tại sự kiện Kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM
Sau hơn 1 tháng phát động (từ ngày 25/10 đến ngày 30/11), cuộc thi thu hút hơn 150 tác phẩm của các tác giả là phóng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, công nhân lao động… đến từ TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước như TP Hà Nội, Quảng Trị; Huế, Hải Phòng…
Đặc biệt, cuộc thi đã được một số trường học trên địa bàn TP.HCM phát động trong toàn trường và được tập thể giáo viên, học sinh nhiệt tình hưởng ứng, gửi bài dự thi.
Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích, 3 giải phụ. Đã có 50 tác phẩm được chọn đăng trên Báo Người Lao động, Fanpage Nghề và làng nghề truyền thống TP.HCM. Ban Tổ chức cũng chọn 40 tác phẩm triển lãm ảnh trưng bày tại Sự kiện Kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM diễn ra tại Phường Vũng Tàu.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao giải nhất cho tác phẩm "Giữ lửa lò gốm giữ lòng phố thị" của tác giả Thảo Vân
Anh Trần Hoàng Tú, Phường Chánh Hiệp, TP.HCM (thuộc phường Tân Bình Hiệp, Bình Dương cũ) chia sẻ, anh tham gia cuộc thi với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của nghề sơn mài đã tồn tại hơn 300 năm lại địa phương, cũng như tuyên truyền cho người dân, học sinh và du khách khắp nơi biết về nghề sơn mài truyền thống.
Anh Trần Hoàng Tú tác giả đạt giải khuyến khích với tác phẩm "Bảo tàng sống nghề sơn mài Việt Nam"
Anh Tú cho biết thêm, tác phẩm “Bảo tàng sống nghề sơn mài Việt Nam” (đạt giải khuyến khích) của mình đã lột tả gần như đầy đủ niềm đam mê, yêu nghề của những nghệ nhân qua các tác phẩm sơn mài, muốn giữ lại những giá trị lịch sử trong không gian phát triển mới.
Qua đó, anh Tú cũng mong muốn những nghệ nhân cần có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, ngành chức năng để dần thay đổi tư duy sản xuất, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại trong mỗi sản phẩm sơn mài.
"Các nghệ nhân cũng mong muốn nghề sơn mài được bảo tồn và phát huy để mọi người biết nhiều hơn. Theo tôi, các nghệ nhân phải phải số hóa, học hỏi cách quảng bá qua các kênh mạng xã hội; đưa vào các tour tuyến du lịch “một ngày làm nghệ nhân sơn mài”; cùng với đó là sản xuất xanh – nói không với hóa chất trong sản xuất. Đồng thời, có sự lồng ghép giữa truyền thống và hiện đại trong mỗi sản phẩm sơn mài , đưa các kiến trúc, tranh ảnh, trang sức vào mỗi tác phẩm". Anh Tú chia sẻ thêm.
Lưu Sơn/VOV-TPHCM