Những cú trượt của người nổi tiếng vì ma túy
Ngày 10/3/2023, diễn viên Lệ Hằng (từng gây đình đám với vai Hoài 'Thát-chơ' trong "Xin hãy tin em") đã bị bắt vì mua bán gần 0,7 gram ma túy. Cụ thể, theo báo Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa nay là phường Đống Đa cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Diễn viên Lệ Hằng khi bị bắt.
Công an xác nhận, bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài 'Thát-chơ' trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.
Vai diễn Hoài "Thát- chơ" qua sự thể hiện của Lệ Hằng đã gây được ấn tượng mạnh trong mắt khán giả. Một cô gái hoang dã, ngông cuồng nhưng sâu bên trong là sự nhạy cảm yếu đuối và biết yêu thương người khác. Sau vai diễn này, Lệ Hằng chưa thực sự có một nhân vật nào vượt qua "cái bóng" của chính mình.
Diễn viên Lệ Hằng trong phim "Xin hãy tin em".
Cũng giống như Lệ Hằng, Hữu Tín đã vướng vào vòng lao lý vì ma túy. Cụ thể, tháng 6/2022, diễn viên hài Hữu Tín bị phát hiện dùng ma túy là thông tin nhận được sự quan tâm trong làng giải trí. Cụ thể, CA quận 8 cũ (TP.HCM), thời điểm đó đã củng cố hồ sơ xử lý một số người bị phát hiện sử dụng chất ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn.
Gần một năm sau tức tháng 4/2023, TAND quận 8 cũ (TP.HCM) đã tuyên bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi) mức án 7,5 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Diễn viên Hữu Tín khi bị bắt.
Trước khi bị bắt vì "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Hữu Tín là một diễn hài và là học trò cưng của NSND Hồng Vân. Ở thời điểm diễn viên Hữu Tín bị bắt NSND Hồng Vân còn trải lòng trên trang cá nhân khiến mạng xã hội tranh cãi.
Chị viết: "Cả đêm qua không tài nào ngủ được vừa giận, vừa buồn, vừa thương... Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó.... Hãy cố gắng vì những người thân bên mình".
Dù viết những dòng ngắn gọn không bênh vực cho hành vi của học trò nhưng NSND Hồng Vân vẫn bị người dùng mạng tấn công. Nhiều người cho rằng chị không nên dùng từ "thương" với trường hợp của diễn viên Hữu Tín.
Diễn viên Hữu Tín lúc hoạt động nghệ thuật.
Diễn viên Hữu Tín từng gây ấn tượng lớn với khán giả phía Nam khi vào năm 2016 cùng nhóm hài X-Pro đạt giải Quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội.
Nghệ sĩ sau những ánh hào quang là cám dỗ, là tổn thương
Lệ Hằng, Hữu Tín và NTK Nguyễn Công Trí cùng nhiều ngôi sao bị vướng vào lao lý vì ma túy là hành vi đáng bị lên án. Nhưng điều công chúng cũng không khỏi thắc mắc, tại sao người nổi tiếng lại sa đọa vào con đường nghiện ngập thay vì đúng ra phải là những người làm gương, truyền cảm hứng cho công chúng?
Tài khoản Mai Trang đã đưa ra lý giải về hiện tượng này: "Thế giới nghệ thuật – đặc biệt là thời trang và biểu diễn – không vận hành theo giờ hành chính. Khi xã hội đi ngủ, họ đi làm. Khi công chúng tan ca, họ mới bắt đầu "sống". Việc tiếp xúc thường xuyên với tiệc tùng, bar, hội nhóm thâu đêm… khiến môi trường nghệ sĩ trở thành không gian lý tưởng cho những thứ "mờ" len vào: rượu, thuốc, chất gây nghiện".
NTK Nguyễn Công Trí và dàn mẫu quốc tế.
Tác giả cũng cho rằng người nghệ sĩ họ có những tổn thương và rồi lấy những chất cấm làm "chỗ dựa": "Ma túy, rượu, ảo tưởng – nó không xuất hiện để đóng vai xấu ngay từ đầu. Nó bắt đầu như một chỗ dựa. Một cách tạm bợ để quên đi mỏi mệt. Hoặc thăng hoa trong sáng tạo. Rồi một ngày nó ngấm ngầm vào người lúc nào không hay. Không thể kiểm soát được và cứ thế trượt dài".
Thêm vào đó, nghệ sĩ vốn khác người thường vì "có nội tâm phức tạp, cảm tính cao, và dễ bị chi phối bởi những yếu tố cảm xúc". Chính nguồn cảm xúc đó đã giúp họ thăng hoa, sáng tạo trong nghệ thuật nhưng lại tổn thương từ những tác động bên ngoài. Và họ tìm cách "trốn chạy" thực tại. Nhiều NTK dùng chất cấm, hay cực đoan hơn là họ tự tử khi đang ở đỉnh cao để thoát khỏi sự tổn thương. Đó là, Alexander McQueen, John Galliano, Marc Jacobs, họ đều là những NTK tên tuổi nhưng lựa chọn "giải thoát" bằng chất cấm để có "điểm tựa".
Cuối cùng khi nói về những cú trượt dài trong giới giải trí, tác giả cho rằng "không phải vì họ thiếu hiểu biết, mà vì họ mất phương hướng".
Đỗ Quyên