Trong ngôi nhà xập xệ, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1980, trú tại thôn Đông Tiến, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) co quắp, run rẩy tay siết chặt lồng ngực như níu giữ hơi thở gấp gáp. Cơn hen suyễn xiết chặt cổ họng, từng tiếng thở khò khè như dao cứa vào tim. Chị nghiêng người, lên gân cất tiếng ho đầy đau đớn quằn quại.
Ba đứa con của chị, 2 cháu gái lớn đang lọ mọ nấu dưới bếp, bé trai đang ngồi thẩn thờ trước bàn thờ bố, nghe tiếng ho liên hồi của mẹ bước vội vào. Đứa xoa lưng, đứa lấy chăn đắp cho mẹ, đứa út ôm bụng đói lặng lẽ nhìn mẹ bằng đôi mắt ngấn lệ.
Chị Huyền lên con ho liên tục. Căn bệnh biến chứng từ chứng bệnh tim khiến chị ốm yếu, gầy gò.
Người mẹ bệnh nặng run rẩy xoa lên đầu đứa con trai út rồi nhìn từng đứa con khuôn mặt đang hoảng hốt, thất thần. Giọng người mẹ bệnh nặng khản đặc thều thào: “Mẹ… xin lỗi các con…. Mẹ không sao đâu, các con đừng lo cho mẹ”.
Chị Huyền dứt lời cũng là lúc cơn ho cứ liên hồi, chị ho ra máu.
Ba đứa con sau phút giật mình vội vàng đỡ mẹ dậy. Chúng cứ nắm chặt bàn tay gầy guộc đầy vết chai của mẹ, nước mắt rơi xuống vạt áo đã úa màu.
- “Mẹ cố lên mẹ ơi, bố mất rồi chúng con không thể nào mất mẹ thêm nữa. Mẹ ngã xuống chúng con sống làm sao!", 3 đứa trẻ sụt sùi vỗ về người mẹ của mình.
Lời 3 đứa con như dao cứa tâm can người mẹ bệnh tật. Chị đau cũng đúng thôi, vì 3 đứa trẻ đâu chỉ mỗi lo lắng vì bệnh tình của mẹ, mà các con chị vừa tuyệt vọng khi mất đi người cha yêu quý của mình.
Mới cách đây mấy hôm thôi, chính xác là vào sáng ngày 7/3, anh Hợp (45 tuổi), cha của 3 cháu đột ngột qua đời sau nhiều năm chống chọi căn bệnh ung thư gan.
Ngày anh Hợp mất, ai cũng rớt nước mắt trước tình cảnh quá đỗi éo le của mẹ con chị Huyền. Nhà khánh kiệt, nợ nần chồng chất, cả xóm người góp từng đồng mới có thể lo cho bố ba đứa trẻ chiếc quan tài khâm lượm. Chôn cất bố xong, 4 mẹ con lại gánh thêm khoản nợ nần.
Mẹ con chị Huyền vừa mất đi người chồng, người cha trụ cột của gia đình.
Thương lắm! 3 đứa con chị Huyền dù bố mẹ nghèo khó, bệnh tật nhưng đều chăm ngoan học giỏi. Cháu lớn là Nguyễn Thị Hằng (SN 2008) vừa đi học, vừa tranh thủ phụ giúp quán hàng cho người ta, nhiều hôm đến trường chịu đói, vậy mà cháu đã xuất sắc thi đậu vào Trường chuyên Hà Tĩnh, hiện học lớp 12.
Suốt 3 năm, cháu đều xuất sắc nhận được học bổng của nhà trường. Vừa rồi cháu Hằng được giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
Cháu Hằng (SN 2008) nhiều hôm đến trường chịu đói, vậy mà cháu vẫn xuất sắc thi đậu vào Trường chuyên Hà Tĩnh.
Cháu thứ hai là Nguyễn Thị Phương (lớp 8, Trường THCS Tô Hiến Thành) và cháu út là Nguyễn Viết Quang (lớp 5, Trường Tiểu học Thạch Lưu) đều chăm ngoan, học giỏi và mang trong mình niềm đam mê và khát vọng vươn lên.
Cháu Quang, đứa con út của chị Huyền cũng rất chăm học, là học sinh giỏi của nhà trường.
"Cả 3 đứa con của chị Huyền, anh Hợp cám cảnh là vậy mà chịu khó học giỏi, lễ phép, biết bảo ban nhau lắm anh ạ. Nhiều gia đình ước có được những đứa con chăm ngoan, hiếu học như 3 cháu con chị Huyền"- chị Hiền, người hàng xóm vừa qua động viên 3 đứa nhỏ bùi ngùi bày tỏ.
