Nhập ngũ năm 1967, Vũ Đình Quý là một trong những chiến sĩ quân tăng cường Thủ đô Hà Nội đầu tiên được cử vào chiến trường trong đội hình Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Đơn vị của ông đã chiến đấu kiên cường trong những trận đánh ác liệt, đặc biệt là tại chiến trường Bắc Quảng Trị...
Ông Vũ Đình Quý (thứ năm, từ trái sang) cùng đồng đội trong buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 1-5-1968, tại khu vực chùa Đổ (Quảng Trị), sau khi tiêu diệt một lực lượng lớn lính thủy đánh bộ Mỹ, đơn vị của ông Quý bị địch phản công, ông bị mảnh pháo găm vào hông và ngất đi. Đồng đội và cũng là người bạn thân thiết-đồng chí Lương Trưởng Cao-bất chấp nguy hiểm quay lại trận địa để tìm và dìu ông về hậu cứ. Khi đã về khu vực an toàn của đơn vị, ông Quý nhớ ra còn đồng chí Hiếu (quê ở quận Hoàn Kiếm) nên nói ông Cao quay lại tìm. Ông Cao lặng đi: “Không kịp rồi, Quý ạ... đồng chí Hiếu đã hy sinh...”.
Một kỷ niệm không thể quên khác trong trận đánh ở Cam Lộ (Quảng Trị) là khi ông cùng đồng đội phải đối mặt với mưa bom bão đạn của địch. Một đồng đội của ông bị thương nặng, máu chảy ướt đẫm vạt áo. Ông Quý băng bó, cầm máu cho đồng đội. Sau khi dứt tiếng súng, cả hai mới bò lên đồi, ẩn dưới một gốc cây lớn. Lúc này ông Quý mới nhận ra mình cũng bị thương. Hiện mảnh đạn vẫn còn găm trong đầu ông...
Những vết thương trên thân thể không làm ông Quý đau mà khoảnh khắc đau đớn nhất đối với ông là khi nghe tin đồng đội hy sinh, rồi khi ở viện điều trị, ông chứng kiến nhiều thương binh với những vết thương hoại tử, khuôn mặt đồng đội gồng lên khi phẫu thuật thiếu thuốc tê... Nhưng cũng trong sự tàn khốc của chiến tranh, tình đồng đội, sự kiên cường và lòng dũng cảm đã giúp ông Quý và đồng đội vượt qua gian khó với niềm tin tất thắng, đất nước sẽ hòa bình, thống nhất.
“Hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của bao hy sinh, gian khổ của những cán bộ, chiến sĩ. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn trân trọng giá trị của hòa bình, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông, từ đó nỗ lực học tập, cống hiến, xây dựng đất nước vững mạnh, hùng cường. Các bạn hãy bảo vệ và phát triển đất nước với tất cả tình yêu và trách nhiệm của mình”, ông Vũ Đình Quý bày tỏ.
Bài và ảnh: HỒNG NGUYÊN