Nghẹn ngào xúc động tại Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP HCM

Nghẹn ngào xúc động tại Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP HCM
5 giờ trướcBài gốc
Sáng nay, trong không khí trang nghiêm và xúc động, hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước TP HCM và các tỉnh lân cận đã tới tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - người con ưu tú của dân tộc, người lãnh đạo gần gũi, giản dị và tận tụy với nhân dân.
Đoàn Thành ủy - UBND - HĐND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất
Từng đoàn người xếp hàng nghiêm trang, nhiều người không kìm được xúc động khi đứng trước di ảnh của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đoàn Thành ủy TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu vào viếng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dâng hương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng nhớ công ơn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5-5-1937, quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi.
Ông tham gia cách mạng từ tháng 2-1955 và vào Đảng từ tháng 12-1959. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa (khóa V dự khuyết; VI, VII, VIII, IX); Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII.
Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2-1987 đến tháng 8-1992. Đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 9-1992 đến tháng 8-1997.
Ông giữ chức Chủ tịch nước từ tháng 9-1997 đến tháng 6-2006. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.
Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.
Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
Đoàn UBND TP HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được dẫn đầu vào viếng
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được xúc động dâng hương tưởng nhớ công ơn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Đoàn Ủy ban MTTQ TP HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - dẫn đầu vào viếng
Đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự TP HCM
Đoàn Công an TP HCM do Trung tướng Lê Hồng Nam làm Trưởng đoàn vào viếng
Trung tướng Lê Hồng Nam dâng hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Đoàn nhân dân TP HCM xúc động viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt người con ưu tú của đất nước
Đoàn thân quyến của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Thân quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đau buồn trước sự ra đi của ông
Người thân không kìm được nước mắt khi dâng hương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái xúc động chia sẻ kỷ niệm xưa với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Trong dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái mang theo trên mình ba Huân chương cao quý - những phần thưởng do chính nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký trao tặng.
Bà Thái nghẹn ngào chia sẻ: "Đồng chí Trần Đức Lương đảm nhận vai trò Chủ tịch nước vào thời điểm đất nước còn rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, với những ý tưởng táo bạo và hành động quyết đoán, đồng chí đã dẫn dắt quân và dân cả nước tiến lên mạnh mẽ về quân sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao. Thành tựu của đất nước hôm nay có phần công lao rất lớn của đồng chí Trần Đức Lương".
Hay tin nguyên Chủ tịch nước từ trần, bà Thái vô cùng xúc động và tiếc thương. Dù sức khỏe đã giảm sút, bà vẫn quyết tâm đến viếng ông lần cuối để bày tỏ lòng tri ân và kính trọng sâu sắc.
Những ngày qua, nhiều ký ức tuổi thơ giữa bà và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ùa về. Bà kể: "Tôi và anh Lương cùng quê Quảng Ngãi, từng học chung tại Trường Nguyễn Nghiêm ở TP Quảng Ngãi. Sau mỗi buổi học, chúng tôi thường rủ nhau lên núi hái trái quăng rừng. Các bạn nam, trong đó có anh Lương, leo lên những cành cây cao để hái, còn tôi và các bạn nữ thì đứng dưới, giơ nón ra hứng lấy từng chùm trái rơi xuống".
Ký ức giản dị ấy nay trở thành kỷ niệm không thể quên trong lòng người cựu chiến binh - như một nét chân dung đời thường đầy thân thiện của người từng giữ cương vị nguyên thủ quốc gia.
Người dân đến viếng mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID
Tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra từ 7 giờ ngày 24-5 đến 7 giờ ngày 25-5. Lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 25-5.
Trong hai ngày diễn ra lễ Quốc tang, UBND TP HCM thông báo các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen.
TP HCM ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày Quốc tang.
Nhân dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang.
Cá nhân không mang theo túi xách, mang theo căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động đã cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi vào.
Không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn, chỉ mang theo dải băng viếng tang (màu đen, chữ trắng) có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị.
G.Nam - L.Vĩnh - D.Phú
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/nghen-ngao-xuc-dong-tai-le-vieng-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-tai-tp-hcm-196250524095616654.htm