Nghĩa tình đồng đội nơi 'tâm lũ'

Nghĩa tình đồng đội nơi 'tâm lũ'
7 giờ trướcBài gốc
Trong đó, có gia đình chiến sĩ Giàng A Thanh, hiện đang công tác tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Na Sang, là hộ nghèo với 7 nhân khẩu, một trong những gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, thiệt hại khoảng 120 triệu đồng. Đau xót hơn khi mẹ đồng chí Thanh bị thương rất nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Trung tá Trần Công Quyết, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 82 (thứ hai, từ trái qua) thăm hỏi động viên gia đình chiến sĩ Giàng A Thanh.
Được tin, đoàn công tác Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) đã tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình đồng chí Thanh.
Khu vực nhà đồng chí Thanh hiện tại là khung cảnh tan hoang từ hậu quả cơn lũ dữ để lại. Anh Thanh cố kìm nước mắt chia sẻ: “Nhà cháu mất hết rồi, bây giờ không biết phải làm sao nữa”.
Không ai bảo ai, từng đồng chí trong đoàn lặng lẽ giúp đồng đội thu dọn những gì còn sót lại. Từng vật dụng sinh hoạt được lôi lên sau nhiều ngày bị ngâm dưới bùn, anh em cẩn thận cất gọn gàng. Chiến sĩ quân y Tòng Văn Nghiệp xúc động: “Quá xót xa anh ạ, em không biết phải nói gì nữa”.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 hỗ trợ gia đình đồng chí Thanh tìm kiếm, thu gom một số tài sản bị mưa lũ vùi lấp.
Đồng chí Thanh gạt nhanh những giọt nước mắt, tiếp tục chia sẻ: “Lúc nhận được tin, tôi cũng đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, mẹ tôi được bà con đưa đi cấp cứu xuyên đêm vì đường sạt lở, xe cấp cứu không vào được, phải đi bộ sáng hôm sau mới đến”.
Hy vọng rằng, với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, gia đình đồng chí Thanh sẽ sớm ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: LƯƠNG XUÂN - ĐIỆP KHÁNH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-dong-doi-noi-tam-lu-840069