Sáng 14/5, theo báo Người lao động, UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết đang chỉ đạo các cơ quan làm rõ vụ nghi bạo hành trẻ dẫn đến thương tích xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, vào tối 13/5, chị L.T.L. (sinh năm 1996, ngụ phường Mũi Né) đã đến công an phường trình báo về việc trên cơ thể con gái ruột là bé N.L.H.A. (sinh tháng 11/2022) có nhiều vết bầm và bộ phận sinh dục có dấu hiệu tổn thương.
Cháu bé nghi bị bạo hành. Ảnh: Người lao động
Qua xác minh bước đầu, chị L. có gửi con cho một điểm giữ trẻ nằm trên đường Nguyễn Công Hoan (khu phố 1, phường Mũi Né).
Trưa 12/5, chị L. nhận được cuộc gọi từ chủ điểm giữ trẻ để thông báo bộ phận sinh dục cháu A. có một số tổn thương. Đến chiều cùng ngày, chị L. đón cháu về thì tá hóa khi phát hiện nhiều vết bầm tím khác trên một số bộ phận của cơ thể, ngoài vết bầm ở bộ phận sinh dục.
Cũng theo nguồn tin, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ngay trong đêm 13/5, được sự giúp đỡ của người dân địa phương, chị L. đã đưa cháu A. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để kiểm tra. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cháu A. bị "Đụng giập cơ quan sinh dục ngoài"; "Tổn thương của lồng ngực".
Công an phường Mũi Né đã mời các bên làm việc bước đầu. Chủ điểm giữ trẻ cho biết vết thương ở bộ phận sinh dục là do cháu bị "hâm" khi băng tã. Còn các vết thương khác trên cơ thể cháu A. thì chủ cơ sở không thừa nhận đánh đập.
Liên quan đến vụ việc, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, điểm giữ trẻ trên nhận giữ khoảng 10 trẻ nhỏ, không có bảng hiệu, nằm trên đường Nguyễn Công Hoan (phường Mũi Né).
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chẩn đoán cháu A. bị "Đụng giập cơ quan sinh dục ngoài". Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng
Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, ngay trong ngày 14/5, đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở giữ trẻ này; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.
Trong khi đó, người dân địa phương cho biết, gia đình chị L.T.L. có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị L. hiện có 3 người con, tất cả đều còn nhỏ. Chồng chị L. hiện đang phải chấp hành án phạt tù. Chị L. hiện đang đi làm tạp vụ cho một nhà nghỉ, lương tháng được 5 triệu đồng, không đủ chi phí lo cho các con nhỏ. Ngoài ra, do không có nhà cửa ổn định, chị L. và 3 người con đang phải ở nhờ nhà của một người thân.
Hoàng Yên (T/h)/Đời sống Pháp luật