Vui xuân không quên nhiệm vụ
Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, tại khu vực dự án tiêu thoát nước trọng điểm trên địa bàn phường Nghĩa Đô, một nhịp sống khác đang hối hả diễn ra. Thay cho tiếng nhạc xuân là tiếng máy đo đạc và những cuộc đối thoại đầy trách nhiệm giữa cán bộ giải phóng mặt bằng (GPMB) với người dân. Dự án cải tạo hệ thống thoát nước xử lý úng ngập tại khu đô thị Tây hồ Tây, Ciputra, Ngoại giao đoàn... không chỉ là công trình hạ tầng, mà còn là "mệnh lệnh khẩn cấp" từ UBND thành phố Hà Nội để giải quyết nỗi lo ngập lụt.
Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên (người mặc áo xanh) giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng. Ảnh: Vân Nhi
Với tổng diện tích thực hiện khoảng 21.867,4m2, trong đó có hơn 15.370,9m2 đất nông nghiệp và đất do phường quản lý, khối lượng công việc rất nhiều. Đúng 8h ngày mùng 3 Tết (19-2), các tổ công tác của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô đã đồng loạt ra quân với tinh thần "vượt nắng, thắng tiến độ".
Tại khu vực đường Xuân Tảo, chị Nguyễn Thúy Hằng - Tổ trưởng Tổ giúp việc số 2, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đang tỉ mỉ đối chiếu từng m2 đất của các hộ kinh doanh. Đáng ghi nhận, có hộ gia đình ngay trong không khí Tết đã phối hợp ký biên bản bàn giao và chủ động tháo dỡ công trình.
Cùng đó, tại khu vực mương thoát nước giáp đường Hoàng Quốc Việt, anh Vũ Văn Thắng - Tổ trưởng Tổ giúp việc số 3 cũng tất bật triển khai các nhiệm vụ cùng đội ngũ kiểm đếm. Anh Thắng tâm sự, làm việc ngay trong ngày không khí Tết còn rộn ràng, giúp tiếp cận chủ hộ dễ dàng hơn. Điển hình như hộ ông T.D.H đã đồng thuận ký bàn giao cho 4 khu vực công trình. Tuy nhiên, với những trường hợp đặc thù ăn ở tại nơi thu hồi đất như bà P.T.Đ hay ông N.H.S, cán bộ phải kiên trì và thấu cảm hơn để giải thích chính sách.
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô dán thông báo biên bản xử lý vi phạm hành chính tại các công trình vi phạm. Ảnh: Vân Nhi
Sự hiện diện của chị Hằng, anh Thắng không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là sự đồng hành chân thành cùng bà con. Tính đến ngày 20-2-2026, tổ công tác đã hoàn thành điều tra 45/49 trường hợp tài sản trên đất với diện tích khoảng 9.000 m2. Trong đó, 24 chủ sở hữu đã ký biên bản bàn giao và 4 trường hợp thực hiện tháo dỡ hoàn toàn ngay trong kỳ nghỉ lễ. Những con số này là minh chứng rõ nhất cho tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ phường Nghĩa Đô vì dòng chảy thông suốt của Thủ đô.
Quyết tâm khơi thông dòng chảy từ sự đồng thuận
Dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế, ông Phạm Quang Mạnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô không giấu được niềm vui khi nhìn vào bảng tiến độ. Theo ông Mạnh, dự án này là một bài toán hóc búa về thời gian và sự đồng thuận. Việc thành phố ban hành lệnh khẩn cấp nghĩa là mọi khâu từ đo đạc, kiểm đếm đến GPMB phải được thực hiện với tốc độ gấp đôi, gấp ba so với bình thường.
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô làm việc ngay từ mùng 3 Tết để đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập. Ảnh: Vân Nhi
Ông Mạnh đánh giá rất cao tinh thần của các cán bộ như đồng chí Hằng và đồng chí Thắng, những người đã gác lại niềm vui đoàn viên để bám trụ địa bàn từ mùng 3 Tết. Ông Mạnh khẳng định rằng chính sự quyết liệt của cán bộ tại hiện trường đã giúp củng cố niềm tin cho người dân, khiến họ thấy được tầm quan trọng của dự án đối với cộng đồng.
Dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng ông Mạnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước. Hiện tại, diện tích đất quốc phòng lên tới 6.496,5m2 vẫn chưa thực hiện đo đạc kiểm đếm và đây sẽ là trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hộ dân như bà Lê Thị Phương hay ông Nguyễn Hữu Sâm dù đã ký biên bản điều tra nhưng vẫn còn băn khoăn về việc bàn giao mặt bằng.
"Chúng tôi không chỉ làm việc bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải bằng cả sự lắng nghe", ông Mạnh chia sẻ. Mục tiêu của phường là nhanh chóng xác định cụ thể các trường hợp tài sản nằm trên đất của ai để có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công bằng và đúng quy định pháp luật.
Với họ, mùa xuân thực sự chỉ về khi dự án hoàn thành đúng tiến độ, dòng chảy được khơi thông, khu đô thị Tây hồ Tây và các khu vực lân cận thoát khỏi cảnh "phố cũng như sông" mỗi khi mùa mưa tới và người dân Nghĩa Đô không còn phải nơm nớp lo về những trận úng ngập kéo dài.
Vân Nhi