Trước khi bão số 12 ập đến dải đất “gió Lào, cát trắng”, trong năm nay, nước ta đã đón 11 cơn bão. So với mọi năm, diễn biến thiên tai năm nay vô cùng phức tạp và khốc liệt. Còn nhớ, hồi cuối tháng 9 vừa qua, khi bão số 9 chưa qua, bão số 10 lại ập đến và khi chưa khắc phục xong hậu quả của bão số 10 thì bão số 11 đã hình thành, sau đó đổ bộ vào nước ta gây mưa lớn và lũ lịch sử.
Có một điểm chung trong các “cơn thịnh nộ” của thiên nhiên năm nay, đó là sau bão xuất hiện những đợt mưa rất lớn, ngập úng diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng. Trước bão số 12 là bão số 11 đổ bộ miền Bắc nước ta vào những ngày đầu tháng 10 vừa qua gây nên trận lũ lịch sử trên sông Cầu, sông Thương… Người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác, trong đó có cả Hà Nội, vẫn chưa nguôi cảnh khó khăn bủa vây trong những ngày “đại hồng thủy” do bão số 11 gây ra.
Bão chồng bão, lũ chồng lũ, trong những giờ khắc cao điểm, mọi gian nan, khổ cực đã lên đến cực điểm khi đồng bào không kịp trở tay để chống chọi lại sự hung dữ của thiên tai. Sinh kế, nhà cửa, ruộng vườn bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, nhưng niềm đau hơn hết là những gia đình không may mất đi người thân…
Trong tình cảnh vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy do thiên tai, các cấp chính quyền đã đặt trọng tâm ưu tiên cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Thật khó để diễn tả cảm xúc khi những chiến sĩ Quân đội, Công an và lực lượng chức năng của chính quyền các địa phương đã lao mình vào những “điểm nóng” ngập lụt, băng qua dòng nước xiết đến vùng cô lập để đưa đồng bào về nơi an toàn nhất. Họ dầm mình “thâu đêm suốt sáng” trong dòng nước đục ngầu để kịp thời tiếp tế đồ ăn, thức uống cho bà con… Tất cả vì mục tiêu: Tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, bị cô lập mà không có hỗ trợ kịp thời.
Các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương và nhân dân trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài luôn có những hành động ý nghĩa, kịp thời, thể hiện lòng nhân ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về nhân dân vùng bị thiên tai. Trong thâm tâm mỗi người đều mong góp một phần nhỏ bé để đồng bào mình sớm vượt qua cơn hoạn nạn và ổn định cuộc sống.
Chúng ta được chứng kiến những hình ảnh vô cùng cảm động và ấm lòng, thể hiện sâu sắc truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam. Đó là hàng trăm, hàng nghìn chuyến xe cứu trợ đã, đang và sẽ tiếp tục lăn bánh chuyên chở nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo… về với đồng bào chịu cảnh thiên tai.
Ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, tình người và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam được thắp sáng và lan tỏa trên mọi miền Tổ quốc.
Trong Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết: “Tôi đánh giá cao và trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời, tận tụy và dũng cảm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở; của các lực lượng Công an, Quân đội, y tế, thanh niên xung kích; của các lực lượng cứu hộ cứu nạn, các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán bà con, mang lương thực, áo ấm, thuốc men vào từng điểm ngập sâu, từng khu vực bị chia cắt. Đó là nghĩa tình đồng bào, là truyền thống “nhường cơm sẻ áo”, là sức mạnh làm nên bản lĩnh Việt Nam”.
Tổng Bí thư tin tưởng: “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và với tinh thần kiên cường, nhân ái của nhân dân ta, đồng bào ở các vùng bị thiên tai sẽ đứng dậy, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất”.
Đồng bào ta từ bao đời nay luôn kiên cường trước thiên tai khắc nghiệt và khôn lường. Và chúng ta có một niềm tin vững vàng rằng, với sự tảo tần “một nắng hai sương” và sự đùm bọc, tương trợ lẫn nhau, đồng bào vùng bị thiên tai sẽ sớm gượng dậy để ổn định cuộc sống.
Tiếp tục đồng hành, sẻ chia với người dân vùng lũ, vấn đề cấp bách hiện nay là ngay sau mưa lũ, các địa phương cần khẩn trương tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động, nhất là tại trường học, cơ sở y tế… Trong khả năng tốt nhất, chính quyền địa phương cần đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, không để người dân thiếu nhu yếu phẩm. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất, kinh doanh ngay sau mưa lũ.
Thiên tai luôn khó lường và con người không thể khống chế thiên tai. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể ngăn chặn và hạn chế tối đa thiệt hại bằng cách chủ động quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó từ sớm, từ xa. Đây là giải pháp toàn diện, đòi hỏi nguồn lực con người và sự đầu tư đầy đủ cho hạ tầng phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. Đặc biệt, trong chiến lược phát triển bền vững đất nước giai đoạn tới, cần đặt trọng tâm ưu tiên vào phát triển kinh tế và công tác quy hoạch đô thị, nông thôn, miền núi gắn với bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội tốt hơn cho đồng bào vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ.
Chí Kiên