Nghề 'trai lai Tây' giữa mây núi vùng cao cực Bắc

Nghề 'trai lai Tây' giữa mây núi vùng cao cực Bắc
6 giờ trướcBài gốc
Trên những cung đường uốn lượn như: Quảng Bạ - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang), không khó để bắt gặp hình ảnh những chàng trai người Mông, Dao, Tày… chở du khách nước ngoài bằng xe máy. Nghề này không chỉ giúp du khách an toàn khám phá cảnh sắc vùng cao, mà còn mở ra cơ hội mưu sinh, nuôi dưỡng niềm tự hào và gắn kết cộng đồng với phát triển du lịch địa phương.
‘Nghề trai lai tây’ giữa mây núi vùng cao cực Bắc.
Những cung đường hiểm trở, uốn lượn như dải lụa hút hồn du khách nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
"Nghề trai lai Tây" ra đời.
Để đảm bảo an toàn, chính quyền khuyến khích khách quốc tế không tự lái xe, phải thuê thanh niên địa phương làm tài xế.
Công việc mang lại thu nhập, đồng thời khẳng định vai trò của người dân trong phát triển du lịch.
Ngồi sau lưng những người am hiểu từng khúc cua, du khách được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của vùng cao cực Bắc.
Thanh niên bản địa chuẩn bị chở khách Tây.
Du khách nước ngoài ghi lại những khoảnh khắc cùng thanh niên bản địa.
Anh Văn Phương (thứ 2 từ trái qua, ở xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang) mới tham gia dịch vụ chở khách được gần một năm cho biết, mỗi ngày anh có thể thu nhập từ 300.000 đến 1.000.000 đồng tùy cung đường, nhưng quan trọng hơn cả là đưa du khách nước ngoài đến điểm tham quan an toàn, bởi họ chưa quen địa hình nơi đây.
Nghề "trai lai Tây" gắn kết cộng đồng với du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh an toàn, thân thiện.
Tuấn Anh
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nghe-trai-lai-tay-giua-may-nui-vung-cao-cuc-bac-16925091300081121.htm