Quang cảnh buổi khai mạc triển lãm
“Đạo học ngàn năm” giống như một cuộc đối thoại đầy suy tưởng giữa quá khứ và hiện tại. 10 nghệ sĩ, với những cá tính sáng tạo riêng biệt, đã sử dụng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại để “giải mã” những giá trị cốt lõi của Đạo học. Dưới bàn tay tài hoa của nhóm nghệ sĩ đương đại, những triết lý giáo dục ngàn đời đã được kể lại bằng một ngôn ngữ mới. Đó là những cấu trúc sắp đặt đa tầng, sự chuyển động của ánh sáng và sự tương tác giữa các chất liệu bền bỉ như sắt, inox với nét mềm mại của giấy dó. Tại đây, Đạo học không còn là những khái niệm trừu tượng, mà hiện hữu như một thực thể sống động, mời gọi người xem bước vào hành trình tự vấn về giá trị của sự học trong thế kỷ 21.
Triển lãm thu hút rất đông du khách tham quan, trải nghiệm
Nhắc đến Đạo học, không thể không nhắc đến miền đất “địa linh nhân kiệt” Thanh Hóa. Người xứ Thanh đi vào lịch sử bằng sự quả cảm trong chiến đấu và cả sự bền bỉ, khổ luyện trên con đường bút nghiên với truyền thống khoa bảng lẫy lừng.Trong dòng chảy sáng tạo đầy tâm huyết đó, người xem đặc biệt ấn tượng với sự góp mặt của các họa sĩ đến từ quê hương Thanh Hóa. Trong không gian tĩnh lặng của Văn Miếu, sự xuất hiện của các nghệ sĩ xứ Thanh như thổi một luồng sinh khí mới, vừa quyết liệt, vừa tinh tế. Họ không “minh họa” lại lịch sử, mà dùng nghệ thuật sắp đặt để “đối thoại” với tiền nhân bằng những trăn trở của thời đại.
Tác phẩm “Mây bay, hoa nở” - Họa sỹ Vũ Xuân Đông
Bước vào không gian của họa sỹ Vũ Xuân Đông, người xem như lạc vào một cõi mơ của tri thức qua tác phẩm “Mây bay, Hoa nở”. Sự kết hợp giữa nét thô ráp của khung sắt, sự mong manh của giấy dó và sự hư ảo của ánh sáng LED, đã tạo nên một cấu trúc thị giác đầy ám ảnh. Những hoa văn mây, hoa cúc thời Lý không còn nằm trên đá lạnh, mà như đang bay lên, nở rộ giữa không trung. Vũ Xuân Đông đã gửi gắm vào đây triết lý về sự khổ luyện. Đạo học, với anh, là một hành trình “hóa thân”: từ sự thô mộc của bản năng đến sự thanh cao của trí tuệ. Mỗi khối sáng là một tầng tâm thức, khẳng định rằng: khi con người đạt đến độ chín của tri thức, họ sẽ tự tại như mây và rạng rỡ như hoa.
Tác phẩm “Thầy - Trò” của họa sỹ Nguyễn Trường Giang
Nếu tác phẩm của họa sỹ Vũ Xuân Đông là sự rạng rỡ, thì Nguyễn Trường Giang lại đưa ta về với những khoảng lặng sâu thẳm của Đạo học qua tác phẩm “Thầy - Trò”. Bằng cách sử dụng các cấu trúc rỗng và kỹ thuật cắt kim loại sắc sảo, hình tượng người thầy trong tác phẩm của anh không chỉ tạo ấn tượng về thị giác với sự đối lập: đặc – rỗng/ sáng – tối, mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp giá trị. Tác phẩm tôn vinh vạn thế sư biểu Chu Văn An không phải bằng một bức tượng đặc, mà bằng một “khoảng trống” đầy uy quyền – biểu trưng cho bản ngã và tấm lòng bao dung của người thầy. Từ bao đời nay, những người thầy vẫn âm thầm, tận tụy để lớp lớp học trò được tỏa sáng, tôn vinh. Những chữ Hán cổ như biểu tượng của tư duy, âm thầm chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Họa sỹ Nguyễn Trường Giang bên tác phẩm của mình
Tác phẩm “Kinh Kỳ Hội” - Họa sỹ Lê Thị Thanh
Họa sĩ Lê Thị Thanh lại mang đến một “cuộc hội ngộ” đầy màu sắc qua tác phẩm “Kinh Kỳ Hội”. 59 bức tranh in độc bản được sắp đặt thành một chiếc đèn lồng khổng lồ, soi bóng xuống nền inox gương, tạo ra một không gian vô tận. Đây là một sự thử nghiệm táo bạo về thị giác: chất liệu giấy dó truyền thống đối thoại trực tiếp với sự lạnh lùng của inox công nghiệp. Qua những hình ảnh lễ hội Thăng Long, Lê Thị Thanh không chỉ kể chuyện kinh kỳ, mà còn kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa. Với tâm thế của một người con xứ Thanh luôn hướng về nguồn cội, chị đã tạo ra một “vòng xoáy” thời gian, nơi quá khứ được phản chiếu trong hiện tại, và Đạo học không tách rời khỏi hơi thở của đời sống hôm nay.
Thông qua những tác phẩm nghệ thuật, các họa sỹ đã truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc: Đạo học không chỉ nằm trên những trang văn bia cổ kính mà đã trở thành nguồn nhựa sống, chảy mãi qua các thế hệ.
Một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ấn tượng tại triển lãm “Đạo học ngàn năm”
Tác phẩm “Tinh hoa đạo học” - Họa sỹ Nguyễn Tuấn Dũng
Tác phẩm “Trong đèn” - Họa sỹ Phạm Hùng Anh
Thùy Dung