Nghĩ về nghề báo

Nghĩ về nghề báo
10 giờ trướcBài gốc
Cũng như bao nghề khác, nghề báo là một trong những nghề cần có sự đầu tư, học hỏi, cả một quá trình phấn đấu bằng trí tuệ, con tim, khối óc. Tất cả được tôi rèn theo thời gian bằng những khổ luyện mới trở thành được cây viết sắc bén. Được sống giữa môi trường báo chí, bằng sự đọc, chọn lọc, tôi nhận ra nghề báo không đơn giản chỉ là "cầm bút", hay "gõ bàn phím" mà còn nhiều hơn thế nữa.
Nghề báo là một trong những nghề cần có sự đầu tư, học hỏi, cả một quá trình phấn đấu bằng trí tuệ, con tim, khối óc.
Mượn câu nói của nhà văn Nguyễn Tuân khi nói về nghề báo: "Nó là cái nghề dùng chữ nghĩa mà sinh sự để sự sinh". Nghề báo thực sự là nghề của sự sáng tạo, nghề của đam mê và cống hiến. Nếu không có sự sáng tạo, việc truyền tải thông tin sẽ dần theo lối mòn, tạo sự nhàm chán cho người đọc. Nếu không có sáng tạo, câu chữ trở nên khô cằn, không đọng lại và không truyền tải hết được ý nghĩa tới bạn đọc. Nếu không có đam mê, với bất cứ nghề gì cũng đều không thành công. Với nghề báo thì dường như niềm đam mê quyết định việc thành bại với nghề là gấp bội. Đam mê gắn với nhiệt huyết, làm sao để đưa thông tin tới độc giả một cách nhanh nhất. Giúp cho độc giả có đánh giá khách quan, có cái nhìn sâu sắc.
Và nếu không có đam mê, người làm báo dễ bị bỏ cuộc. Còn đó là biết bao nhân chứng sống của các cô chú, anh chị, các bạn phóng viên đối mặt với biết bao sự vất vả, khó nhọc, thậm chí đối diện không ít hiểm nguy. Tôi đã từng chứng kiến bạn của mình gặp không ít tình huống cam go, vì mục đích bảo vệ sự công bằng, đạo lý tốt đẹp. Họ đã bỏ qua sự cám dỗ để tác nghiệp đúng một tư cách của nhà báo chân chính. Họ cũng sẵn sàng lao tới những hiện trường, địa điểm biết trước sự hiểm nguy, thậm chí có khi ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu tìm hiểu sâu hơn về những con số biết nói đến đau lòng thì đã nhiều nhà báo, những nhân viên hỗ trợ báo chí bị thiệt mạng khi tác nghiệp… và vô số những người bị ảnh hưởng tới đời sống tinh thần.
Đặc thù của nghề báo là phát hiện, phản biện, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội; dù các hình thức báo chí truyền tải là báo in, báo hình hay báo viết. Thế nên người ta còn đặt cho nghề báo với mệnh danh là "quyền lực thứ tư". Với biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử hình thành và phát triển, thực tế cho thấy báo chí đã mang lại nhiều thay đổi tích cực, đồng hành cùng xã hội, góp phần xây dựng phát triển đất nước phồn vinh.
Nghề báo cần sự đổi mới. Nhất là sống trong thời đại ngày nay, cuộc sống đa diện, thời đại bùng nổ thông tin, những người cầm bút đang chịu sức ép dữ dội từ thông tin mạng xã hội. Thế nên mỗi phóng viên phải tìm cách học hỏi, thích nghi, làm thế nào để đưa thông tin một cách nhanh chóng, toàn diện để không bị tụt hậu. Thêm đó nữa, trình độ của bạn đọc, công chúng không ngừng trau dồi nâng cao, đòi hỏi người cầm bút ngoài có phẩm chất đạo đức còn phải có năng lực thực sự nghề nghiệp, tầm hiểu biết rộng rãi về mọi mặt.
Nghề báo cũng như bao nghề khác. Vinh quang và khổ cực luôn song hành. Tôi vẫn luôn nhớ một người anh trong nghề truyền đạt lại cho tôi rằng, khi cầm bút luôn tâm đắc với 6 chữ vàng "bút sắc, lòng trong, tâm sáng". Phía sau mỗi tác phẩm là cả sự phấn đấu bằng trí tuệ, sức lực, thậm chí có cả nước mắt của những người làm báo. Nhân ngày báo chí Việt Nam, tôi chúc những người cầm bút thật nhiều sức khỏe, tiếp tục xung trận để đem lại những tác phẩm báo chí chính nghĩa - món ăn tinh thần lành mạnh, có chất lượng cho bạn đọc.
Tăng Hoàng Phi
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/nghi-ve-nghe-bao-i771501/