Nghe tiếng kêu 'Anh ơi cứu chồng em với!', CSGT phản ứng tức thì

Nghe tiếng kêu 'Anh ơi cứu chồng em với!', CSGT phản ứng tức thì
5 giờ trướcBài gốc
Khoảng 10h ngày 5/7, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) do Trung tá Trần Quang Anh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung (phường Long Biên, Hà Nội), thì bất ngờ một ô tô con mang biển kiểm soát 30G-775.XX lao tới và dừng lại giữa đường.
Ngay sau đó, một người phụ nữ hốt hoảng mở cửa xe, lao xuống cầu cứu: 'Anh ơi cứu chồng em với!'. Tổ công tác lập tức tiếp cận phương tiện, phát hiện trên xe có một người đàn ông khoảng 50 tuổi trong tình trạng co giật, tím tái, ôm ngực đau đớn - nghi bị đột quỵ.
CSGT Hà Nội đưa người đàn ông nghi đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Trước diễn biến khẩn cấp, Trung tá Trần Quang Anh chỉ đạo Trung tá Phùng Ngọc Hiệp điều khiển phương tiện đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, người đàn ông đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đã ổn định.
Người phụ nữ kêu cứu là chị V.Y.L. (sinh năm 1978, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, chồng chị là anh D.N.A (sinh năm 1978). Trên đường di chuyển, anh A. đột ngột xuất hiện dấu hiệu bất thường nghi đột quỵ. May mắn gặp chốt CSGT gần đó, chị L. đã kịp cầu cứu và nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức.
CSGT Hà Nội mở đường hỗ trợ người dân đến Bệnh viện.
Thành Long
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nghe-tieng-keu-anh-oi-cuu-chong-em-voi-csgt-phan-ung-tuc-thi-169250705164805646.htm