Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi không bao giờ nhận mình là 'vua hài'

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi không bao giờ nhận mình là 'vua hài'
2 giờ trướcBài gốc
Tại showcase phim điện ảnh "Mùi phở" diễn ra ngày 20/1 ở Hà Nội, NSƯT Xuân Hinh thẳng thắn chia sẻ về danh xưng “vua hài” gắn với ông nhiều năm qua. Nghệ sĩ khẳng định ông chưa bao giờ tự nhận mình là “vua” hay chủ động xưng danh theo cách đó.
“Từ trước đến nay, tôi chỉ là Xuân Hinh hay là kẻ chọc cười dân dã. Còn cái tên ‘vua hài’ chắc là do báo chí và khán giả yêu quý mà đặt cho. Nhưng hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài’. Cùng lắm là danh hài thôi, hoặc hề chèo Xuân Hinh như ngày xưa, chứ gọi như thế sợ lắm”, nghệ sĩ Xuân Hinh nói.
Nghệ sĩ Xuân Hinh thẳng thắn khẳng định ông “không bao giờ nhận là ‘vua hài’”
Theo nghệ sĩ, điều ông trân trọng nhất không phải danh xưng, mà là tình cảm khán giả dành cho mình. Ông cho rằng những cách gọi như nghệ sĩ hài, diễn viên kịch hay “anh hề chèo” cũng đã đủ để nói về một người làm nghề gắn bó với sân khấu và văn hóa dân gian.
Cũng tại sự kiện, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ thẳng thắn về lý do ông nhận lời tham gia "Mùi phở". Nghệ sĩ cho biết ban đầu ông không có ý định tham gia điện ảnh vì lo ngại sức khỏe khó đáp ứng lịch quay dài ngày. “Thú thật, ban đầu tôi không có ý định tham gia điện ảnh vì lo ngại vấn đề sức khỏe khi phải theo đoàn phim ròng rã suốt hai tháng”, ông nói.
Tuy nhiên, quyết định của nghệ sĩ thay đổi sau khi lắng nghe những chia sẻ từ đạo diễn và ê-kíp về thông điệp mà bộ phim hướng tới. Xuân Hinh cho biết ông bị thuyết phục bởi tinh thần làm nghề, sự chân tình và cách tiếp cận phở như một biểu tượng văn hóa gắn với bản sắc dân tộc. “Tuy nhiên, trước sự chân tình của đạo diễn và ê-kíp, đặc biệt là khi nghe chia sẻ về thông điệp của bộ phim – tôn vinh Phở như một 'quốc hồn quốc túy' gắn liền với bản sắc dân tộc – tôi đã thay đổi quyết định”, ông chia sẻ.
Nam nghệ sĩ nhấn mạnh xuất phát điểm của ông là văn hóa truyền thống, và ông ý thức rõ trách nhiệm của mình khi tham gia một dự án mang màu sắc gìn giữ giá trị dân tộc. “Là một nghệ sĩ đi lên từ văn hóa truyền thống và được hưởng 'lộc' từ tiền nhân, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đóng góp vào một tác phẩm ý nghĩa như vậy”, Xuân Hinh nói.
Bên cạnh câu chuyện nhận lời tham gia phim, nghệ sĩ gạo cội cũng bày tỏ quan điểm về động lực làm nghề ở giai đoạn hiện tại. Ông cho biết tiền bạc không còn là ưu tiên hàng đầu, điều khiến ông vui là được tiếp tục làm nghề và để lại những giá trị văn hóa cho thế hệ sau. “Ở tuổi này, tiền bạc không còn là ưu tiên hàng đầu, quan trọng là niềm vui được làm nghề và để lại những giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau”, ông nói.
Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng nhắc đến trải nghiệm làm việc với ê-kíp trẻ của "Mùi phở" như một điểm khiến ông thêm hào hứng. “Quá trình làm việc cùng các bạn trẻ đầy nhiệt huyết khiến tôi cảm thấy mình như trẻ lại”, nghệ sĩ chia sẻ, đồng thời cho biết nếu sức khỏe cho phép, ông vẫn sẵn sàng thử sức ở những vai diễn mới. “Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, tôi vẫn sẵn sàng thử sức ở những vai diễn mới mẻ hơn, thậm chí là phim hành động hay những thể loại bứt phá hơn nữa trong tương lai”, ông nói.
Nói về kỳ vọng với dự án, Xuân Hinh bày tỏ mong muốn bộ phim được khán giả đón nhận, đặc biệt là người trẻ. “Tôi mong rằng "Mùi phở" sẽ được khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, đón nhận và yêu mến, vì bản sắc dân tộc chính là thứ tài sản quý giá nhất mà chúng ta cần gìn giữ”, ông chia sẻ.
Trong phần giao lưu, nghệ sĩ cũng phủ nhận thông tin cho rằng mình là “đại gia” như một số đồn đoán trên mạng xã hội. Với lối nói hóm hỉnh quen thuộc, ông bày tỏ: “Tôi chỉ da bọc xương, dây da, giả da chứ làm gì có đại gia”.
"Mùi phở" là sự kiện công bố đầu tiên của bộ phim tại thị trường miền Bắc. Bộ phim khai thác câu chuyện gia đình Việt thông qua hình ảnh phở, xoay quanh ký ức và mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình ông Mùi, nơi tồn tại những khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được kết nối bởi sợi dây gia đình. Tại showcase, ê-kíp trình chiếu một số phân đoạn tiêu biểu, đồng thời ra mắt poster chính thức với gam màu ấm, khắc họa hình ảnh đại gia đình quây quần bên căn bếp, gợi tinh thần một bộ phim Tết dành cho nhiều thế hệ khán giả.
Diễn viên Tiến Lộc, người vào vai con trai ông Mùi, kể lại một kỷ niệm “dở khóc dở cười” khi hóa thân thành họa sĩ với bộ râu tóc bù xù. Anh đã bỏ công học pha màu, luyện kỹ thuật vẽ, nhưng đến lúc quay mới “té ngửa” vì nhân vật lại vẽ… “không bằng một học sinh lớp 1”.
Trong khi đó, diễn viên Hà Hương vào vai con gái ông Mùi – người mong muốn nối nghiệp nấu phở truyền thống nhưng vấp phải rào cản từ quan niệm của cha: nghề chỉ nên truyền cho con trai. Chị nhìn bộ phim như một bức tranh nhiều gam màu: “Dù có những mâu thuẫn hay khác biệt trong quan điểm, nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là tình cảm cha con và sự gắn kết gia đình. Bộ phim như một bức tranh đa sắc màu, mà mỗi mảnh ghép đều hướng tới một giá trị duy nhất: Tình thân”.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: Anh Vũ
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/nghe-si-xuan-hinh-toi-khong-bao-gio-nhan-minh-la-vua-hai-post1262946.vov