Nghĩa cử cao đẹp của một lão nông

Nghĩa cử cao đẹp của một lão nông
một ngày trướcBài gốc
Ông Dương Công Khanh cho biết, ông được sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, có đông anh em, cuộc sống chủ yếu làm thuê, làm mướn. Trong gia đình, ông làm tròn bổn phận người chồng, người cha; quan tâm, chăm sóc, giáo dục 3 người con theo phương châm “người cha phải làm gương để các con noi theo”. Nhờ chí thú làm ăn nên cuộc sống gia đình ổn định, 2 người con tham gia nghĩa vụ quân sự.
Cùng lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Khanh tích cực hưởng ứng theo. “Năm 2024, tôi được học chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”. Với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, thấy xã hội còn nhiều gia đình khó khăn nên tôi tự nguyện đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện - xã hội” - ông Khanh chia sẻ thêm.
Từ sự chung tay của các nhà hảo tâm, tổ chức và gia đình đã làm động lực cho các hoạt động thiện nguyện của ông Khanh ngày càng thiết thực. Trong năm 2024, ông Khanh cùng Tổ Từ thiện xã Long Hòa đã vận động cất mới 15 căn nhà Tình thương, với tổng trị giá trên 352 triệu đồng. Những căn nhà được hỗ trợ kịp thời đã mang lại niềm vui “an cư lạc nghiệp” cho các gia đình.
Ông Dương Công Khanh (thứ 2 từ phải sang)
Nhân dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ông Khanh cùng tổ từ thiện vận động hỗ trợ 150 phần quà cho hộ nghèo, trị giá 500.000 đồng/phần. Hàng tháng, phát 100 phần gạo và quà cho người khuyết tật, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, vận động 75 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3. Ông Khanh cùng Tổ Từ thiện xã Long Hòa còn hỗ trợ trên 400 triệu đồng cho bệnh nhân trong và ngoài xã nhập viện; tài trợ phẫu thuật tim, điều trị ung thư cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ bảo hiểm y tế (6 tháng) cho 12 học sinh trong năm học 2024 - 2025.
Tại địa phương, ông Khanh còn được biết đến là người đi đầu trong các hoạt động xây dựng công trình phúc lợi cộng đồng. Điển hình, việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá 296 triệu đồng. Công trình giúp việc đi lại của người dân dễ dàng và giảm tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội ở địa phương... Bên cạnh đó, hỗ trợ xã Phú Thạnh 78 triệu đồng để xây cầu nông thôn. Bản thân ông Khanh đạt danh hiệu “Hiến máu anh hùng” (cấp tỉnh), với 31 lần; vận động 2 con ruột tham gia hiến máu 60 lần.
Những con số trên không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho tấm lòng sẻ chia của ông Khanh vì một xã hội nhân ái hơn. Với lòng nhiệt huyết, cống hiến không ngừng cho công tác xã hội - từ thiện, ông Dương Công Khanh đã nhận được sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, Nhân dân trong và ngoài xã. Những đóng góp của ông đã phần nào giúp đỡ, hỗ trợ những người nghèo, khó khăn trong và ngoài địa phương, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Từ đó, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Để cùng với địa phương tiếp tục chăm lo cho người nghèo và cải thiện các công trình phúc lợi tại địa phương, thời gian tới, ông Dương Công Khanh tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích đạt được, chủ động cùng với Ban Nhân dân ấp, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện. Nhất là việc chăm lo cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, đóng góp các nguồn quỹ và thực hiện tốt các công trình phúc lợi tại địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh; việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa.
Với tấm lòng thiện nguyện, ông Dương Công Khanh cùng các thành viên Tổ Từ thiện xã Long Hòa vẫn nhiệt tình với công việc thiện nguyện trong và ngoài địa phương. Việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa và trách nhiệm của đội được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận, trân trọng, góp phần tích cực xây dựng quê hương Long Hòa nói riêng và huyện Phú Tân nói chung ngày càng tươi đẹp hơn.
MINH ĐỨC
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/nghia-cu-cao-dep-cua-mot-lao-nong-a422494.html