Nghẹn lòng với Lễ tốt nghiệp đặc biệt

Nghẹn lòng với Lễ tốt nghiệp đặc biệt
9 giờ trướcBài gốc
Mẹ sinh viên Đỗ Thị Trà thay con gái nhận bằng tốt nghiệp từ TS. Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Đà Nẵng.
Hành trình dang dở của một đóa hoa
Sinh ra tại Lệ Thủy, Quảng Trị (trước đây thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Trà mang trong mình khát vọng trở thành một kiến trúc sư. Năm 2018, em bước chân vào Trường ĐHBK Đà Nẵng, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng tuổi trẻ. Trà không chỉ là một sinh viên chăm chỉ, say mê kiến trúc mà còn là một thành viên năng nổ trong các hoạt động Đoàn - Hội. Thầy cô, bè bạn dưới mái trường ĐHBK Đà Nẵng đã chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trà, từ những tiết học trên lớp đến những đồ án thức thâu đêm.
Nhưng số phận thật trớ trêu! Năm 2023, khi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp thì Trà phát hiện mình mắc căn bệnh suy thận quái ác. Căn bệnh đã buộc Trà phải gắn liền với những lần chạy thận triền miên, khiến em chưa kịp hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ - điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.
Quyết không đầu hàng số phận, ngay cả trên giường bệnh, khi cơ thể ngày càng yếu đi, Trà vẫn miệt mài ôn tập tiếng Anh, ôm ấp hy vọng một ngày được khoác lên mình chiếc áo cử nhân. Nghiệt ngã thay! Vào tháng 7-2024, khi tuổi đôi mươi vẫn còn rực rỡ và những khát khao vẫn còn cháy bỏng, Trà đã ra đi mãi mãi, để lại một tâm nguyện giản dị mà thiêng liêng là được nhận tấm bằng tốt nghiệp như bao bạn bè cùng khóa…
Một quyết định mang tính nhân văn sâu sắc
Biết được tâm nguyện cuối cùng của cô học trò nhỏ, Ban Giám hiệu Trường ĐHBK Đà Nẵng đã có một quyết định mang tính nhân văn sâu sắc, chứa chan tình người. Ngày 18-9, đoàn công tác của nhà trường đã vượt quãng đường gần 300 km từ Đà Nẵng ra Lệ Thủy để trao tấm bằng kiến trúc sư đặc cách cho Trà.
Không khí trong ngôi nhà nhỏ lặng đi, nghẹn ngào. Với đôi mắt đỏ hoe, mẹ của Trà run rẩy khoác lên mình chiếc áo cử nhân thay con gái, còn người cha đứng lặng bên bàn thờ, thương nhớ đứa con gái đầu lòng không thể dự lễ tốt nghiệp như bao bạn bè. Khi TS. Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng nhà trường, trao tấm bằng tốt nghiệp, tất cả những người có mặt đều không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cả thầy cô và gia đình.
“Tôi đã trao rất nhiều bằng tốt nghiệp, nhưng đây là trường hợp đặc biệt nhất. Nhà trường và cá nhân tôi mãn nguyện vì đã hoàn thành di nguyện cuối cùng của Trà. Em đã trở thành kiến trúc sư, có tấm bằng đặt cạnh di ảnh” - TS. Huỳnh Phương Nam xúc động chia sẻ.
Tấm bằng kiến trúc sư đặc cách không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực học tập không mệt mỏi của Trà, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia, chứa chan tình người. Nó là lời khẳng định rằng Trà đã thực sự tốt nghiệp, không chỉ trong học đường mà còn trong trái tim của tất cả mọi người.
“Triết lý giáo dục của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là “Tư duy – Sáng tạo – Nuôi dưỡng lòng nhân ái”. Thông qua câu chuyện của Trà, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn sinh viên rằng: hãy nuôi dưỡng lòng nhân ái trong từng hành động cụ thể” - TS. Huỳnh Phương Nam nhắn nhủ.
Câu chuyện về Trà đã lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của hàng ngàn người. Thầy Lê Phong Nguyên - Chủ nhiệm lớp của Trà (18KT CLC, Trường ĐHBK Đà Nẵng), nghẹn ngào khi nhớ về cô học trò kiên cường, là tấm gương sáng về nghị lực và tình yêu nghề. Thầy tin rằng câu chuyện của Trà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ, để dẫu trong nghịch cảnh vẫn không ngừng theo đuổi ước mơ.
Trong lễ tốt nghiệp chính thức của trường diễn ra vào sáng nay (20-9), tấm bằng của Trà được xướng tên đầu tiên với sự trang trọng và đầy xúc động. Trên trang fanpage của nhà trường, dòng trạng thái “Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi...!” khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Sinh viên Đỗ Thị Trà đã ra đi, nhưng câu chuyện của em vẫn còn mãi. Thanh xuân rực rỡ và những nỗ lực phi thường của em sẽ mãi được nhắc nhớ. Tấm bằng kiến trúc sư không chỉ là một tờ giấy, mà còn là biểu tượng của một ý chí kiên cường, một khát vọng sống và một giấc mơ được nâng niu đến tận phút cuối cùng.
Em đã đi rồi... nhưng tâm nguyện của em đã thành!
Thanh Hoa
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nghen-long-voi-le-tot-nghiep-dac-biet-post319343.html