Nghỉ việc để chăm con bệnh nan y, vợ bị chồng đệ đơn ly hôn vì 'không còn quyến rũ'

Nghỉ việc để chăm con bệnh nan y, vợ bị chồng đệ đơn ly hôn vì 'không còn quyến rũ'
4 giờ trướcBài gốc
Theo truyền thông địa phương đưa tin, tháng 7/2025, Tòa án Gia đình Seoul tiếp nhận một lá đơn ly hôn đơn phương từ ông Jung Min-ho, trưởng phòng pháp chế của một công ty bảo hiểm. Lý do được nêu: “Vợ không còn hấp dẫn, chỉ tập trung vào con, bỏ bê đời sống hôn nhân”.
Vợ ông, chị Park Ji-eun, 39 tuổi từng là quản lý cấp trung tại một ngân hàng lớn ở Gangnam. Cuối năm 2024, con trai 8 tuổi của họ, bé Jung Woo-jin, được chẩn đoán mắc ung thư hạch. Ngay sau đó, chị Ji-eun xin nghỉ việc không lương, rồi chủ động từ chức để toàn tâm chăm sóc con trong suốt các đợt điều trị kéo dài tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.
Ảnh minh họa
Theo lời nhân viên y tế, chị Ji-eun gần như không rời giường bệnh của con, kiệt sức, sút cân, mất ngủ. Nhưng chính những thay đổi đó lại trở thành lý do khiến người chồng quay lưng.
Trước khi đơn ly hôn được nộp, ông Min-ho từng đến bệnh viện, nói chuyện với vợ vài phút rồi rời đi mà không gặp con. Hôm đó, y tá tìm thấy trên giường bệnh một mẩu giấy nguệch ngoạc: “Bố không thích mẹ nữa sao? Nhưng con vẫn thích cả hai người”.
Cộng đồng mạng Hàn Quốc phẫn nộ khi biết chị Ji-eun bị rời bỏ trong lúc đang kiệt quệ chăm con. Trên Naver và Daum, hàng nghìn bình luận lên án người chồng và đặt câu hỏi: “Mẹ từ bỏ sự nghiệp để chăm con bệnh nan y, còn phải giữ ‘quyến rũ’ cho ai?”
Các chuyên gia xã hội học nhận định đây là biểu hiện điển hình của định kiến giới: người mẹ được mong đợi phải hi sinh không giới hạn, nhưng khi họ đánh mất vẻ ngoài vì chăm con, họ lại bị chính người thân quay lưng.
Tòa án đang xử lý tranh chấp quyền nuôi con. Người cha giữ im lặng. Người mẹ chỉ nói: “Tôi có thể mất hôn nhân, nhưng tôi không thể mất con.”
Ngọc Yến - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/me-bo-viec-de-cham-con-benh-nan-y-chong-de-don-ly-hon-vi-vo-khong-co-202508051956155598.html