Cứ đến tháng 5, khi học sinh kết thúc năm học, mạng xã hội lại rộn ràng những chia sẻ về chuyện "trả cháu về quê" nghỉ hè. Với nhiều phụ huynh bận rộn, việc đưa con về quê được coi là giải pháp lý tưởng: con được gần gũi thiên nhiên, tránh xa màn hình điện thoại, còn ông bà có dịp quây quần bên cháu.
Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng có một kỳ nghỉ “mơ ước”.
Chị Thu Hằng (Q.3, TP.HCM) chia sẻ trong một nhóm phụ huynh: “Năm ngoái mình gửi bé Bin về nhà ông bà ngoại ở Vĩnh Long được 2 tuần. Kết quả là bà gọi lên khóc vì cháu... quá nghịch! Leo cây, đu lan can, lôi cả chó ra chơi siêu nhân. Ông thì già rồi, chạy theo không nổi, còn bà thì cứ lo cháu ngã. Tụi nhỏ bây giờ khỏe và hiếu động quá, ông bà không ‘đu’ nổi.”
Dòng trạng thái hài hước này được nhiều cư dân mạng chia sẻ với nụ cười... lẫn tiếng thở dài. Sự khác biệt thế hệ, cùng với sự thay đổi trong cách nuôi dạy trẻ khiến nhiều ông bà cảm thấy lúng túng khi chăm cháu.
Ông Nguyễn Văn Lộc (68 tuổi, Nam Định) tâm sự: “Ngày xưa con nít nó biết sợ. Còn giờ cháu tôi cứ chạy nhảy suốt, dặn gì cũng cười rồi… làm ngược lại. Mà nói nặng thì bố mẹ nó lại bảo ông bà khó tính.”
Nhiều ông bà lớn tuổi không chỉ thiếu sức khỏe để trông trẻ mà còn không quen với tính cách độc lập, nhiều khi có phần "bướng" của trẻ em hiện đại. Điều này tạo ra không ít căng thẳng âm thầm trong các gia đình đa thế hệ.
Ảnh minh họa.
Không riêng gì nhà chị Hằng, mỗi gia đình đều có một "câu chuyện dở khóc dở cười" riêng khi gửi cháu về quê nghỉ hè.
Anh Minh (Hà Nội) kể lại tình huống từ hè trước: “Mình đưa bé Na, 9 tuổi, về quê nội ở Thái Bình. Tưởng cháu sẽ thích đồng ruộng, con trâu, cây khế… ai ngờ bé chỉ dán mặt vào iPad. Ông bà không biết cài mật khẩu wifi, bé bày luôn. Tối ngày bà kêu cháu không chịu ra khỏi nhà, ăn thì ngậm, gọi thì chỉ gật. Hè này bà thẳng thắn bảo: ‘Tao già rồi, không muốn cãi nhau với con nít đâu!’”
Chị Lan (TP. Thủ Đức) thì rơi vào tình huống ngược lại. Gửi con gái 12 tuổi về quê ngoại ở Nghệ An, chị nghĩ con sẽ học thêm tính tự lập. Nhưng sau một tuần, cô bé gọi điện than thở: “Mẹ ơi cứu con, ngày nào cũng phải rửa bát, quét sân, gánh nước… Ngoại không cho ngủ trưa, bảo ‘ở quê không ai nằm ườn cả ngày đâu’!”
Còn bà ngoại thì lại bức xúc: “Nó cứ bảo ‘con ở nhà có osin làm hết’. Nghe mà đau lòng. Trẻ con giờ được chiều quá, chẳng biết việc gì.”
Một trường hợp khác khiến cư dân mạng bật cười là chia sẻ của chị Ngọc (Đồng Nai): “Mình tưởng cho cháu về quê sẽ học được cách sống gần gũi thiên nhiên. Ai ngờ, cháu lấy hết lon bia cũ trong chuồng gà để chế tạo… robot. Kết quả: gà bỏ ăn, ông ngoại đi tìm lon thì trượt ngã. Đỉnh điểm là cháu dùng kéo cắt rèm cửa để làm ‘áo cho người rừng’. Ngoại gọi điện lên chỉ nói đúng một câu: "Rước nó về giùm, lẹ!’”
Những tình huống trên cho thấy, dù có nhiều ý nghĩa, nhưng việc đưa con về quê nghỉ hè cần sự chuẩn bị và giao tiếp rõ ràng giữa cha mẹ, ông bà và cả chính đứa trẻ.
Bởi lẽ, một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa không chỉ là để trẻ nghr ngơi sau 1 năm học, mà còn là dịp để các thế hệ trong gia đình gắn bó, thấu hiểu nhau hơn – nếu cả ba phía cùng nắm tay nhau thay vì… đùn đẩy.
Làm sao để “kỳ nghỉ hè về quê” trở nên nhẹ nhàng hơn?
Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, để việc gửi con về quê được suôn sẻ, cha mẹ nên:
Trao đổi rõ với ông bà: Hỏi ý kiến trước khi gửi con về, đừng mặc định ông bà có nghĩa vụ trông cháu.
Chuẩn bị tâm lý cho con: Dạy con tôn trọng nội quy của ông bà, tự giác hơn trong sinh hoạt.
Không “khoán trắng”: Nếu có thể, nên gửi về trong thời gian ngắn, hoặc xen kẽ các hoạt động trại hè, lớp năng khiếu ở gần quê.
Luôn đồng hành: Gọi điện thường xuyên, lắng nghe cả phía ông bà lẫn con để kịp điều chỉnh khi có vấn đề.
Việc để trẻ trải nghiệm mùa hè ở quê là điều tốt đẹp, nhưng cần sự phối hợp và thấu hiểu giữa các thế hệ. Vì nếu không, kỳ nghỉ ấy có thể trở thành… “kỳ hạn” khiến cả ông bà lẫn cháu đều mệt mỏi.
Nhật Hạ (t/h)