Ở tuổi 57, bà Mai – một phụ nữ Trung Quốc – đang sống một cuộc đời bận rộn hơn bao giờ hết. Dù đã nghỉ hưu với khoản lương 2.800 NDT/tháng (hơn 10 triệu đồng) và không có trách nhiệm chăm sóc người thân lớn tuổi, bà vẫn không chọn nghỉ ngơi.
Thay vào đó, bà lao vào làm việc với mục tiêu cụ thể: tiết kiệm đủ tiền để giúp con trai mua nhà cưới vợ.
Con trai bà 28 tuổi, làm việc tại thành phố với mức lương khoảng 7.000 NDT/tháng (hơn 25 triệu đồng).
Dù có công việc ổn định và bạn gái gắn bó suốt 3 năm, nhưng anh luôn trăn trở vì chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà, điều gần như bắt buộc trong văn hóa kết hôn tại Trung Quốc.
Từ đó, bà Mai quyết định tự mình gánh vác phần khó khăn này.
"Thấy con buồn bã vì không lo nổi tiền đặt cọc mua nhà, với tư cách là mẹ, tôi không thể đứng ngoài. Tôi vẫn còn khỏe, tôi có thể làm việc và tôi sẽ làm", bà chia sẻ.
Dù đã nghỉ hưu với khoản lương 2.800 NDT/tháng (hơn 10 triệu đồng) và không có trách nhiệm chăm sóc người thân lớn tuổi, bà Mai vẫn không chọn nghỉ ngơi. Ảnh minh họa
Làm ba việc mỗi ngày, thu nhập cao hơn lương hưu gấp ba
Bà bắt đầu công việc với vị trí giúp việc bán thời gian cho hai gia đình lớn tuổi, đảm nhiệm việc nấu ăn và dọn dẹp cơ bản.
Mỗi tháng, bà nhận được khoảng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) từ công việc này.
Buổi chiều, bà nhận trông một bé gái lớp một sống gần nhà – đón bé tan học, cho ăn tối và chăm trong vài tiếng. Gia đình bé trả thêm khoảng 2.000 NDT/tháng (gần 7 triệu đồng).
Ngoài ra, bà còn nhận dọn dẹp hành lang tòa chung cư, và thỉnh thoảng viết bài chia sẻ kinh nghiệm hưu trí, nấu ăn lên mạng – một hình thức "kiếm tiền online" không ai ngờ tới ở một phụ nữ U60.
Có tháng, thu nhập của bà lên tới hơn 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng) – gấp ba lần lương hưu và đủ để bà tiết kiệm đều đặn.
Sau hai năm làm việc chăm chỉ, bà dành dụm được 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng), giúp con trai thanh toán khoản tiền đặt cọc mua nhà tân hôn.
Không than vãn, không oán trách, chỉ lặng lẽ yêu thương
Dù mỗi ngày đều bận rộn, bà Mai không thấy mình thiệt thòi.
"Người khác nhìn tôi vất vả, nhưng tôi lại thấy viên mãn. Tôi có mục tiêu, tôi cảm thấy mình có ích, và quan trọng nhất tôi giúp được con mình bước đi vững vàng hơn."
Bà kể, vào những dịp lễ Tết, có người thuê bà chăm sóc người lớn tuổi hoặc dọn dẹp, thu nhập lại càng tăng.
Từ chỗ làm một, nay bà có tới bốn việc mỗi ngày nhưng vẫn giữ cho mình thời gian buổi tối để đọc sách, xem video, viết lách.
Khi biết mẹ âm thầm tiết kiệm để giúp mình mua nhà, con trai bà đã bật khóc.
"Mẹ ơi, mẹ đừng làm việc cực như thế nữa, hãy nghỉ ngơi đi."
Nhưng bà chỉ cười hiền:
"Sau này nếu mẹ cần, mẹ mong con cũng sẽ vì mẹ mà cố gắng như thế."
Cuộc sống hưu trí không có nghĩa là dừng lại
Câu chuyện của bà Mai nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều người chia sẻ như một tấm gương truyền cảm hứng.
Trong xã hội hiện đại, không ít người nghỉ hưu vẫn có thể tiếp tục cống hiến, kiếm tiền và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
"Chỉ cần bạn không lười biếng, sẵn sàng làm việc và biết mình muốn gì, bạn sẽ luôn tìm được cách để sống tốt", bà Mai nói.
Bách Hợp (t/h)