Nghệ sĩ trẻ đa tài
Đầu năm 2025, làng nhạc Việt bùng nổ với MV “Bắc Bling” - dự án kết hợp giữa nhạc sĩ Tuấn Cry, ca sĩ Hòa Minzy, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh, nhà sản xuất Masew và đạo diễn Nhu Đặng. “Bắc Bling” trở thành hiện tượng toàn cầu khi đạt hàng trăm triệu lượt xem, lọt Top 1 YouTube Trending chỉ sau ít ngày phát hành. Điều đặc biệt ở “Bắc Bling” chính là sự hòa quyện giữa âm nhạc đương đại và hồn cốt dân gian. Phần rap đối đáp giữa nghệ sĩ Tuấn Cry và Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh trong MV được ví như “cuộc hẹn giữa hai thế hệ nghệ sĩ”, nơi người đi trước giữ hồn xưa còn người trẻ thổi vào đó hơi thở của thời đại. Với vai trò vừa sáng tác vừa thể hiện ca khúc, Tuấn Cry không ngại thử nghiệm sự kết hợp táo bạo. “Bắc Bling” khiến người nghe thích thú khi rap, xẩm, chèo và quan họ kết hợp hài hòa, vừa phóng khoáng trẻ trung vừa thấm đẫm bản sắc Việt.
Nghệ sĩ Tuấn Cry và ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn ca khúc “Bắc Bling”.
Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo này, nhạc sĩ Tuấn Cry nói: “Từ nhỏ tôi đã được nghe quan họ, chèo, ca trù... những làn điệu ấy ngấm vào tôi tự nhiên như hơi thở. Tôi muốn gửi gắm tình yêu quê hương Bắc Ninh, gửi chút hồn quan họ vào từng giai điệu và bày tỏ niềm tự hào văn hóa Kinh Bắc”. Không chỉ phần âm nhạc, hình ảnh trong MV cũng gây ấn tượng mạnh. Khi ca sĩ Hòa Minzy ngân lên câu hát: “Mời anh về Bắc Ninh em chơi thăm/ Lễ hội nô nức đông vui quanh năm/ Qua đền Bà Chúa cầu lộc, cầu tài/ Sang rằm tháng Tám ung dung chơi trăng…”, khán giả được đưa đến không gian văn hóa Kinh Bắc rộn ràng, nơi tiếng trống hội, câu quan họ hòa cùng nhịp điệu hiện đại đầy hứng khởi. Người xem như được du ngoạn qua miền đất đậm bản sắc văn hóa với làng nghề tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, dệt lụa, những lễ hội đặc sắc như hội Lim, kéo co làng Hữu Chấp, đấu vật truyền thống cùng hình ảnh liền anh liền chị trong tà áo tứ thân, khăn mỏ quạ. Từng khung hình đều được chăm chút tỉ mỉ, gợi lên vẻ đẹp vừa cổ kính, tươi mới của miền di sản. Trên mạng xã hội, trào lưu “biến hình Bắc Bling” lan tỏa khắp nơi trong trang phục truyền thống, tái hiện tinh thần tự hào quê hương. MV không chỉ là sản phẩm âm nhạc thành công mà còn đánh thức tình yêu văn hóa dân gian của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong đời sống hôm nay.
Những năm gần đây, khán giả biết đến Tuấn Cry - chàng nghệ sĩ trẻ say mê “kể chuyện” bằng âm nhạc dân gian. Anh bắt đầu hành trình đặc biệt từ ca khúc “Mời trầu” (năm 2023) đạt hơn 21 triệu lượt xem trên YouTube. Giai điệu dân gian mộc mạc, giọng ca đậm chất Bắc Bộ và tiết tấu nhạc điện tử khiến bài hát lan tỏa mạnh mẽ. Anh liên tục khẳng định phong cách trên các bảng xếp hạng như “Giai điệu Việt Nam mình”, “Kén cá chọn canh”, “Lạy Cô”, “Cầm kỳ thi họa”… Mỗi ca khúc đều mang đậm sắc thái đời sống người Việt, hòa quyện âm hưởng truyền thống và kỹ thuật sản xuất hiện đại.
Lan tỏa năng lượng tích cực
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tuổi thơ của Tuấn Cry gắn liền với tiếng trống hội, lời ca quan họ bên sân đình và những đêm hội Lim rộn ràng câu hát mời trầu. Môi trường thuận lợi ấy đã nuôi dưỡng trong anh tình yêu sâu sắc với âm nhạc để rồi trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho hành trình sáng tạo. Tiếp xúc với Tuấn Cry, người đối diện dễ cảm nhận năng lượng tích cực. Ở anh có nét hồn hậu, sự khéo léo, thông minh trong cách nói chuyện và một tinh thần sống đầy nhiệt huyết. Anh luôn muốn mang lại cảm hứng, niềm vui cho mọi người như chính loại hình âm nhạc đang theo đuổi.
