Ông Tùng và bà Nữ gặp nhau rồi nên nghĩa vợ chồng khi đang cùng là bộ đội tham gia chiến đấu tại Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. Dưới mưa bom lửa đạn, ông bà đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Về với đời thường, ông bà sinh được 3 người con nhưng đều bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, trong đó người con gái lớn đã mất khi vừa tròn 6 tuổi. Bản thân ông Tùng bị ốm nằm liệt giường đã hơn 10 năm nay, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải do người nhà trợ giúp. Bà Nữ bị ung thư tuyến giáp, u máu phồng to dưới tai phải, đã điều trị 15 năm nay chưa khỏi, sức khỏe rất yếu.
Người con trai của ông bà là anh Nguyễn Khắc Thảo, sinh năm 1984, bị di chứng chất độc da cam/dioxin nên chân phải bị teo, đi lại khó khăn. Năm 2023, anh Thảo thấy người ốm yếu nên đi khám và phát hiện bị bệnh hoại tử tuyến tụy. Cùng thời điểm đó, vợ anh Thảo bị tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại mình anh Thảo nuôi 2 con đang độ tuổi đi học và chăm sóc bố mẹ già bị bệnh. Hiện anh Thảo thường xuyên phải uống thuốc mỗi ngày để chữa bệnh. Gia đình anh Thảo thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nữ buồn rầu nói: “Tôi bị bệnh ung thư, lại bị u máu phồng to rất đau đớn. Theo các bác sĩ thì tôi không còn đủ sức khỏe để mổ u máu vì tuổi cao, nếu mổ có thể bị liệt. Tôi giờ chỉ sống được ngày nào biết ngày ấy thôi, chỉ thương con trai tật nguyền, mắc nhiều bệnh trọng mà lại phải lo cho cả gia đình...”.
Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Tùng bị ốm nằm liệt giường đã hơn 10 năm nay.
Số tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam hằng tháng của gia đình cũng chỉ đủ mua thuốc chữa bệnh cho ông Tùng, còn lại số tiền để chữa bệnh cho bà Nụ, anh Thảo và chi tiêu sinh hoạt gia đình không biết lấy đâu ra nên gia đình thường xuyên túng thiếu, bữa đói, bữa no. Ông Hoàng Thái Ngọc, Trưởng khu dân cư số 2 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cựu chiến binh Nguyễn Khắc Tùng đặc biệt khó khăn. Vào dịp lễ, tết, chính quyền địa phương, các tổ chức, hội nhóm, bà con làng xóm cũng đều đến thăm, động viên, tặng quà, giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông Tùng vơi bớt khó khăn, có thêm tiền chữa bệnh cho các thành viên và trang trải cuộc sống gia đình”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Khắc Thảo, số nhà 26, phố Lương Định Của, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hoặc gửi qua tài khoản của anh Nguyễn Khắc Thảo, STK: 8864537196, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Gia Lộc.
Bài và ảnh: BẢO TRANG