Hòa thượng Danh Lung dâng hương, lễ Phật
Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi, cùng chư Tăng đã dâng hương lễ Phật, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện khóa lễ sám hối và nghi thức Tắm Phật đón mừng năm mới Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Chư Tăng, Phật tử sám hối trước Phật
Nói về ý nghĩa lễ Tắm Phật trong Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Hòa thượng Danh Lung cho biết nghi thức Tắm Phật không chỉ là việc chúng ta rưới nước lên kim thân Phật để lau bụi bặm vật lý, mà là một lời phát nguyện gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người; là biểu tượng cho sự tẩy tịnh những suy nghĩ xấu xa và nghiệp chướng của bản thân trong năm cũ, qua đó, nuôi dưỡng lòng từ bi, sống hòa hợp và không ngừng hoàn thiện đạo đức để đạt được sự an vui.
"Chúng ta Tắm Phật là để nguyện cầu gột sạch những suy nghĩ mộng mị, những điều ác trong năm qua. Hãy sống hòa nhã với tất cả mọi người. Khi ta có tâm từ bi và biết hiếu kính cha mẹ, Đức Phật sẽ chứng minh cho sự chân thành đó.", Hòa thượng chỉ dạy.
Chư Tăng dâng lời sám hối Hòa thượng Danh Lung
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có nghĩa “vào năm mới”, là lễ lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer, không chỉ để mỗi người thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn để tưởng nhớ tổ tiên quá vãng.
Ngày Tết thứ ba là ngày lễ Tắm Phật - dùng nước tinh khiết có ướp nước hoa cùng nhang đèn cúng Phật. Phật tử dùng những nhành hoa vẩy những giọt nước hoa lên tượng Phật, sau đó là tắm cho các nhà sư cao niên. Trong văn hóa đồng bào Khmer, lễ tắm này tượng trưng cho lễ chúc phúc, chúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới.
Ảnh: Lâm Huy
Nhân dịp Tết Chôi Chnăm Thmây, sáng 16-4,Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư đã đến thăm chúc mừng Tết cổ truyền đến Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi.
Một số hình ảnh lễ Tắm Phật:
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là Tết lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer, thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và tưởng nhớ tổ tiên quá vãng
Các hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây đa số được tổ chức tại chùa
Chư tôn đức trong khóa lễ chiều 16-4
Đông đảo người dân TP.HCM về chùa dự lễ
Chư Tăng và Phật tử sám hối đến Hòa thượng Danh Lung
Trong ngày đầu tiên của Tết, người dân mang theo lễ vật, nhang đèn vào chùa làm lễ rước Đại lịch
Ngày Tết thứ hai làm lễ “Đắp núi cát” ngay tại khuôn viên chùa để mong gặp được điều lành
Lễ Tắm Phật được tổ chức vào ngày thứ ba, ngày cuối cùng của Tết Chôl Chnăm Thmây
Chư Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật trong Tết Chôl Chnăm Thmây
Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật
Lễ Tắm Phật là dùng nước tinh khiết có ướp nước hoa cùng nhang đèn cúng Phật. Phật tử dùng những nhành hoa vẩy những giọt nước hoa lên tượng Phật
Nghi lễ Tắm sư
Đông đảo người dân TP.HCM về chùa dự lễ Tắm Phật
Những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây là thời gian để đồng bào Khmer từ nơi làm việc, học tập lại trở về với gia đình, quê hương sum họp đầm ấm đón mừng năm mới bên nhau, thăm họ hàng, gia tộc, chúc nhau sức khỏe, cuộc sống an vui
Như Danh - Tâm Quý/Báo Giác Ngộ