Nghệ nhân Lê Đức Hùng - Người thổi hồn vào cây cảnh xứ Quảng

Nghệ nhân Lê Đức Hùng - Người thổi hồn vào cây cảnh xứ Quảng
7 giờ trướcBài gốc
Nghệ nhân Lê Đức Hùng bên một tác phẩm SVC trong khuôn khổ Festival mỳ Quảng năm 2025
Từ đam mê đến thương hiệu nghệ thuật
Sinh năm 1964, trú tại Đông Khương 1, nghệ nhân Lê Đức Hùng đã có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật cây cảnh. Từ những ngày đầu khi còn là thầy giáo, ông đã ươm mầm tình yêu với cây cỏ, hoa lá. Sau khi nghỉ hưu, thay vì an nhàn tuổi già, ông bắt đầu một hành trình mới - hành trình thổi hồn vào sinh vật cảnh.
Trên khu vườn gần 1.000m² của mình, ông chăm sóc gần 100 loài cây cảnh, bonsai, hoa kiểng - mỗi cây là một sinh thể riêng biệt, mang dáng hình nghệ thuật và chất chứa tâm huyết của người nghệ nhân. Từ những chậu cây nhỏ trị giá chưa đến một triệu đồng, ông đã gây dựng được mô hình sản xuất - kinh doanh sinh vật cảnh có quy mô, với nhiều tác phẩm trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Không dừng lại ở bonsai, ông còn đầu tư phát triển mai vàng và nghệ thuật hòn non bộ - loại hình trang trí được ưa chuộng tại các khu nghỉ dưỡng, quán cà phê sân vườn. Dưới bàn tay tài hoa của ông, cây cảnh không chỉ đẹp mà còn giàu giá trị nghệ thuật, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.
Đưa “nhãn viên” vào đời sống đô thị
Trong vài năm gần đây, nghệ thuật thiết kế “nhãn viên” - hồ nước nhỏ đáy sơn đen hoặc xanh, phản chiếu mây trời, điểm xuyết sen súng và cá Koi - ngày càng được yêu thích tại Vĩnh Điện và các vùng lân cận. Nghệ nhân Lê Đức Hùng là người tiên phong đưa mô hình này vào đời sống người dân. Với ông, nhãn viên, thủy hoa viên hay hòn non bộ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và tạo dựng không gian sống thanh tao, thư thái.
Với gu thẩm mỹ tinh tế, ông trực tiếp thiết kế, thi công và hoàn thiện các công trình cảnh quan cho nhiều nhà vườn, quán cà phê, khu du lịch nghỉ dưỡng. Mỗi công trình là sự kết hợp khéo léo giữa nghệ thuật truyền thống và xu hướng thẩm mỹ hiện đại.
Một góc trưng bày tác phẩm SVC của nghệ nhân Lê Đức Hùng
Công nghệ 4.0 trong tay nghệ nhân tuổi lục tuần
Dù đã bước qua tuổi 60, nghệ nhân Lê Đức Hùng vẫn không ngừng cập nhật kiến thức và ứng dụng công nghệ hiện đại. Ông sử dụng thành thạo máy tính, điện thoại thông minh và phần mềm thiết kế để dựng hình ảnh 3D, 4D các công trình cảnh quan. Khách hàng có thể dễ dàng hình dung ý tưởng thông qua bản mô phỏng kỹ thuật số, trước khi bước vào thi công thực tế.
Bên cạnh đó, ông tận dụng mạng xã hội như một kênh kết nối và quảng bá hiệu quả. Những video, hình ảnh về các tác phẩm bonsai, hòn non bộ được ông chia sẻ trên nền tảng trực tuyến đã thu hút đông đảo người yêu cây cảnh trong và ngoài tỉnh, giúp mở rộng thị trường và định vị thương hiệu “Cây cảnh nghệ thuật Đức Hùng”.
Không chỉ là nghệ nhân sáng tạo, ông còn là người truyền lửa. Với tinh thần cởi mở, ông sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật uốn tỉa, chăm sóc cây cho người trẻ yêu nghề; cung cấp cây giống và tư vấn miễn phí, góp phần nhân rộng niềm đam mê và gìn giữ nghề truyền thống.
Ba thập kỷ đắm say với nghệ thuật sinh vật cảnh
Gần 30 năm miệt mài bên cây cảnh, nghệ nhân Lê Đức Hùng đã vượt ra khỏi những khuôn mẫu cổ điển, mang đến làn gió mới cho nghệ thuật sinh vật cảnh Quảng Nam. Ông không ngừng học hỏi từ sách vở, Internet và các chuyến tham quan, giao lưu nghề nghiệp để nâng cao tay nghề.
Phong cách chơi cây của ông giàu chiều sâu văn hóa, gắn bó với triết lý sống Á Đông và tinh thần thuần Việt. Mỗi hòn non bộ ông tạo ra đều hài hòa giữa yếu tố “tam sơn”, “ngũ hành”, kết hợp hình ảnh làng quê thân thuộc như: tiều phu, mục đồng, lũy tre, suối chảy…, gợi lên ký ức thanh bình và thi vị.
Hiện nay, ông là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Nam, hội viên Hội Người cao tuổi và sinh vật cảnh thị xã Điện Bàn. Không những thế, ông còn tham gia điều hành nhiều sự kiện văn hóa - xã hội và đảm nhận vai trò MC truyền cảm hứng tại các lễ hội địa phương.
Nghệ nhân của những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân
Trong hàng trăm tác phẩm đã thực hiện, nhiều cây cảnh mang dấu ấn đặc biệt của nghệ nhân Lê Đức Hùng được đánh giá cao tại các cuộc trưng bày, triển lãm. Những tác phẩm như Cây đa làng, An yên, Huynh đệ, Thành tâm… không chỉ đẹp về hình thể mà còn mang thông điệp nhân văn và chiều sâu tâm hồn.
Ông cũng không ngừng đổi mới bằng việc chiết ghép các loài cây để tạo ra giống mới, phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và thị hiếu khách hàng. Nhờ vậy, giá trị cây cảnh tăng lên rõ rệt, có cây được định giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Nghệ nhân Lê Đức Hùng làm MC cho Festival nghề truyền thống Quảng Nam năm 2024
Từ thầy giáo về hưu đến người giữ hồn làng nghề
Ít ai ngờ, người nghệ nhân tài hoa ấy từng là một thầy giáo giản dị. Nhưng chính tình yêu thiên nhiên, tinh thần cầu tiến và đôi bàn tay khéo léo đã giúp ông chuyển mình mạnh mẽ, biến đam mê thành sự nghiệp, và biến vườn nhà thành một không gian nghệ thuật sống động.
Năm 2022, ông chính thức được công nhận là nghệ nhân sinh vật cảnh - một cột mốc ghi nhận hành trình lao động và sáng tạo không ngừng nghỉ. Những cống hiến của ông không chỉ làm đẹp cho đời mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tại Festival Mỳ Quảng 2025, nghệ nhân Lê Đức Hùng mang đến khoảng 70 tác phẩm bonsai đặc sắc, góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo giữa lễ hội ẩm thực sôi động. Những cây cảnh ấy, dưới ánh nắng đầu hè và trong làn gió nhẹ xứ Quảng, như thì thầm câu chuyện của một đời người sống trọn với đam mê.
Tiên Sa
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/nghe-nhan-le-duc-hung-nguoi-thoi-hon-vao-cay-canh-xu-quang-a29117.html