Nghị lực phi thường của nữ vận động viên không chân

Nghị lực phi thường của nữ vận động viên không chân
4 giờ trướcBài gốc
Kanya Sesser tham gia thế vận hội London năm 2012
"Không chân, không giới hạn"
Kanya Sesser sinh năm 1992, thiếu cả hai chân từ bẩm sinh. Khi còn sơ sinh, Sesser đã bị bỏ rơi bên ngoài một ngôi chùa ở Pak Chong, Thái Lan và được một người phụ nữ đi ngang qua tìm thấy vào ngày 13/9/1992. Người phụ nữ đã gọi cảnh sát đưa Sesser đến bệnh viện. Tại đó, Sesser đã được chăm sóc đặc biệt trong khi cảnh sát tìm kiếm gia đình ruột thịt của cô nhưng không thành công.
Vào tháng 5/1998, Sesser được một gia đình người Mỹ nhận nuôi và đưa đến gia đình cha mẹ nuôi là Jane và Dave ở Portland (Oregon) sinh sống. Sesser gặp rất nhiều khó khăn, khó hòa nhập do rào cản ngôn ngữ. Sesser đã trải qua một số cuộc phẫu thuật do một bàn tay có màng và một bàn tay thừa một ngón.
Kanya Sesser lúc 5 tuổi
Tuy nhiên, với tính cách độc lập và luôn trung thực với bản thân, cô đã tìm thấy sức mạnh nội lực. Phương châm của cô là "không chân, không giới hạn". Cô tự học cách đi bằng tay, thử các môn thể thao như bóng rổ xe lăn, đua xe, quần vợt và bóng bầu dục. Ở tuổi 15, cô làm người mẫu cho thương hiệu thể thao Billabong.
Nhớ lại quãng thời gian thơ ấu, cô tự thấy mình là một đứa trẻ khát khao hướng ngoại và đầy quyết tâm. Cô thích chơi với bạn bè trong khu phố, thích có bạn bè vây quanh. "Tôi là một trong những đứa trẻ đặc biệt, luôn bị cuốn hút bởi cuộc sống mạo hiểm và cảm giác hồi hộp của những điều khác lạ trong cuộc sống", Sesser nói thêm.
Vận động viên Kanya Sesser và Kỷ lục Guinness cho nội dung chống tay lâu nhất trên ván trượt với thành tích 19,65 giây
Thành công nhờ yêu nghề, yêu cuộc sống
Yêu cuộc sống, ham làm việc, ưa đối mặt với thách thức và luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân đã giúp Kanya Sesser đạt được mục tiêu đề ra. Sau khi thử nhiều môn thể thao, Sesser nhận thấy môn trượt ván là hợp với bản thân. Cô bắt đầu sự nghiệp khá tự nhiên vì hai anh trai của cô đều thích môn ván trượt.
Chỉ cần biết rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy bất an, ngay cả những người có vẻ hoàn hảo nhưng thực tế không phải vậy. Không ai là hoàn hảo và tất cả chúng ta đều có những nỗi bất an của riêng mình nên phải biết cách vượt lên chính mình”.
VĐV Kanya Sesser
Sau lần đầu tiên trượt ván của bạn, Sesser đã bị cuốn hút và xin mẹ mua cho một chiếc ván trượt. Sesser bắt đầu đến công viên trượt ván để nuôi dưỡng niềm đam mê với tư cách là một vận động viên (VĐV) điền kinh Paralympic.
Kanya Sesser làm người mẫu quảng cáo cho xe hơi
Cô là VĐV điền kinh đủ điều kiện tham dự Thế vận hội tại London (Anh) vào năm 2012 và giành được huy chương toàn sao. Sesser tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng ở bộ môn trượt ván. Bên cạnh đó, Sesser còn tham gia các môn thể thao khác như lướt sóng, trượt tuyết và bóng rổ.
Ngoài thể thao, Sesser còn là một "ngôi sao" truyền hình, thích diễn xuất. Sesser tham gia Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật năm 2018, diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Kanya Sesser còn làm người mẫu cho các thương hiệu như: Abercrombie and Fitch, Sephora, Sweaty Betty và Adidas Skateboard. Sesser đã chính thức ra mắt trên sàn diễn thời trang trong Chương trình Victoria's Secret Runway cho NYFW 2023.
Ngoài thành tích về thể thao và nghệ thuật, mỗi ngày, Kanya Sesser đều sử dụng hình ảnh của mình để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật.
Nguồn: GWR
Khắc Nam
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nghi-luc-phi-thuong-cua-nu-van-dong-vien-khong-chan-20250212150600495.htm