Nghĩa tình đồng đội

Nghĩa tình đồng đội
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày giáp tết, niềm vui hiện rõ trên gương mặt vợ chồng ông Nguyễn Văn Lanh, CCB thôn Vĩnh Thuận, xã Bắc Sơn khi lần đầu tiên được đón tết trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Trước đây, căn nhà cấp 4 của gia đình ông đã xuống cấp trầm trọng. Hai vợ chồng ông Lanh đều là CCB, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, không sống cùng con cái nên việc sửa chữa hay xây dựng lại nhà ở luôn là điều ngoài khả năng.
Niềm mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026, khi gia đình ông được dọn về ở trong ngôi nhà mới rộng 70m² được xây dựng kiên cố hơn. Ngôi nhà được khởi công từ đầu tháng 12/2025 và chỉ sau chưa đầy một tháng đã hoàn thành, kịp thời giúp vợ chồng ông an cư trước thềm năm mới. Được biết, ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó gia đình ông Lanh được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quỹ do Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ. Bên cạnh đó, Chi hội CCB thôn Vĩnh Thuận còn trực tiếp hỗ trợ ngày công, giúp tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng và hoàn thiện các phần việc cần thiết, thể hiện rõ tinh thần đồng đội, sẻ chia.
Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Lanh trong ngôi nhà mới xây
Chia sẻ trong niềm xúc động, ông Nguyễn Văn Lanh cho biết: Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và Hội CCB, ước mơ có một mái nhà vững chãi của vợ chồng tôi đã trở thành hiện thực. Được đón tết trong ngôi nhà mới là niềm vui lớn mà nhiều năm nay chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Đây không chỉ là chỗ ở an toàn, mà còn là nguồn động viên để chúng tôi an tâm hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống.
Không chỉ riêng gia đình ông Lanh, thời gian qua, các cấp hội CCB đã chung tay cùng chính quyền địa phương và các đoàn thể, phân công hội viên trực tiếp tham gia khắc phục, sửa chữa nhà ở cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ hay hỏa hoạn… Trong năm 2025, toàn tỉnh đã xóa được 300 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Những mái ấm được xây dựng mới giúp hội viên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, đồng thời đón mùa xuân trong không khí an vui, trọn vẹn bên gia đình.
Ông Phạm Viết Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để hỗ trợ hội viên xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp công sức và vật chất, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể để đồng đội có mái ấm khang trang, yên tâm phát triển kinh tế và đón tết đầy đủ.
Bên cạnh hỗ trợ hội viên xóa nhà dột nát, vào mỗi dịp tết, các cấp hội còn trích quỹ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những CCB còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong năm 2025, các cấp hội đã trao gần 800 suất quà với tổng giá trị trên 300 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là lời động viên, sự sẻ chia chân thành, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của hội đối với các đồng đội.
Hội CCB tỉnh thăm, tặng quà cho hội viên CCB xã Thất Khê
Những mái nhà mới, những phần quà đã phần nào giúp cải thiện điều kiện sống cho hội viên, đồng thời làm sống dậy tình cảm đồng đội và lòng tri ân, từ đó tiếp thêm động lực để những CCB nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Phạm Minh Thu, CCB thôn An Tri, xã Khánh Khê, thương binh 37% và nhiễm chất độc da cam xúc động chia sẻ: Hằng năm, vào dịp tết, tôi luôn nhận được sự quan tâm, đến thăm hỏi và tặng quà của Hội CCB. Sự quan tâm ấy làm tôi thấy ấm lòng, giúp tôi cảm nhận rõ tình đồng đội, sự sẻ chia và tình cảm gắn bó sâu sắc mà hội luôn dành cho những người lính như chúng tôi.
Từ những mái nhà mới được dựng lên, những phần quà tết được trao tận tay, đến sự quan tâm, sẻ chia thường xuyên đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của những người lính năm xưa. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ giúp các CCB ổn định cuộc sống, an tâm lao động, mà còn tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các cấp hội CCB. Khi mùa xuân gõ cửa từng mái nhà, nghĩa tình đồng đội lại được lan tỏa, trở thành nguồn động viên để các CCB vững tin bước vào năm mới với niềm tin, hy vọng và sự ấm áp còn đọng lại suốt bốn mùa.
DƯƠNG KIM
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/bai-xuan-nghia-tinh-dong-doi-5071248.html