Giữa hành trình dài, giá rét và sương mù vùng cao, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Sơn La lặng lẽ đứng bên đường trao tận tay chai nước, hộp sữa, chiếc bánh, mũ bảo hiểm… đã trở thành điểm dừng chân ấm áp đối với biết bao người con xa quê.
Lực lượng CSGT phát nước uống, đồ ăn nhanh miễn phí cho người dân.
Nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc, đồng thời hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành phố lớn trở về quê đón Tết an toàn, thông suốt trong cao điểm Tết, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều điểm hỗ trợ miễn phí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.
Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La thông tin: Các điểm hỗ trợ được bố trí tại Km161 Quốc lộ 6 (xã Vân Hồ); Km261 và Km288 Quốc lộ 6 (xã Mai Sơn); Km14 Quốc lộ 32 (xã Mường Cơi); Km67 Quốc lộ 279D (xã Mường La); Km194 Quốc lộ 6 (phường Mộc Châu). Tại đây, lực lượng CSGT phát nước uống, đồ ăn nhanh, sữa và mũ bảo hiểm; hướng dẫn lộ trình, phân luồng giao thông; đồng thời hỗ trợ người dân khi gặp sự cố trên đường.
Người dân vui mừng khi được lực lượng CSGT hỗ trợ.
Không chỉ dừng lại ở những phần quà nhỏ, các tổ công tác còn trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm luật giao thông, chú ý quan sát trong điều kiện mưa rét, sương mù dày đặc, đặc trưng của thời tiết vùng cao dịp cuối năm. Những lời dặn dò giản dị như “đi chậm thôi bác ạ”, “đường phía trước có sương mù dày”, “nhớ nghỉ ngơi khi mệt” lại mang giá trị lớn hơn cả một sự hỗ trợ vật chất.
Thượng tá Đinh Văn Hiển – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết:“Dịp Tết, lưu lượng phương tiện tăng rất cao, đặc biệt là xe máy chở người lao động về quê. Chúng tôi xác định, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì việc hỗ trợ người dân trên đường hồi hương cũng là trách nhiệm và tình cảm của lực lượng CSGT. Một chai nước, một hộp sữa tuy nhỏ nhưng có thể giúp người dân đỡ mệt, tỉnh táo hơn khi lái xe, những chiếc mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng từ đó góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.”
Tại điểm hỗ trợ trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Mung, anh Lò Văn Tuấn quê xã Mường Bám, công nhân làm việc tại Bắc Ninh, xúc động nói khi nhận chai nước và bánh từ tay cán bộ CSGT: “Chạy xe máy gần 200 cây số trong trời rét rất mệt. Dừng lại được các anh công an hỏi thăm, phát nước uống, tôi thấy ấm lòng lắm. Cảm giác như về đến gần nhà rồi.”
Còn em Lò Thị Hương, sinh viên học tại Hà Nội, cho biết:
“Các anh còn chỉ đường, nhắc em đoạn nào hay có sương mù, đoạn nào dốc cua nguy hiểm. Không chỉ là cho đồ ăn, mà là sự quan tâm thật sự. Đi đường dài mà có điểm dừng thế này rất ý nghĩa.”
Những điểm phát nước, đồ ăn miễn phí đã trở thành “trạm nghỉ yêu thương” trên hành trình xuân. Hình ảnh người chiến sĩ CSGT không chỉ là người giữ gìn kỷ cương giao thông mà còn là người đồng hành, sẻ chia với nhân dân trong những thời khắc quan trọng nhất của năm. Hoạt động này được Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La duy trì thường xuyên trong các dịp lễ, Tết và kỳ nghỉ dài ngày. Mỗi phần quà trao đi là một thông điệp về trách nhiệm, sự tận tụy và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng dân.
Trên những cung đường gió lạnh ngày cuối năm, giữa dòng xe hối hả ngược xuôi, sự hiện diện của lực lượng CSGT cùng những nghĩa cử giản dị đã làm cho hành trình về quê không chỉ an toàn hơn, mà còn ấm áp hơn, ấm bởi tình người, ấm bởi niềm tin, nghĩa đồng bào khi Tết đang đến rất gần.
Cao Thiên – Đinh Tùng