Nghệ sĩ Tuấn Cry tham gia hiến máu nhân đạo.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, không thi đỗ vào trường nghệ thuật lại gặp khó khăn về kinh tế nhưng chàng trai từng bươn chải đủ nghề chưa bao giờ nguội lạnh với tình yêu âm nhạc. Sau những giờ lao động vất vả mưu sinh, Tuấn Cry thực hiện những clip “nhạc chế” hài hước như: “Anh nhà ở Cầu Giấy”, “Để cậu nói cho mà nghe"… và trở thành “hiện tượng mạng” thu hút hàng triệu lượt xem. Anh quyết định rời quê vào Thành phố Hồ Chí Minh học nhạc một cách bài bản để tự sáng tác, sản xuất âm nhạc. Giữa trào lưu nhạc trẻ sôi động, chàng trai chọn cho mình một hướng đi khác là dung hòa giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, kết hợp chất liệu truyền thống với các thể loại mới, sôi động như pop, R&B, trap… để kể những câu chuyện đời thường.
Tuấn Cry cho rằng, âm nhạc dân gian không hề cũ, nó chỉ cần được chạm vào bằng một cách khác - trẻ trung, sáng tạo hơn để người trẻ thấy gần gũi và tự hào. Bởi thế, con đường nghệ thuật của anh là chuỗi nỗ lực bền bỉ, vừa sáng tác, sản xuất âm nhạc vừa biểu diễn và truyền cảm hứng về văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ. Mỗi sản phẩm âm nhạc của anh đều gửi gắm thông điệp: Giữ hồn dân tộc trong hơi thở đương đại.
Tuấn Cry cho rằng, âm nhạc dân gian không hề cũ, nó chỉ cần được chạm vào bằng một cách khác - trẻ trung, sáng tạo hơn để người trẻ thấy gần gũi và tự hào. Bởi thế, con đường nghệ thuật của anh là chuỗi nỗ lực bền bỉ, vừa sáng tác, sản xuất âm nhạc vừa biểu diễn và truyền cảm hứng về văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ. Mỗi sản phẩm âm nhạc của anh đều gửi gắm thông điệp: Giữ hồn dân tộc trong hơi thở đương đại. Lý giải về nghệ danh “Cry” (nghĩa là khóc), anh chia sẻ: “Ngày xưa tôi làm nhạc chế muốn khán giả cười đến phát khóc. Bây giờ, tôi vẫn muốn họ rơi nước mắt nhưng là vì xúc động, vì niềm tự hào dân tộc”. Sau Bắc Bling, nhiều dự án nghệ thuật của Tuấn Cry quảng bá, lan tỏa nét đẹp của quê hương, trong đó có ca khúc “King Bắc” làm nổi bật hình ảnh, khát vọng vươn mình của Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới.
Không chỉ sáng tạo nghệ thuật, Tuấn Cry còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Anh thường xuyên giao lưu với học sinh, sinh viên, chia sẻ hành trình theo đuổi đam mê và khơi gợi tình yêu âm nhạc dân gian. Để lan tỏa giá trị di sản, nhất là văn hóa truyền thống, nghệ sĩ trẻ tham gia dạy hát quan họ cho thiếu nhi, tham dự chiến dịch hè cùng đoàn viên Bắc Ninh hay chương trình “Người truyền cảm hứng” của cơ quan truyền thông trung ương. Anh cũng là đại sứ của nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như chiến dịch “Không một mình”, cổ vũ giới trẻ xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn. Trên nền giai điệu quen thuộc của ca khúc “Bắc Bling”, Tuấn Cry vừa hợp tác cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao ra mắt ca khúc “Clicking” - mang thông điệp “Mỗi cú nhấp chuột là một lựa chọn có trách nhiệm”. Những ca từ: "Có người mới click vô link, tiền lương dành dụm đã về số 0/ Phụ huynh khoe hết thông tin con mình lên mạng cũng đã vào tròng/”, “Dữ liệu cá nhân nhớ phải giữ gìn, chớ đưa tên hay địa chỉ của riêng mình…” đã khiến thông điệp bảo vệ an toàn trên mạng xã hội trở nên sinh động và dễ lan tỏa. Chàng nghệ sĩ còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, “Mái ấm gia đình Việt”, ủng hộ kinh phí cũng như không nề hà khi đến nấu ăn, dọn vệ sinh môi trường giúp bà con vùng bão lũ...
Với những việc làm ý nghĩa, sự đóng góp xuất sắc trong quảng bá di sản văn hóa, du lịch của quê hương, nghệ sĩ Tuấn Cry được Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tặng Bằng khen. Đặc biệt mới đây, nghệ sĩ trẻ được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025. Nhạc sĩ Tuấn Cry chia sẻ anh đang ấp ủ nhiều dự án mới gắn với quê nhà. “Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nghiên cứu sâu hơn về văn hóa dân tộc để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến đông đảo khán giả trong nước và bạn bè quốc tế”, anh nói.
Vi Lệ Thanh