Nghị lực của nữ sinh mồ côi khi biết đỗ thủ khoa tổ hợp C00

Nghị lực của nữ sinh mồ côi khi biết đỗ thủ khoa tổ hợp C00
13 giờ trướcBài gốc
Sáng nay, 16-7, sau khi biết mình đỗ thủ khoa tổ hợp C00 với 29,75 điểm, em Nguyễn Trần Yến Nhi, học sinh lớp 12D1 Trường THPT Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bật khóc khi biết điểm thi đạt 9,75 điểm môn Văn, 10 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý.
“Sau khi biết mình đỗ thủ khoa, em bật khóc vì quá xúc động. Mẹ em ngồi cạnh cũng ôm chầm lấy em rồi hai mẹ con òa khóc” - Yến Nhi chia sẻ.
Chân dung em Nguyễn Trần Yến Nhi - thủ khoa tổ hợp C00 ở Nghệ An.
Được biết, bố của Yến Nhi qua đời khi em mới 4 tuổi. Từ đó, mẹ em một mình tảo tần nuôi hai chị em khôn lớn. Em gái của Yến Nhi hiện đang học lớp 10.
Mẹ của Yến Nhi là giáo viên môn Sinh học cấp THCS. Tuy mẹ theo đuổi khối Khoa học Tự nhiên, nhưng từ nhỏ, Yến Nhi lại có niềm yêu thích đặc biệt với các môn Văn, Sử, Địa và luôn học tốt những môn này.
Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, cuộc sống của ba mẹ con nhiều lần phải xáo trộn khi mẹ chuyển công tác. Yến Nhi và em gái cũng vì thế mà nhiều lần phải thay đổi nơi ở, thích nghi với môi trường mới.
Thương mẹ vất vả, Yến Nhi luôn nỗ lực học tập và suốt 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 12, em xuất sắc giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn.
Chia sẻ về đề thi môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yến Nhi cho biết em ấn tượng nhất với câu nghị luận xã hội có chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Trong bài làm, em đã phân tích và liên hệ đến vấn đề sáp nhập tỉnh, thành; đồng thời bày tỏ quan điểm về trách nhiệm và nỗ lực của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển, hội nhập của dân tộc.
Yến Nhi và mẹ cùng em trai.
Cô Nguyễn Thị Út Sương – giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT Cửa Lò – nhận xét: "Thành tích của Yến Nhi không phải là điều bất ngờ, bởi em học rất giỏi, chăm chỉ và ổn định. Trong các kỳ thi thử, Yến Nhi luôn nằm trong nhóm học sinh đạt điểm cao nhất".
Theo cô Sương, dù ít học thêm, Yến Nhi vẫn duy trì thành tích xuất sắc nhờ tự học là chính. Em chủ yếu học tại trường và ở nhà, thường bắt đầu ôn bài từ 19 giờ 30 đến 23 giờ mỗi tối. Khi có thời gian rảnh hoặc cảm thấy căng thẳng, em chọn nghe nhạc nhẹ hoặc xem phim để thư giãn, lấy lại tinh thần học tập.
Yến Nhi cho biết ước mơ của em là làm giáo viên dạy môn Ngữ văn. "Sắp tới em sẽ đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội để tiếp bước nghề cao quý của mẹ và bà ngoại" - Nhi nói.
ĐẠI HUỆ
Nguồn PLO : https://plo.vn/nghi-luc-cua-nu-sinh-mo-coi-khi-biet-do-thu-khoa-to-hop-c00-post860687.html