Trong cảnh nỗi đau mất bố, cháu Hằng ngồi bên mẹ, tay cầm điện thoại lướt những dòng tin nhắn mà cháu từng nhắn vỗ về, khích lệ bố của mình những ngày cuối đời chống chọi bệnh tật.
“Bố ơi, bố hãy cố lên bố nhé. Con sẽ bù đắp cho những thiệt thòi của bố, con sẽ thi đỗ đại học”; "Con hứa sẽ chăm học, lo cơm nước cho các em. Bố đừng buồn, bố cố gắng uống thuốc rồi bố sẽ khỏe bố ơi…”, lướt đọc những dòng tin nhắn ấy của cháu Hằng mà khóe mắt tôi (PV) cay xè.
Chị Huyền lại lên cơn hen dữ dội. Cả 3 đứa con mắt bầm tím vì khóc thương bố quá nhiều, đứa cầm tay, đứa lấy khăn chườm trán cho mẹ. 3 đứa con ngoan bất hạnh đẫm nước nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa cứ rơi không dứt.
Các em biết chỉ cần bỏ học, mẹ các em không phải lo lắng, mấy chị em sẽ tiết kiệm được phần nào để đưa mẹ đi chữa trị bệnh tật. Có điều, tiếng người cha vừa khuất núi dặn các con 'dẫu bố mẹ có nghèo khó, bố có chết thì các con cũng không được bỏ học' vẫn còn văng vẳng đâu đây, tất cả khiến 3 đứa con cứ đau nhói con tim.
"Lời hứa với bố cháu sẽ luôn khắc nhớ, nhưng mẹ cháu bệnh tình không thể nào đi làm được, cháu cũng không nỡ nào để 2 em phải nghỉ học. Nên cháu chưa biết rồi sẽ còn tiếp tục đến trường hay không chú ạ", thật thương cho tấm lòng, suy nghĩ của người chị cả khi tính đến nghỉ học ở nhà phụ mẹ nuôi các em như vậy.
Hằng bùi ngùi nghĩ về chuỗi ngày khó khăn phía trước.
Thật ái ngại, thương cho chỗ ăn nghỉ, học hành của các em. Ngôi nhà gỗ bé xíu, thấp tè mối mọt, mái ngói úa màu, rêu phủ kín. Nhiều chỗ ngói vỡ đứng dưới thềm nhà nhìn ngược lên rõ cả lỗ thủng. Vách nhà thưng, chằm vá bằng bằng đất, ván mỏng, bạt ni lông, nhiều chỗ kẽ hở đủ để đôi bàn chui lọt, gió mùa lạnh lẽo cứ thế tràn vào, thổi phồng cả tấm bạt ni lông.
Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nhìn những chiếc cột nhà mối mọt, có cảm giác như một sinh thể già nua đang cố gồng mình chịu đựng trước sức nặng của thời gian. Chỗ trú ngụ của mấy mẹ con chị Huyền có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Bên trong căn nhà chẳng có đồ vật gì đáng giá.
Gần 12h trưa, cơn mưa ngày một nặng hạt. Người mẹ bệnh tật dẫn 4 đứa con thắp cho bố nén nhang, khấn vái rồi quây quần dùng bữa trưa. Bữa cơm của 4 mẹ con cũng cám cảnh như chính ngôi nhà, tình cảnh éo le lúc này của 4 mẹ con. Trên mâm chỉ có canh rau vặt, ít tép khô kho mặn và khúc cá mà người chị cả vừa bưng xuống từ bàn thờ bố.
Người mẹ giọng khàn đặc, ngắt quãng bởi những cơn ho sù sụ lặng lẽ đẩy khúc cá về phía con trai út: "Ăn đi, mẹ no rồi…".
Chị Huyền nói thế thôi, chứ phần vì bệnh không ăn uống được, phần vì thương đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, nên chị dối bụng, muốn dành cho các con.
Tình cảnh của chị Huyền và 3 đứa con chăm ngoan học giỏi đầy cảnh éo le. Không biết chuỗi ngày phía trước của mẹ con chị sẽ ra sao? Nếu những đứa con chăm ngoan, lễ phép, học giỏi của chị Huyền phải nghỉ học quả là điều rất tiếc nuối, quá thiệt thòi cho các em.
Vừa mất bố, 3 đứa con chị Huyền đang rất lo lắng cho sự sống của mẹ. Con đường duy trì sự học của các em quá đỗi khó khăn.
Thương hoàn cảnh 3 đứa trẻ, thương tình cảnh bệnh tật éo le của chị Huyền, ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn gửi gắm cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, sẻ chia để 4 mẹ con bớt đi phần nào khó khăn, để 3 đứa trẻ không phải bỏ học giữa chừng.
Mọi sự ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Huyền xin vui lòng gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Nội dung chuyển khoản: MT27
Vũ Long