Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày (29/7), sau nhiều giờ truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện ông N.T.P. (SN 1979, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) tại một rẫy cà phê gần nhà. Ông P. chính là nghi phạm trong vụ sát hại chị P.T.M.H. (SN 1987).
Nghi phạm được tìm thấy trong rẫy cà phê gần nhà và đã tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử.
Tại thời điểm tìm thấy, ông P. đang trong tình trạng nguy kịch, thở thoi thóp. Bên cạnh ông là một vỏ chai thuốc độc đã sử dụng. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do chất độc đã ngấm sâu, ông P. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 29/7, dư luận địa phương bàng hoàng trước thông tin chị P.T.M.H. được phát hiện đã tử vong trong một phòng của nhà nghỉ K.T. trên đường Nguyễn Thị Định (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).
Nhân viên nhà nghỉ trong lúc lên dọn phòng đã phát hiện sự việc và lập tức báo cho cơ quan chức năng. Hiện trường cho thấy nạn nhân tử vong với một sợi dây dù siết trên cổ.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định chị H. và nghi phạm N.T.P. từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.
Một nguồn tin cho biết, thời gian gần đây, chị H. liên tục phải sống trong sợ hãi khi bị ông P. quấy rối, đánh đập và đe dọa, ép buộc phải quay lại mối quan hệ. Đến tối 28/7, sau khi đi chơi cùng bạn bè, chị H. đã thuê phòng tại nhà nghỉ K.T. để nghỉ qua đêm.
Tuy nhiên, chỉ khoảng 20 phút sau khi chị H. nhận phòng, ông P. đã tìm đến. Người đàn ông này tự xưng với lễ tân là chồng của chị H. để được chỉ lên phòng. Chính chi tiết này đã giúp cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng và xác định N.T.P. là nghi phạm chính của vụ án.
Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Lê Hiếu