Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, chiều 28/2, tại đầm nước trước sân đình làng Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội) đã ken đặc người đứng xem. Trên bờ, tiếng trống thúc dồn dập, tiếng reo hò cổ vũ vang dậy cả một vùng. Dưới đầm sâu, hàng chục trai làng mình trần, quần xắn cao hoặc chỉ mặc quần đùi, sẵn sàng lao xuống nước khi hiệu lệnh vang lên.
Khán giả đứng ken đặc quanh đầm, tiếng reo hò cổ vũ không ngớt tiếp thêm khí thế cho các trai làng tranh tài.
Với người dân Lại Yên, hội thi không chỉ là cuộc vui đầu xuân mà còn gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, đồng ruộng xanh tốt, con cháu mạnh khỏe, trưởng thành.
Năm nay, ban tổ chức cho biết, đã chuẩn bị 30 con vịt để thả xuống đầm. Người bắt được vịt không chỉ được giữ “chiến lợi phẩm” mà còn nhận thêm tiền thưởng.
So với những năm trước, thời gian thi đấu đã được rút ngắn còn 8 phút cho mỗi đội, thay vì 15 phút như thường lệ.
Mỗi đội có 3 thành viên, đòi hỏi sự ăn ý và linh hoạt để có thể lùa, dồn và bắt được vịt giữa mặt hồ rộng lớn.
Bắt gọn “chiến lợi phẩm” trong tay, anh Nguyễn Văn Thu và đồng đội vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên nhận thưởng từ Ban tổ chức.
Lê Khánh